1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đêm đen , Đào đem đèn đom đóm đi đong . Đồi đã đến đợi Đào
    Đào đon đả đón đưa Đồi :
    " Đồi đâu ? đến đây đi ! "
    Đồi đáp
    " Đây ! Đồi đến đây ! "
    Đồi đủng đỉnh đi đến . Đào đưa đèn đom đóm để Đồi đón .
    " Đồi đâu ? Đỡ đi ! "
    Đồi đáp
    " Đợi Đồi đã ! Để đấy ! "
    Đào đuểnh đoảng đếch đợi Đồi đón đã đưa , để đèn đom đóm đổ ...
    " Đang điên đây ! "
    " Để Đồi đền !"
    " Đền đi !"
    " Đây ! Đền ...!"
    " Đồ đểu ! "
    " Đểu đâu ?"
    " Đấm đấy !"
    " Đừng đấm "
    " .................."
    Đêm đó đôi Đồi Đào đã đi đến đích ...

  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ôi thương ghê Công ta đang trên cây. Công ơi Công theo Mây trôi ngay đi không hư hao thân Công. Sao Công đi cưa lung tung cho nhân dân treo Công lên, hu hu hu.
    Anh em ơi mau ra đây xem Công đi, đang trên cây nên quên đem theo đôi cao su nên chân Công đang đu đưa. Ai thương Công cho Công đôi cao su cho Công đeo, mau mau lên không chân Công đang teo teo. ÔI thương Công thương Công ghê Công ơi ...oe ..oe ..oe
  3. konqcom

    konqcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh leo cây cho quen , nay mai hai tay anh ôm hai ba cô sao cho không rơi ! Phây ơi ! em ra xem anh leo cây hay xem chi ? Anh không tin em đâu nghen ! Trông em gian chưa ? Mây ơi ! Ra đưa em Phây đi chơi thôi ! Phây đang lăng xăng trêu anh ...hu hu !
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ha ha!
    Hôm qua anh Kông leo cây. Em Phê đi ngang qua, lu loa kêu lên: hay ghê hay ghê! Em Phê trông anh Kông đang đu đưa trên cây (hay trông "em" anh Công đang đong đưa đong đưa?!).
    Anh Công ơi. Phê cô nương lâu nay tung tăng online Gieo thơ, gây xôn xao cho bao nhiêu con tim đơn côi trong Thôn. Mây tôi đôi khi trêu em Phê dăm ba câu thơ cho vui, không mong chi em Phê ban cho "TT" đâu. Anh Công hay chưa, lâu nay em Phê đang "âm mưu" trao tim yêu cho anh! Nhanh lên, nhanh lên! Không nên cho qua cơ may...
    Hôm nay, tôi ghi nhanh dăm ba câu. Mong anh Công - em Phê thôi "trêu" nhau, mau mau "tua" sang trang 2: "Hôn nhân" đi! Dân cư trong Thôn hân hoan khi nghe tin vui, đem bao nhiêu câu hay ho ra cung tân đôi uyên ương Công - Phê!
    (Tôi đi đây. Đang ghen!)
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em xin thông qua Anh Mây thương yêu. Hôm qua, dăm đôi ba anh em ttvnol sang em, lâu lâu anh em thăm nhau, vui vui tê tê, đôi ba câu. Anh em mong Anh Mây nhưng không hay Anh Mây đang trôi lang thang không vô he he he. Anh em say say, phê phê vui ghê. Hôm sau, anh em thăm nhau Em alô cho Anh nghe. Thôi em đi đây
  6. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đi đâu? Cho em đi theo.Em đang bơ vơ không nơi nương thân.
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lanh đang bơ vơ không nơi nương thân => vô Tê Tê đê. Hôn không thêm, ko ngoa TT đâu
  8. konqcom

    konqcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gió đến !
    Gió nói thế ...gió tán khéo quá ! Ối chú thích gió lắm đấy ! Gió cố gắng đến quán chế biến dấu ...nói xấu ...tán dóc ...dứt tóc mấy chú , chắc chắn mấy chú ấy nhớ đến Gió . Chúc Gió sớm có ...cái đáng có ! Hé hé ...té

  9. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, Gió cố gắng lắm chứ.Gió cố gắng tán phét , cố gắng hóng hớt với các bác.Các bác khuyến khích Gió thế gió thích lắm.Hí hí
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ôi choa ôi, Hôn đang xoa chăng?!
    Hôn ơi, Sao Hôn ưa tung tăng, dung dăng ghê ri?! Bao nhiêu anh đi theo, đang giăng cung tên lên săn Hôn bu lu bu loa nơi nơi. Hôn cong môi không cho hôn, Hôn vênh tai không nghe câu "Anh yêu em" bao nhiêu anh trai trong thôn tưng tưng ni toan trao.
    Hôm nay, Hôn đưa tay toan dây vô anh kia, Hôn đưa môi toan... gây mê anh kia, Hôn đưa Tê Tê ra toan cho anh kia tan thân. Hôn điêu ngoa ghe cơ! Thôi Hôn ơi, tha cho anh ta đi Hôn. Mai kia, anh ta toan cho thân anh ta ra... rê, Hôn tê mê trong cơn miên man không sao tan cơn, Hôn coi Hôn sao vô, Hôn?!
    Thôi Hôn, Vê mong Hôn vô tư vui chơi như Vê trong vê tê vê ni đi. Mai, đong đưa anh; kia, tay trong tay anh; tê, vân vê anh, cho yên trong thôn hay ghen ni, nghe Hôn?!
    (Sao Vê hay ưa quơ tay dây vô Hôn ghê ri cơ, hơ hơ... )

Chia sẻ trang này