1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn đã được 5 điểm . Chúc mừng May Trang
    Thơ toàn tê tặng Tím Trắng
    Tím ta thì thích thơ tình
    Trắng thời thích tếu tỏ tình tứ tung
    Tím thì thích thuỷ thích trung
    Trắng thời thơ thẩn thẹn thùng tương tư
    ==> toàn sắc nào
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hehe cho Trắng 5 sao thì cũng phải cho ngừi tạo cảm hứng sáng tác 5 sao chứ
  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ai là cảm hứng sáng tác của ngan nam may trang thế để mình còn vote nào !
    Dấu sắc tiếp nhá!
    Trắng (lốm đốm mấy đốm giống mấy chú cún) cứ thích bé Tím ! Tím sướng quá đá Trắng xuống suối khiến Trắng suýt chết đuối .
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    => Yếu. Sáng tác yếu. Tớ tiếp sức nhé?
    BÍ QUYẾT TRẮNG TÁN TÍM
    Tớ (tức Trắng) trước đó thích Tím. Tớ tán Tím rất đúng cách. Tớ lấy hết các thứ tớ có (dáng dấp, sức vóc, trí óc?) tán Tím tới tấp. Lúc ấy, Tím rất hách, cứ thích xế mới cáu, thích các thứ đắt giá tớ đếch có! Tớ biết, Tím mới lớn. Lớn xác chứ trí óc, kiến thức bé tí mới thích thế. Tớ quyết ?ochiến? cách khác. (Bí quyết. Cấm thóc mách!).
    Bước thứ nhất: Tớ sáng tác tếu táo, lếu láo. Bén gót Tím tớ ?onhứ nhứ? các sáng tác ấy trước mắt Tím. Tím thích quá cứ rối rít, kéo mấy đứa khác tới xúm suýt, khoái trá hú hét? Tớ cấp tốc lấy các thứ ấy xé hết, đốt hết. Tím tiếc đứt tóc! Tím khóc rấm rức? Tím tức tớ ách ách. Chắc chắn lúc ấy Tím chú ý đến tớ?
    Bước kế tiếp: tớ hách. Chú ý đến tớ, thích tớ, cứ thấy tớ Tím bám riết. Tớ quắc mắt quát: "cút xéo! Đến các chốn sáng láng, kiếm các chú có xế mới, có láp - tốp, có đất?, có các thứ đắt giá ấy"! Tím tái mét lắp bắp: "Trắng mến, Tím biết, quá khứ Tím trót hám các thứ ấy. Lúc biết Trắng, Tím mới thấy các thứ ấy bất quá giống ánh nắng ?" sáng đó tắt đó, có đó mất đó. Tím? Tím? thích Trắng, thích muốn chết ngất"! (Khé khé, tớ chiến thắng!)
    Bước áp chót: Tối tối, lúc phố xá vắng hoắc, tớ kéo Tím bát phố. Chúng tớ thích ví bắt. Tím loắt choắt phóng trước, vấp té. Tớ phóng tới vấp Tím. Tím sướt má, đứt cúc áo, đứt tóc. Tím khóc. Liếc Tím, tớ thấy xốn. Lúc Tím mếu máo sướt mướt thấy rất bốc, rất ?ohot?! (Nói lén tí: lúc ấy tớ thấy nhói nhói dưới háng!!!). Tớ xốc tới, ?otóm? lấy Tím. Bốn mắt quấn quýt, lúng liếng. Tớ bóc áo Tím, Tím bóc áo tớ. Chúng tớ cứ thế bóc tuốt luốt! (Chúng tớ ?ochiến đấu? đến sáng. Có lúc khoái quá chúng tớ hét toáng!) Sáng sớm, tớ lếch thếch kéo gót ráng bước. Bố tớ thấy thế tức máu lấy đá ném tớ. Bố tớ hét: Bất hiếu! Biến.
    Bước cuối: Tớ khiếp bố. Tớ muốn sống với bố, báo hiếu bố. Tớ quyết dứt với Tím (có chút luyến tiếc!).
    Bí quyết tớ tán Tím đến đấy kết thúc. (Cấm các pác hó hé với Tím!)
    size=3]Tớ phắng.[[/size=3]
    =============================================
    Tiếp chứ các chú, các pác, các thím?
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Trắng sáng tác máu quá ! tiếp sức Trắng nhé !
    Tối tối Trắng cố thức đến sáng . Trắng hí hoáy viết mấy thứ nhí nhố tán Tím . Có lúc cố quá , Trắng thấy bí , nháy máy , Tớ phím Trắng viết tiếp . Tối ấy , Trắng thấy đói ngấu nghiến , Trắng vớ mấy cái bánh dấu dưới gối chén ngấu nghiến khiến Bố thức giấc . Bố mắng Trắng té tát . Trắng ngáp mấy cái trước Bố , Bố thấy thế mắng tiếp mấy tiếng . Trắng chán quá xuống bếp lấy mấy gáo nước uống hết ! Bỗng Trắng thấy phía dưới ướt ướt ! Thế mới chết ! Cú quá Trắng tiến tới máy tính , pốt tới tấp ... Tím ! Tím ! Cứu Trắng với !
    Tím lúc đó thấy Trắng nói "Cứu cứu ! " Tím tức tốc tắt máy ! Thế mới kú !
    Trắng đoán Tím léng phéng với mấy Xế mới , Trắng tức tối vớ cái gối đấm mấy cái rách gối . Hé hé !
    Tiếp nhé "Tím cứu Trắng với ! "
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Pác Cóm nói láo quá! Chán Pác Cóm. Pác viết (bác sáng tác) trớt quớt, biết nói cái đếch thế? Biết - chết ngắc!
    Công Còm ca cẩm cưa con cóc
    Cấp cứu Còm! (Con cóc cắn con... cu).
    Con cu cưng của Còm còi cọc
    Cóc cắn càng con cu cũng cương cương...

    Hê hê, Pác Còm, tớ "cố thức đến sáng" mong được pác vote cho 5* và được pác chia cho 500 "gâu" đấy! Pác có nhớ pác hứa giè hok? Nếu pác thất hứa, cho pác chọn một trong 3 phương án sau:
    1.Phương án A: Chủ nhà Còm là chuyên gia nói xạo.
    2. Phương án Bê: Chủ nhà Còm cay cú Trắng vì bài "Già Còm"
    3. Phương án Xê: Cả hai phương án trên đều sai. (chẳng qua Còm già rồi, nghễnh ngãng tí!)
    _______________________________________
    ==========> "Tuổi nghễnh ngãng, lẩm cẩm..."
    (Tất cả các con chữ đều phải có dấu hỏi hoặc dấu ngã).
    Xin mời nhào zô!!!.........
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thế Trắng thấy quá đáng quá Tớ nói tếu đó !
    Nhà này người làng vào nhiều mà bài thì còn nghèo . Chờ bài nhiều thì người nhiều bài dành phần quà Nhà còm .
    Vote năm sao cho ai thơ hay , hay văn hay , không vote cho ai thơ văn chưa hay . Anh em văn thơ xin vote vô tư đê . Thanks you !
    Lão nghễnh ngãng , Lão nghĩ cũng đã kỹ ! Mãi mãi Lão đãi sỹ !
    Để khỏi phải hỏi , để hiểu chỉ thỉnh thoảng nghỉ tỉ mẩn thủ thỉ nhở !
    Tặng bạn đọc một đoạn . mạo muội soạn .
    Tạm biệt
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím ứ biết viết chứ Tím thích đóng góp quán lắm. Mấy pác chớ có nói thía, Tím ghét, Tím uýnh thấy tía đó nhá!
    Nhất hắn Trắng ấy, nói cứ phét phét í. Tím với hắn có lắng nhắng tí téo quái Hắn tán Tím Tím ứ thích hắn ghét hắn phét láo Hắn muốn mấy pác hết dám đến quán tán Tím => Tím ế, hắn đến lấy Tím đó á Tím á, có ế Tím ứ thích hắn đó hắn có tức có uất đến mức chít, Tím ứ nói - liếc - ngó đến hắn đoá Trắng tức nhá chớ có phét với Tím nhá!
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím có đóng góp wán Cóm, Cóm nhớ vót Tím nhá
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Rỗi rãi, Trẫm tỉ mẩn gõ để rổn rảng kể lễ mẫu ?obẩn thỉu? hỉ:
    Trẫm miễn lễ!
    Ngẫm nghĩ mãi, Trẫm cũng chả hiểu. Bữa hổm ở Mỹ, Ả thỏ thẻ thủ thỉ lỗ nhĩ Trẫm: ?oChỉ Mỗi Trẫm hiểu ả, hiểu rõ ?olỗ đẻ? của ả, ?otẩn? ả đã đã đã??
    Trẫm hỏi ả: ?oCủa Trẫm cũng đỡ nhỉ?? Ả ỏn ẻn: ?oCũng đỡ. Vãi cả?nãi!?. Trẫm nổi phỡn, đẩy ả ngã chổng cẳng. Sẵn nỗi phỡn, Trẫm tẩn ả cả thẩy bảy quả! Ả hổn hển bảo: nữa nữa nữa!!!.... Trẫm xỉu!
    Ả chẳng đã, ả sổng khỏi Mỹ. Ả ẵm lão của nải rủng rỉnh (dẫu lão đã nghễnh ngãng, lẩm cẩm, ủ rũ?). Ả phản Trẫm. Trẫm phẫn. Trẫm nã ả để tẩn vỡ mõm ả! Khả khả khả!!!.......
    ______________________________________________
    Cả xã ngoẻo củ tỏi cả hả? Để mỗi Trẫm rổn rảng mãi, mỏi cả lưỡi!......

Chia sẻ trang này