1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ!!! Nhật kí mơ!!! Đừng viết khi đã tỉnh[:D]

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi pun_ind, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mơ!!! Nhật kí mơ!!! Đừng viết khi đã tỉnh[:D]

    Đang tuổi này thì chắc đêm nào các bạn chả mơ nhỉ. Mình có hôm còn chơi mấy nhát ấy chứ. Đôi khi có những giấc mơ khiến ta ngơ ngẩn và tiếc nuối khi đã tỉnh lạ. Hãy lưu dữ những giấc mơ đó lại ngay khi nó còn luẩn quẩn trong đầu bạn. Biết đâu một ngày nào đó, sau khi đọc lại bài viết của mình bạn lại có thể mơ tiếp giấc mơ đó nhỉ..


    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  2. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    KHổ, đêm qua em mơ chả nhớ em đang làm gì mà cứ kamejoko bắn chưởng ầm ằm như Songoku, lạ thía chắc ban ngày xem anime nhiều qúa!

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ...hì hì,bài hát quá quen thuộc.Ngày xưa còn bé,mỗi khi thức dậy giấc mơ vẫn còn "tươi rói" trong đầu,có thể đi kể với mọi người cả ngày cũng được.Nhưng càng lớn mình càng ko thể nhớ được giấc mơ nữa,cứ tỉnh giấc là quên luôn.Phải chăng vì những giấc mơ ngày bé ngọt ngào trong trẻo còn bây giờ giữa bao vấn đề của cuộc sống,bộ não của ta ko còn chỗ mà lưu giữ 1 giấc mơ nhỏ nhoi?Thật may là hôm nay mình lại nhớ được giấc mộng đêm qua...1 giấc mơ buồn...niềm mong ước mình ấp ủ,ngay cả trong mơ cũng ko được...sự lo sợ lại hiện ra rõ ràng...buồn rầu và lo lắng,có lẽ vì thế mà mình nhớ được giấc mơ đó?Người ta vẫn nói là giấc mơ thường biểu hiện những mong ước thầm kín của con người,nó như một cách tự thoã mãn do bộ não điều tiết để giảm stress...nhưng vẫn có những giấc mơ buồn hay những cơn ác mộng...hãy quên nó đi...
    tomorrow is a new day...
  4. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng nằm mơ thấy được về nhà. Mà buồn cười cơ, ở nhà mình cũng có cả quạ bay ầm ĩ, trâu bò đi ngoài đường. Thỉnh thoảng còn có mấy chú Ấn Độ chạy qua chạy lại. Làm thế nào để mơ thấy một Hà Nội đẹp như ngày xưa nhỉ.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mơ ư?Mấy hôm nay tớ toàn mơ thấy mẹ,hic hic,toàn mơ thấy những cái rất bình thường ở nhà.Sang bên này thấy quý giá.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mày, lúc đầu ai sang cũng nhớ nhà lắm, nhưng dần sẽ quen thôi. ( Mà sao mày ko mơ thấy tao à )
    Em thì chả hiểu sao cứ ngủ dậy là chả nhớ mình mơ những gì
    Failure is the mother of success !
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng này hay phết.
    Hôm qua mệt nên nhật ký mơ là:
    ...........................................................................
    Xin hết ạ!
    1_17159 1/1817159 1:8177 0-8015 15821 151175/ 1/171 .....
    5/3'21 3'151 15813'21 ......
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ em chơi bi-a với thằng Kami xong thắng nó mấy chục ván liền!

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Khong tinh thi sao ma viet duoc. Phi logic ( ttvnol lai dien roi )
    Smiling like crying
    Crying like smiling
    The world is gonna be crazy
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mơ thấy người trong mộng............................. sáng dậy........

Chia sẻ trang này