1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở nhãn, mở nhĩ

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Thoihoado, 17/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Đạo Phật không phủ nhận thần thông. Do đó mình nghĩ, mở nhãn, mở nhĩ là có thật.
    Vậy khi mở nhãn, mở nhĩ thì mình có lợi ích gì, cản trở gì?
    Làm thế nào để mở nhãn, mở nhĩ được nhỉ, các bác?
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Vào chém gió đê các pác!
    Theo tôi mở nhãn mở nhĩ thì mình có thể vươn xa hơn được các giác quan, thông tin phong phú hơn, kiểm chứng đc thông tin (hoặc là có thể ném đá vỡ đầu những bọn mở miệng ra là sách). Xa hơn nữa là có thể tác động vào thế giới vô hình tốt hơn...
    Mở nhãn mở nhĩ cũng có nhiều cách luyện, các môn phái đều có cách luyện cụ thể. Nhưng cũng còn phụ thuộc vào cơ địa từng người, có khi muốn cũng không được. he he
    Tôi nhìn và nghe rất kém nhưng ko phải là ko thể, Mặc dù vậy, tôi cũng có thể phân biệt đc ai nhìn đúng và nhìn sai. Lâu rồi có anh bạn khoe với tôi là mới nhìn được, tôi cũng ko rõ thế nào. Một dịp mấy anh em Bờ Hồ, tôi bảo bác nhìn cho em trên đỉnh tháp rùa có cái gì...Hê hê
    Theo tôi trong diễn đàn hiện tại chưa có ai đủ tầm để đưa ra thực chứng về vấn đề này, vì các bác ấy...
    Chém gió đê các đại ca...ha ha. Đặc biệt ưu tiên các bác giỏi bốc phét (như em chẳng hạn). Cứ bốc phét đại đi các bác, không ai biết gì đâu (hoặc rất ít)
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    sư phụ mình nói tâm thanh tịnh thì lục thông, nhưng tâm thanh tịnh thì chẳng cần lục thông [:D]
  4. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Mình rất lạ, những lúc rất căng thẳng thì cảm nhận mọi việc xung quanh khác nhiều lắm, trong tai rung lên; tim nóng ấm, hoặc mát rượi, hoặc nặng chĩu. Kỳ cục là cái đầu thì chẳng chịu hiểu mô tê gì cả! Đau khổ là ở chỗ đó!

    Đúng là, có những lý lẽ của con tim mà cái đầu không hiểu.

    Mình ước sao lúc đó mình có tha tâm thông!
  5. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi tất cả . chừng nào còn muốn mở nhãn hay mở nhĩ thì hãy chuẩn bị tinh thần làm ngqt thứ 2
  6. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Mình đang tự nhủ, hãy quên đi!
    Cảm ơn các bác!
  7. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Này thần thông, này diệu dụng, ta gánh nước, ta bổ củi.

    (duongsinh.net)
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Này bổ củi, này gánh nước, ta giật mình có thần thông
    (dia_golden)
  9. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này