1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Lọt mấy chữ "sẽ" "chỗ" rồi tóc ngắn ơi.
    Tóc ngắn lấp mấy cái ấy nhé. Ấy viết khá lắm Tớ thích lắm
  2. admdcn

    admdcn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ tính ấy viết " Tớ thích ấy" nó mới đúng chứ, hí hí Đú tí ....
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hú.....
    Cấp báo cấp báo.....
    Bớ các pác: có đứa nó nói Núi (mới đến) muốn ráo riết cấp tốc bám lấy Tóc Ngắn, tán tán tán...! Hú vía. Tóc Ngắn với các pác có biết giới tính Núi chứ? Tớ đoán Núi có giới tính ích ích (XX). Nếu rứa, Núi tán pé Tóc Ngắn chắc..."chết ngất" quóa!
    Tóc Ngắn mến! (Rất mến mến!!!). Tớ mới liếc có mấy cái Tóc Ngắn viết, thấy thích lắm, thấy mến lắm, thấy... lắm lắm! Lúc trước, chắc Tóc Ngắn xuất chúng nhất Xóm Tếu, với lý "trấu" xuất giá mới vắng bóng mấy "tuế". Tớ mới léng phéng đến Xóm Tếu tá túc có mấy tháng (lúc Tóc Ngắn vắng bóng), viết lách mấy cái tếu táo lếu láo (quấy phá pác Cóm, pác Bất, pé Tím, pé Suýt, chú Tuấn, chú Tiến, chú Ký...). Nếu tớ biết có Tóc Ngắn tớ cấm có dám hó hé! Tóc Ngắn nhé, tớ có hóng hớt nói ríu rít "xách mé tí chút" - có múa phím lách cách tí tách "chích" mấy "đứa" Xóm Tếu, Tóc Ngắn xí xóa tớ cái nhé!
    Núi ghét! (Tớ biết chắc Núi rất ghét tớ - tớ nói ghét Núi trước!)
    Núi mới đến Xóm có mấy lúc, dám "múa mép" với Tóc Ngắn á? Chống mắt lớn ngó nhé! Tóc Ngắn xuất chúng thế ấy, nếu hí hố, thóc mách quá đáng, pé ấy tức khí chế biến mấy cái dấu sắc dí Núi, Núi chết đứng đóa! Tớ có "ghét" Núi tớ mới nói rứa. Nếu Núi hứa sắp tới "kết tóc" với tớ, tớ mới hết "ghét" Núi.
    Bá cáo các pác, các chú các thím các pé (các nhóc các nhít...): Núi với tớ sắp "kết tóc" đấy. Cấm tuốt luốt mấy "đứa" léng phéng với Núi. Nếu có "đứa" lớn vía dám lấm lét tán Núi, tớ cắt... ái! Các pé khác nếu thấy tức thấy ấm ức rấm rức, tớ hứa tớ uýnh xón...kít!
    Báo cáo hết.
    (Tớ théc cái...)
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Anh Đôi, Anh Mây cay nhau. Ôi Anh mây ngây thơ hôm nay sao cay, Anh yêu hay sao ? Em xin Anh Mây thôi cay, cay thôi thua đi, không cay hay hơn. Em đây luôn bên Anh mây. Nhưng Anh Đôi đưa em money Em sang Anh Đôi Em không bên Anh Mây đâu. Xin Anh Mây tha cho em, em xin. Em không money em sang Anh Đôi thôi. Em sai Anh Mây tha cho em.
    Anh Đôi ơi ! Em đây, em đang bên Anh đây, Anh mang backy đi đi. Nhưng Anh đôi đưa cho Em money ngay, nhanh đi Anh Đôi. Thương Anh Mây không money Không backy. huhu
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ối....
    Núi thiếu giới tính á. Có thế mới thấy tán Tóc ngắn. Tóc ngắn xuất giá. mất cái tếu táo đấy nhá. Núi Thích Tóc ngắn. Trắng thích Núi. Tớ thấy choáng quá. Trắng nói Núi -Trắng kết tóc, thế mới chết chứ. Núi -Trắng-Tóc ngắn mấy ấy giới tính thế đấy á. Tớ ngất.
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ... Híc, Mới! (New-face)
    Núi thấy rất mến mến với tiếng lách cách trước phím lúc nhắc đến Mới. Thế mới nói, Mới rất mới với Núi. Núi nhớ, Núi gói ghém quá khứ trước mấy đứa cuối xóm, Núi thánh thót, "Núi cất hết quá khứ, đấy!". Ứ biết, thấy Mới, Núi thấy chống chếnh hết sức... Mới chớ vắt óc đoán đoán nhé. Núi đáng ghét lắm lắm!!!
    Tiếp đến, nói cấp tốc. Núi giới tính ích ích (XX) chính xác đến phút chót. Núi có ý tán Tóc ngắn, Núi chít. Núi có dám?! Núi mới rón rén với Tóc ngắn sớt bớt ít kiến thức "ấy ấy" trước lúc Núi xuất giá. Mới nói ác với Núi rứa?! Tóc ngắn ghét Núi, ứ sớt bớt kiến thức "ấy ấy", đến lúc Núi xuất giá, lóng ngá lóng ngóng, ứ biết *** biết xiếc. Chắc chít Núi mất đó. Nhớ, Mới nhớ, chớ nói xía với Núi, Mới nhớ!!!
    Ý chót. Mới chớ lúng túng, théc méc trước Núi, nhớ Mới nhớ!!
    ....
    Trắng đáng ghét đấy nhé!!!
    Núi ứng trước với Trắng:

    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 27/07/2007
    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 27/07/2007
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    làng mình giờ này buồn nhì, toàn người vào nhìn mà nào làm bài nào mìng Hoàng ngồi, rồi làm nhiều bài, hàng toàn là Hoàng
    than van đôi câu
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ lớ ngớ....
    Thế hóa Núi giới tính ích ích ứ. Thế Núi cứ thích Trắng nhé, đúng đấy. Tớ ứ biết thế mới nói Núi thiếu giới tính, hí hí. Tóc ngắn nhớ nhá, Núi giơí tính giống bé đấy nhá, cấm tán.
    Trắng ới, cứ tán Núi ác nhé, Núi thích đấy. Tớ ếch biết mới nói thế. Trắng chớ có khóc nhá. Trắng Núi kết tóc nhớ réo tớ , tớ đến chúc ấy ấy tốt nhá, chóng có bé bế. Hế hế...
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Điệu đà đỏng đảnh đu đưa
    Đào đi đối đáp đò đưa đong đời
    Đến đây đà đến đàng Đồi
    Đào đem đèn đóm để Đồi đảo điên

  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ... Hì hì,
    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 28/07/2007

Chia sẻ trang này