Mơ một hạnh phúc.... Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi....Hạnh phúc cứ trên con đường nàng kiếm tìm...Dừng một giây để nhớ lại, đã có lúc nàng tưởng rằng mình đã kiếm tìm được hạnh phúc... Vậy mà.... Nơi nàng gặp anh, nơi bắt đầu của một mơ ước giản dị ... Nàng vẫn hằng mong, anh và nàng sẽ có một kết thúc có hậu, sẽ đi đến cuối chân trời mơ ước ... Vậy mà ... Hạnh phúc chỉ là một thứ gì đó mong manh, khó nắm bắt và khó giữ gìn... Những đêm một mình, nàng lại càng nhớ anh nhiều hơn... Nhưng nhớ để làm gì đây....
Cũng từ "Mơ một hạnh phúc" của Hiền Thục mà Kid có tâm trạng này đây! Sáng ni trên đường đi làm, nghe xong thì từ đang vui vẻ trở thành phiền muộn sầu não. Tới công ty mà như đi trên mây. Lại nhớ anh.... Hạnh phúc thật mong manh...
- Chào anh - Chào em Mình gặp nhau đơn giản thế thôi nhỉ. Em vẫn nhớ hôm đó anh mặc quần âu, áo phông và đi giày da. Em ghét những tên con trai mà lại mặc áo phông với quần âu, đi giầy da như thế. Vì thế anh mất điểm ngay ngày đầu tiên mình gặp nhau. Bạn em bắt anh đèo em về. Lúc đầu thì không thích nhưng sau em cũng đồng í. Vì em nhận lời làm mối của bạn em mà. Mà cho đến lúc này em cũng không hiểu tại sao mình lại đồng í như thế vì trước giờ em rất ghét những màn giới thiệu của bà, của mẹ, của bạn? Có phải nhân duyên không nhỉ?!!! Lần thứ 2 mình gặp nhau là trong quán bia tươi. Kì lạ! Chả ai hẹn hò bạn gái mà lại hẹn nhau ở quán bia cả, nhưng chúng mình lại thế. Hôm đó em uống hết một vại 333, còn anh em cũng không nhớ, bạn em thì làm chân chén chú chén anh với anh rồi vì bạn í uống rất được. Lần thứ 2 này, em bắt đầu mê nụ cười của anh. Anh có điệu cười giống Micheal Owen, một cầu thủ của Liverpool thời đó mà em rất thích. Em còn có ảnh của đồng chí này treo trên tường phòng ngủ em cơ mà. Anh đã đẹp dần lên trong mắt em, hihihi?
Mơ một hạnh phúc có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh. Để e được thấy mãi mỗi khi anh cười, thấy mãi a trong niềm vui và mãi luôn nguyện thề yêu anh...................
Hạnh phúc là 1 hành trình chứ ko chỉ là 1 đích đến. Ở bên nhau, thế là bạn đang có hạnh phúc rồi, chỉ ko biết rằng đích đến kia liệu hạnh phúc sẽ thăng hoa hay tan vỡ thôi. Nói chung cũng là duyên phận cả, không chỉ là sự cố gắng của cả 2, hãy quý trọng từng giây phút ở bên nhau, có phải xa nhau thì cũng nhớ lại rằng mình đã có 1 thời hạnh phúc bên người
Em vẫn luôn hát bài này khi đi kara vì em luôn mơ cho mình 1hạnh phúc chỉ riêng mình mà thôi Mơ là vậy, liệu có đc thành sự thật ko?????