1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Niêu Phê ơi...! Ơi Niêu Phê!....
    (Phê không nghe Mây kêu tên êm êm như đang ru hay sao?!)
    Lâu nay, bên "Gieo thơ" hai ta quen nhau. Khi Phê tung ra dăm câu hơi siêu, Mây nghe tâm tư xiêu xiêu theo . Tuy "Gieo thơ" cho vui thôi, nhưng ai hay đâu Phê gieo luôn tương tư cho Mây! (Nghe Mây đong đưa như ri e Phê không tin đâu. Nhưng Phê ơi, Mây xin đem con tim ra thưa Cao Xanh, Mây điêu toa Cao Xanh không tha!).
    Trưa nay, khi hơi say say Mây chui vô gia trang anh Kông xem cho vui. Đang cơn men, Mây chơi luôn dăm câu trêu em Backy, em Ve (Vethamnuidoi) cho hai em vui thêm, cho dân cư trong Thôn Tưng Tưng vui theo thôi. Không riêng tư, không "âm mưu" chi đâu, Phê không nên nghi oan cho Mây, nghen!
    Chao ôi, khi Phê lên cơn ghen trông xinh ghê chưa! Đôi mi cong cong, đôi môi xinh xinh, khuôn trăng trông sao...ưng "xơm" ghê cơ! Thôi, cho Mây xin. Tha cho Mây đi. Hai ta thương nhau, xuê xoa cho nhau, Thôn Tưng Tưng yên thân (hai ta cương nhau om lên e anh em trong Thôn đem cây phang ngay!). Tương lai hai ta đang thênh thang. Mây xin đưa Phê đi rong chơi muôn nơi...
    Êh, Phê smile lên coi!
    hi hi...
    (Thôi, Mây trôi ngay đây không Niêu Phê cho ăn roi ngay!)
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác Trắng nhá, chứng cứ đấy nhá. Lúc trước dám chối biến. Hứ
    Tóc ngắn biết bác Trắng quá . Bác Trắng mắt liếc, mũi hít hít, lưỡi liến thoắng tán gái
    Các bé chớ ngấm nghé bác Trắng nhá, khéo chết đấy
    Phá đám thích quá
    Tớ biến nhá
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    ÔI Mây ơi, New đâu hay tâm tư mây nên New đâu ghen chi đâu. New tin Mây iu Đôi nên New tham gia cho vui thôi . Mây tin Nêw đê. New smile ngay đây Mây ôi. New mê thơ Mây , New hơi say say Mây nhưng New không ghen tuông đâu nha, Mây không nên lo âu .
    May trôi đi đâu đây cho Đôi mong Mây. Mây ôi stay here cho Đôi yên tâm đi.
    Hai ta hay trêu thơ nhau nhưng New không can Mây iu Đôi đâu, Mây vô tư đê . Thôi New bai bai cho Mây cưa Đôi đây.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây siêu ghê, hai tay ôm hai cô
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tóc ngắn chúa nói tếu táo. Bé gớm lắm đây nhá, thích ngoáy ngoáy .
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cù cưa cọt cặt cứ cưa
    Cưa cây, cưa củi, cưa chừa cái c...
    Cong cong cái cảnh coi cưa
    Có cô, có chú coi cưa cuối cùng
    Cô cưa, chú cùng cô cưa
    Cả cô, cả chú cùng cưa cùng cười
    Cười cười cô chú cứ cưa
    Cuối cùng cô chú cùn cưa chẵng còn
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    " Đêm đêm đem đèn đi đâu đấy ? "
    Đi "đong" đây ! Đánh đổ đèn ...đếch "đong" được

  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đêm đêm, đom đóm đú đởn, đốt đèn đi đong. Đi đến đầu đường đánh đổ đèn đếch đong được, đang điên điên. đành đứng đấy đ...
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0


    Hì, Hoàng!
    Hoàng là người làm mình cười nhiều nhì làng. Mình trào rằng, hàng Hoàng là hàng làm toàn bằng tình. Mình cười, vì Hoàng toàn mần bài rình người, rồi đè. Khè, khè!!!
    Vừa rồi, mình vào nhà Hoàng, thầm rình Hoàng, trù đè. Mình rình hoài rình hoài, trù trà trù trừ hoài, lòng đành lòng nhìn Hoàng đè người mà... thèm.
    Gì thì gì, lòng mình còn thòn thèm. Mình đồ rằng, ngày nào còn nhiều người vào nhà Hoàng, mình còn vào nhà Hoàng, mình bù trừ từng ngày...
    Mình chào Hoàng, mình về. Nhà Còm này nhiều người, mình thà rằng nhìn Hoàng đè người mà thèm, còn bằng, nhìn nhiều người rình mình rồi đè, mình nào đành!
    Lần này chào, mình về...

  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ÔI chu choa ôi ! Đôi môi Tôi khô ăn không vô, Tôi đang phân vân nên ăn chi cho đôi môi không khô.Cô backy khuyên Tôi không nên ăn đâu Dưng . Dưng nên đi cưa đôi cô xinh xinh, tươi tươi. Sau khi cưa xong hôn môi xinh xinh, môi Tôi không sao, không khô...Sang nay.Tôi nghe Cô Backy khuyên Tôi siêng năng như điên, Tôi đi cưa. Ôi thôi ! Tôi cưa đôi cô nhưng không xong Tôi đang cưa, Tôi mong cưa xong năm cô, nhưng bên Sông nơi Tôi cưa hôm nay lưa thưa không nhiêu cô.

    Ôi hay ! mưa rơi khi Tôi đang cưa Tôi đi che mưa thương Tôi đôi cô cho Tôi hôn môi cho môi Tôi không khô. Tôi hôn hơn năm cô môi Tôi không khô, Tôi ăn vô ăn năm tô cơm, ăn ngon ghê. Ô hay ghê ta, Tôi thank cô Backy nghe. Cô hay hay , Cô khuyên hay ghê. Khi xưa Cô hay như tê không ? Tôi tin Cô hay như tê nên Cô khuyên hay ghê.
    Thôi Tôi đi đây.

Chia sẻ trang này