... Mơ một hạnh phúc ... Oài ... Hum nay là sn ấy đó và tớ thực sự hok bít là tớ sẽ làm gì để ấy vui Tớ hok phải 1 đứa có quá nhiều tc để có thể bày ra được 1 điều gì đó làm ấy bất ngờ ... Tớ cũng hok có nhiều xiền để làm 1 buổi tiệc hòanh tráng ... Tớ chỉ có thể bên ấy và bắt tội ấy lạnh lẽo như vầy mà phải đi với tớ nè Tớ xấu tính quá có phải ko? Nhà 2 đứa thì xa tít mù tắp, ấy thì ốm lên ốm xuống ... Tớ cũng ốm nữa nè, tớ ho sù sụ, mũi dãi chảy tùm lum như trẻ con nữa cơ ... Nhưng mà ở bên ấy, đi với ấy, lúc nào tớ cũng vẫn sẵn sàng ... Cái cổ họng tớ nó đau quá ...Tớ đã nghe lời ấy lấy mật ong ra ngậm ngậm mà có vẻ như nó cũng chẳng hết gì cả Tớ chưa bít làm sao đây ...Chứ thực sự cái cổ họng nó làm tớ khó chịu kinh dị lun ý ... Đau đau rát rát lun cơ ... Có lúc ho kinh quá tớ còn nôn cơ, báo hại ấy bẩu tớ "như bà già ý " ... Nhưng mà ấy lại đưa tay ra sau lưng vuốt vuốt lưng tớ ... Thương ấy lắm cơ Sn ấy , tớ chúc ấy được khỏi ốm ngay trong ngày hum nay nhá, cả tớ nữa, tớ cũng ước tớ khỏi ốm, tớ ước mai trời hok lạnh như mấy hum trước và tớ ước ngày mai có nhiều thời gian ra để tớ với ấy có thời gian làm nhiều việc, nhiều việc ...Chứ mai ấy đèo chị ấy qua nhà tớ, rùi đèo chị ấy về bên nhà bà để nhờ bà trông con rùi lại đèo chị ý về Rùi tớ với ấy lại phải đi CTC cho mọi người, chứ mình hok đi thì nhỡ thua thì sao Cũng bùn lắm dù thực sự mà nói hok đi cũng được ... Sau đó mình lại về nhà ăn món nướng với mẹ nữa Vậy tớ với ấy đâu có thời gian dành cho nhau ... Nhưng mà mình còn có cả năm, và cả cuộc đời để ở bên nhau cơ mà ... Tớ thấy mình đi cùng mọi người cũng có cái vui, còn xem phim và ăn uống mình để hum khác đánh mảnh cũng được Tớ sẽ chúc ấy năm nay tìm được việc làm ưng ý, và kiếm xiền nuôi tớ với ... Chứ đôi lúc ấy hok đi làm tớ cũng thấy mình có nhiều gánh nặng ..Đôi lúc tớ mệt mỏi chắc ấy hok bít đâu nhỉ?? Và còn cầu mong là ấy sẽ được loại giỏi nữa nhá ... hihi Âý được loại giỏi càng dễ kiếm việc hơn va việc nuôi tớ sẽ dễ dàng hơn và tớ sẽ sống thoải mái hơn hihi Mà sao tớ ước cho ấy kiểu gì mà tớ thấy cuối cùng tòan tớ được lợi là sao nhỉ??? Tớ thật là khôn quá ấy nhỉ? Nhưng mà tớ rất yêu ấy, và tớ cũng rất thương ấy ... Tớ chỉ mún tốt cho cả 2 đứa mình ... Vì chúng mình là hok thể tách rời mà Sang tuổi mới rùi ấy phải chững chạc hơn, thương tớ nhiều hơn ấy nhớ chưa? Tớ cũng nói thật với ấy là tớ rất hạnh phúc khi ở bên ấy, và tớ đánh đổi điều đó với bất cứ điều gì và tớ hok hối hận Ấy hiểu ko? Tớ rất hạnh phúc vì những gì bây giờ mình đang có ... Vì tớ hiểu tc ấy dành cho tớ Happy birthday to u
Một điều ước của tớ thành hiện thực rùi ấy ơi Trời nắng đẹp quá Mà hum qua tớ cũng ước tớ có cánh cho ấy, vậy mà tớ cũng mở được cái cánh rùi đó Thích ghê đi Nhìn trời nắng đẹp như vậy thì ấy đi đi lại lại tớ cũng hok xót nhiều lắm Hix, tớ ngủ mà ấy gọi điện dã man là gọi, tại tớ dặn ấy là phải gọi tớ dậy, hok chị ấy sang nhà tớ, lại thấy tớ vẫn nằm chềnh ềnh ra đấy, lại đánh giá tớ và mách với mẹ ấy thì chết tớ ... Tớ ngủ mà ấy cứ gọi, tớ bật silent mỗi lần ấy gọi mà ấy vẫn ra sức gọi Làm tớ hok ngủ được nữa dậy rùi nè Âý ác thật đó ... Tớ nghe đt ấy còn bảo " nghe như sắp chết rùi ý " Huhu ấy có bít vì ấy mà tớ khổ lắm hok Âý hok có thương tớ gì hết Thôi, tớ đi tắm cái đã, hok chị ấy phát hiện ra tớ là siêu lười thì chết, ít nhất tớ cũng phải giữ cái sĩ diện cho ấy chứ đúng hok nhỉ??? Mừh cái bạn ở trên bẩu mình là tình yêu học trò thánh thiện kìa ... Âý mừh nghe thấy thể nào cũng cười gian xảo tự khen mình đẹp zai, trẻ đẹp thôi hihi Âý tự xem lại mình đi ... 29t đầu rùi đấy, hok phải trẻ nít gì nữa đâu mà cứ nhí nha nhí nhố ^^ hihi Mừh tớ thích làm trẻ con, tớ được làm nũng với ấy, được lườm ấy và cóc phải suy nghĩ nhiều Tớ thích tớ cứ bé mãi mãi cơ hihi Mà tớ cũng già rùi 25t rùi Cũng đủ để có 1 gia đình rùi đó Thôi thôi, đi tắm thôi, tán phét thêm tí nữa, chắc chị ấy đứng cạnh tớ mất ... Đứng dậy nào ^^ Yeah ^^ Chào ngày mới
Tự dưng mò mẫm thế nào lại quay lại topic này !!!! Mới có hơn 3 năm trôi qua mà mình già đến k ngờ ... Đôi khi cảm xúc nó trống rỗng đến kỳ lạ ... Thèm cái cảm giác yêu đương như này ... Sống trong 1 cái mang tên gia đình làm cảm giác người ta nó lì cứ ... Cứ hờ hững bước qua ngày ... Một thời đam mê là thế thì cũng từ từ nguội đi ... Nó sâu lắng lại trong từng bữa cơm, giấc ngủ ... Nó k còn phù phiếm như như đứa trẻ thơ nữa ... Có lẽ mình già thật rùi