1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở lớp Thái cực quyền, nội gia ( miễn phí cho mọi thành viên)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi stormoffire, 16/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Thời tiết sáng nay rất đẹp , mưa bui bay lớt phớt. FN đến nơi thì anh em đã tề tựu đông đủ, đang thi triển quyền cước kungfu loang loáng... Những chuyển động uyển chuyển như con mèo của Duy Thái Cực tuy lỏng lại nặng, kình lực phát ra rầm rầm bụi bay tơi tả không biết có phải mưa bui dính vào áo rồi rũ ra không [:D]. Tuổi trẻ mà kình đã phát thế quả là khá lắm rồi! Master Thanh taichi nick là stormoffire ) chuyển động uyển chuyển nhưng thân hình lại biến hoá vài ba cái lắc người chớp mắt cái tay đã dính mặt, dính người. chân đã đưa lên theo quán tính .
    Và nhiều anh em khác võ công thành thạo thì bài này của FN cũng không cần thiết lắm. Vì nó chỉ mang tính chất tự vệ, mang tính chất tháo gỡ chứ không phải mang tính tấn công đối phương. nó chỉ cung cấp những kĩ năng cơ bản nhất về tự vệ và phù hợp với người mới tập!
    Cao thủ lâu năm sunshine74 lúc nào rảnh qua chơi với anh em thì rõ. :-bd
    Có lẽ không cần thiết với bạn nhưng FN cũng xin tạm dịch như sau:
    (Nhưng bài này do FN sưu tầm trên mạng mà có ) [:D]


    1_ Learning distance control ( Học cách điều chỉnh khoảng cách giữa mình và đối thủ )
    2_Distance control with hook block ( Điều chỉnh khoảng cách và chặn 2 cú đấm vòng)
    3_Push, block attack
    ( Điều chỉnh khoảng cách và đẩy chặn cú đấm thằng )
    4_push block upper cut ( Điều chỉnh khoảng cách và chặt chặn cú đấm móc)
    5_Grab and chop ( Khi đang điều chỉnh khoảng cách , đối phương gạt tay thì tóm tay, chặt vào cổ )
    6_Grab, wristlock ( Điều chỉnh khoảng cách và đối phương tóm chặt tay thì vặn tay )
    7_Wrist grap break out ( cách tháo gỡ khi đối phương dùng 1 tay nắm 1 tay mình cùng bên : )
    8_Two hand grap break out ( cách tháo gỡ khi đối phương dùng 2 tay nắm 2 tay mình 2 bên )
    9_Dealing with shoulder grap1 ( cách tháo gỡ khi đối phương dùng 1 tay tì tay lên vai
    10_Shoulder Grap lock ( cách tháo gỡ khi đối phương dùng 1 tay tóm chặt lấy vai )

    ...


    Sáng nay có 1 bạn bên Muay thái đến và 4 bạn học sinh trung học mới học võ . Đến giao lưu . Welcome everybody[r2)] FN mới chỉ đủ thời gian giới thiệu được 3 bài cho anh em tập thôi !


    Chiều mai chủ nhật 2/10 Giao lưu lúc 3h30 !

    Chiều đông người nên anh em gửi xe máy nhé! Thời tiết ngày mai chắc chắn sẽ rất đẹp
    :-bd
  2. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Môn nào mà xài toàn TA thế bác =))
  3. quanvmv

    quanvmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Uầy free cho mọi thành viên cơ à, nghe là e thấy khoái rồi đấy mỗi tội nhà xa quá! Ko biết thời gian mọi người tập luyện vào lúc nào nhỉ?
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Thì giờ quốc tế hoá võ thuật rồi mà ! Môn này gọi là defence đấy :D

    Có mấy anh em gửi PM hỏi, mấy anh em đến ngó nghiêng... Xin nói là anh em đến thấy nhóm là cứ vào luôn , tham gia luôn , chưa học thì cứ nói là chưa học, học rồi thì cứ nói là học rồi. Thiếu gì các bài cho anh em chơi đâu. Chỉ sợ anh em không có sức thôi he he ;))
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Sáng mai thứ 7 ngày 8/10/2011 giao lưu lúc 9h30 tại công viên Thành Công - cổng Láng Hạ . Welcome everybody!

    Thời tiết ngày mai : " Có lúc có mây - nhiệt độ 20 -26 độ C. Ngày mai trời sẽ ấm dần lên nếu có mưa thì rất nhỏ do bão số 6 đã suy yếu dần và chuyển về miên Trung. Anh em cứ yên tâm mai đi giao lưu bình thường nhé!

    Tinh thần vẫn cứ là :
    " Mưa to như mưa nhỏ - mưa nhỏ như không mưa" [r2)]


    Thứ 7 và chủ nhật trước đã giới thiệu và luyện xong 4 bài đầu tiên. Ngày mai sẽ luyên từ bài 5 đến bài 10 ( nếu có thể )
    [:D]

    5_Grab and chop ( Khi đang điều chỉnh khoảng cách , đối phương gạt tay thì tóm tay, chặt vào cổ )
    6_Grab, wristlock ( Điều chỉnh khoảng cách, thì bị đối phương tóm chặt tay thì vặn tay )
    7_Wrist grap break out ( cách tháo gỡ khi đối phương dùng 1 tay nắm 1 tay mình cùng bên : )
    8_Two hand grap break out ( cách tháo gỡ khi đối phương dùng 2 tay nắm 2 tay mình 2 bên )
    9_Dealing with shoulder grap1 ( cách tháo gỡ khi đối phương dùng 1 tay tì tay lên vai
    10_Shoulder Grap lock ( cách tháo gỡ khi đối phương dùng 1 tay tóm chặt lấy vai )

    ...




  6. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Dư âm của bão không thế ngăn cản được dòng khí đang cuồn cuộn chảy trong người của những chàng trai ở tuổi 17 - cái tuổi của bẻ gãy sừng trâu. Họ đã có mặt từ rất sớm say mê luyện tập . Những bộ tay uyển chuyển. Những đường tấn vững chắc , tạo nên một nền tảng rắn rỏi. Bên kia dưới tán cây phượng, các cao thủ lâu năm đã tề tựu từ lúc nào . Họ luyện tập trầm hơn, im ắng hơn nhưng những bài đấu nội công, gân lực thì thực sự diễn ra rất quyết liệt. Những ngón tay bóp chặt vào nhau cứng như thép vặn qua vặn vặt lại chỉ nhìn thôi cũng thấy căng rồi. Những hạt mưa bay làm cả hội có mái tóc bóng loáng, trơn tuột như được xịt gel. Các tuyệt chiêu vẫn được thi triển đầy uy lực :
    Thành Thôi thủ lắc mình một cái hắn đã tiến lên cái bước chân : Bộ pháp này gọi là tà hành ảo bộ. Rồi 2 tay khum khum lại như con rắn hắn xỉa vè phía trước nhanh và dày đặc như mưa . Hắn cười: "Cái này em đã luyện lâu rồi ke ke " =D>
    storm of Fire : cũng vùng tay gạt theo thế " bàng thủ phiêu chỉ eo xuyên chưởng" rồi vung chân vút kim tiêu . ông thấy không, hắn nói: tay tôi chưa dứt chân đã lên luôn =D>...


    ..................
    Hôm này giới thiệu hết bài 6 : chiều mai 3h30 cổng Láng Hạ sẽ chạy hết đến bài 10 [r2)] Hi vọng thời tiết đẹp hơn!
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Sáng mai thứ 7 ngày 15/10. 9h30 giao lưu tại hồ Thành Công - cổng phố Láng Hạ

    Welcome everybody!
    [r2)]
  8. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ha ha, mô tả hay như chưởng tàu nhể, hay
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Những cơn gió mùa thu tháng Mười thổi đung đưa những ngọn cây ven hồ. Cái se lạnh đã bắt đầu cảm thấy trên da thịt. Những hạt mưa phùn lạnh lẽo thấm đẫm mặt đất, khiến mọi vật trở nên ảm đạm. Lăn tăn gió gợn trên mặt hồ du đẩy những chiếc là vàng dập dình nổi lên rồi lại chìm xuống. Bầu trời xám ngoét không một áng mây trắng.

    Bỗng một tiếng gió như xé toạc không gian:
    [FONT=&quot]“ Vút vút vút …”

    Một ám khí được phóng thẳng vào người đối thủ. Người vừa phóng ám khí là Minh mập . Hắn cười thích thú rồi nói: Đây là chiêu em mới nghĩ ra hi hi… Đối thủ của Minh mập là một cao thủ môn Thái cực quyền . Hắn cũng hơi bị bất ngờ trước cách tấn công hoàn toàn mới lạ này, ám khí bay tớiquá nhanh, biết là tránh không kịp hắn đưa tay chộp lấy! trán hắn rịn mồ hôi vì nhỡ đâu ám khí có độc thì coi như tiêu rồi! ~X Rồi hắn từ từ nhìn kỹ lại hoá ra ám khí mà hắn bắt được trên tay lại là một chiếc dép tông xốp nhẹ bẫng hi hi hú vía.\:D/ Nhưng hắn cũng không có thời gian để nghĩ lâu bên kia Mình Mập đã xuất chiêu thứ hai. Minh thò tay xuống tháo nối chiếc dép còn lại . Lần này hắn không phóng ám khí bằng chân như lần trước. Hắn cầm chiếc dép xốp trong tay xoay thành một vòng tròn rồi bất ngờ tung lên trên cao về phía đối phương . Cao thủ thái cực tưởng Minh mập phóng thẳng ám khí về phía hắn nhưng lại thấy tung lên trời bèn cười nhạt không coi chiêu này vào đâu. Hắn định tiến tới thì thấy áp lực đè nặng xuống đỉnh đầu nặng tựa núi … Hoá ra chiếc dép mà Mình mập tung lên không đang lao xuống với áp lực khủng khiếp. Hắn hốt hoảng vận toàn bộ nội lực , hai tay đưa thẳng lên trời, thân hình xoay vòng tạo thành một luồng kình khí bao vây và điều khiểu chiếc dép của Minh rơi chậm lại như rơi xuống nước. “ Hải để phiên hoa “ ( Hoa rơi đáy biển) là một tuyệt chiêu mà lâu lắm hắn mới sử dụng trên giang hồ. Chỉ để dùng trong những tình huống cấp bách . Tuy nhiên, trong khi hắn đang dùng toàn bộ nội lực để hai điều khiển chiếc dép rơi xuống thì Minh mập đã lao đến với một tốc độ chóng mặt với tuyệt kỹ “xuyên tâm chưởng” ( đánh thẳng vào người ). Nếu trúng chiêu này thì đảm bảo cao thủ thái cực sẽ bay xa vài trượng và rơi phịch xuống đấy như diều đứt dây vì tay của Mịnh mập rất khoẻ. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng hắn nhớ lại một chiêu mà sư phụ đã mật truyền cho hắn : “ Kim cương đảo đối “ Hai tay hắn từ trên cao hạ xuống chặn đứng chưởng của Minh mập đồng thời vị trí của 2 người được hoán đổi . Chưởng phong đầy uy lực của Minh mập với cánh tay rất khoẻ chỉ chạm vào được vạt áo của đối thủ…=D>





    [/FONT]
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    SángThứ 7, ngày 5/11, giao lưu luyện tập võ thuật lúc 9h30 . Công Viên Thành Công - Cổng phố láng Hạ


    Welcome everybody! [r2)]

Chia sẻ trang này