1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Tớ thủ thỉ thật thẳng thắn : tớ thích tiền. Tiền ta, tiền tây, tiền thẳng tinh tươm, tiền thủng toang toác, tiền thật thà , tiền thươn thẹo, tiền thô thiển ( tức tiền thằng tình thứ tư trao, tiền thằng tây thư tám tặng - Tớ trêu thôi ) , tiền thanh tao ( tức tiền thưởng tiên tiến tháng tư trước) .Tớ tả tóm tắt thế thôi, tả tất thì tới tít tận tết tây. Tóm tắt thì trăm thứ tiền tớ thích.
    Thích thì thích thế thôi, thú thật , tiền tỷ thì trên tám tám tầm tay tớ tới tiền, tiền trăm triệu thì trên tám tư tầm tay tớ tới tiền, tiền triệu tớ thấy thường tháng. Tiền triệu thánh thật, thoát thoăn thoắt, thứ tư tiền tới thì, tám thứ tiếp theo tiền tiêu tùng.
    Tớ thủ thỉ thế thôi, thấy thực thà thì thuận thấy thiếu thực thà thì thôi, trên thế "tắt" thì "thoát", thấy thậm tệ thì thốt " thật tiểu tốt, thật thối tha, thật tinh tướng".
    Thấy thích thì thỉnh thoảng thư từ thăm tớ, thư tử tế thì tớ tiếp, tớ thả thư tâm tình toàn "T" theo thư, thư "trêu trọc", "tán tỉnh" tớ thì tớ tẩy tất.
    Thân thiết
    Tớ .....
    ( Nguyên tác @rubysao .Còm xin được chuyển bài của bạn sang đây cho đúng chủ đề !Rất cảm ơn bạn đã tham gia xây dựng Chơi chữ hội)
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Nguyệt Nga
    Nàng Nga nói năng nhỏ nhẹ
    Nàng Nguyệt nũng nịu ngả nghiêng
    Ngày ngày nàng Nga nấu nướng
    Nàng Nguyệt nhấp nhổm nhậu nhẹt
    Nàng Nga ngoan ngoãn nhất nhà
    Nàng Nguyệt nịnh nọt nhom nhem
    Năm nao Nàng Nga ngốc nghếch
    Nhiều năm ngờ nghệch ngu ngơ
    Nhiều người ngù ngờ nhầm nhọt
    Nhìn nàng Nguyệt ngỡ nàng Nga
    Nhìn nàng Nga ngỡ nàng Nguyệt
    Nga ngoan nên nhiều người nhớ
    Nhờ người nhắm nhe nàng Nga
    Ngại ngùng nàng Nga nhờ Nguyệt
    Nàng Nguyệt nhanh nhẩu nói nhiều
    Nga ngồi nhìn Nguyệt năng nổ
    Nguyệt ngồi Nguyệt nói ngả nghiêng
    Nhẫn nhịn nên Nga nói nhỏ
    "Nguyệt ngồi ngay ngắn Nga nhờ !"
    Nguòi nghe Nguyệt nói ngồi ngây
    Ngỡ ngàng Nga nhìn Nguyệt nảy
    Nào ngờ Người Nga nhung nhớ
    Ngất ngây ngắm Nguyệt ngẩn ngơ....

    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 25/08/2007
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Sếp ới, bóng dáng sếp gío cúôn sóng đánh mất hút . Ký thiếu sếp, Ký chán lắm lắm sếp ới sếp có thấy mấy tiếng Ký viết, sếp nhớ đến với Ký nhá nhá nhá

  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác Trắng cứ nói quá . Bất tớ thấy bác Trắng mới xuất sắc đó. Tớ biết Bác phóng bút rất chóng vánh, rất thoáng, rất hóm . Chính tớ mới viết lách mấy thứ nhí nhố tính quấy quá xóm ?otếu? tí chút đấy chứ.
    Bác Trắng mến . Bấm đốt, thấm thoắt sắp ngót mấy tháng tớ bấn bíu với mấy chốn núi đá chót vót phía bắc đất nước, lắm lúc thấy nhớ xóm, nhớ bác Trắng , nhớ các gái ?o mới nhớn (tóc ngắn )?o Nhớ các gái?T móm mém ?o(...?) , ,nhớ Tím, ( chắc chắn thế ), kế đến nhớ các bút tác xứ ?o Tếu ?o lắm đấy.
    Bác Trắng nhớ !
    Tớ gói ghém chút nắng gió phía bắc kính biếu các bác xóm ?o tếu ?o nhấm nháp , tắm táp chốc lát nhé các bác .
    Thế nhé, bác Trắng .
    Tớ chúc bác múa bút sắc nét, khiến các bé lác mắt , muốn ?ongất? .
    Mến bác lắm đó!
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 29/08/2007
  5. mocgnok

    mocgnok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trắng chát với Bất

    Trắng : Sớm thế
    Bất : hé hé
    Trắng : ối ối
    Bất : Sáng sớm Trắng có thấy bé Suýt bé Tím ?
    Trắng : Mấy đứa đó Trắnng rất thích đó bác
    Bất : Tớ ứ thích chát ...lúc chát cứ luống cuống với mấy cái phím...
    Trắng : Áh ! Thế Bất nói dối nhá !
    Bất : Hứ !
    Trắng : Bé Tóc Ngắn tới !!!
    Bất : Tóc ới ! Trắng nói với Tóc Ngắn chát với Bất tí ???
    Trắng : Há há !
    Bất : Trắng ? thoáng thoáng với tớ tớ vốt Trắng !
    Trắng : Thoáng thấy bé Lóok !
    Bất : Bé ấy tớ có biết ...
    Trắng : Chát nhé ?
    Bất : Quá đáng !
    Trắng : Khá khá ! Cứ Tóc Ngắn Bất mới thích chát áh ?
    Bất : Nhớ đấy !
    Trắng : Tối tớ nói với Tóc Ngắn . Bé ấy nóng tính lắm ! Nếu chát nói tránh tránh tớ cái nhé !
    Bất : Cứ nói ! Bất tán bé Tóc Ngắn với cách Trắng tán Tím chắc chắn Bất thắng thế . Lúc đó Trắng chắc ngất :P ...hí hí .
    Trắng : Thế áh ? Khiếp thế Tóc ngắn ngất trước đó !
    Bất : Chắc thế quá ....
    ....................lác...
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Anh Xuân ơi!
    Lâu nay anh đi đâu, sao im re không tin không thư chi cho Kông, cho tui, cho bao nhiêu Em nơi đây? Hôm nay, xem thư anh Xuân, tôi vui ghê. Hay tin anh đang chu du nơi biên cương xa xôi...
    Nghe đâu, sau khi "tu thân" xong "5 năm sinh viên", anh Xuân đâm đơn xin lung tung như không nơi đâu... "ưa" anh. Anh lui vô gia trang ông Bô (bố), siêng năng chăn rau, vun cây..., ngêu ngao vui như... nông dân? Sao hôm nay anh đang lang thang nơi biên cương kia?
    Lâu nay, tui không hay vô đây. Hôm nay nghe như ai đang "kêu" tui nơi đây, nên tui vô. Tui đang lăng xăng, lu bu ghê, nên ghi cho anh dăm câu ri thôi. Mong anh vui. Khi mô anh online, anh tin cho tui, nghen.
    Nơi đây - Thôn Tưng Tưng ni - luôn luôn mong anh Xuân tham gia...
    Ngưng thư.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đói quá. Đói suốt sáng. Muốn chén lém : bún ốc, bánh cuốn, cháo nóng, bắp nấu, cút rán, cá chép béo. Hic ...hic ... đói ... nuốt nước miếng.
    Ghét sếp quá, sếp cứ đứng giống trái núi phía trước. Dek biến. Ghét thế
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh Mây thân !
    Lâu nay tôi dông lên biên cuơng, thân phiêu diêu như trong phim Tây du ?"Trung Hoa , liên miên bao hôm qua không thư cho anh Kong , anh Mây , cho anh em trong thôn ta. May sao anh Mây , anh em không quên tôi. Chao ôi. Tôi vui ghê , anh ơi.
    Thưa anh Mây. Sau khi tu thân 5 năm sinh viên (ăn bao nhiêu viên linh đơn ), tôi đâm đơn đôi nơi , chưa chi... ăn ngay. Nhưng do đâm đơn ăn ngay, nên ai kia cho tôi bay đi biên cương xa xôi xem tôi ra sao, anh ơi.
    Nhân anh quan tâm, tôi xin nôm na sơ qua cho anh hay nha.
    Nơi đây, quanh năm mây bay, sương giăng mênh mông nơi nơi. Hôm lên đây, xe tôi khi đi xuyên trong mây, khi ngoi lên trên mây như trong mơ. Giơ tay : mây trong tay. Mây chui trong xe, hơi se se, mơn man trên da, gai gai nhưng tinh khôi, như hơi thơm thơm . Trông ra chung quanh lô nhô bao nhiêu non cao chon von , bao la . Xe tôi qua con khe trong veo, qua bao thung cheo leo, cây xanh đan nhau xum xuê, bao nhiêu con sông quanh co như vuông khăn ôm ngang lưng non xanh. Đôi khi tim tôi run lên khi trông đôi ba bông hoa trinh nguyên thơm tho khoe ra bên non cao. Xa xa bao nhiêu nương ngô, nương khoai xanh um, như cây thang leo lên mây xanh. Đôi cô sơn thôn, lưng mang , chân thon tung tăng bên nương ngô nương khoai ca vang câu ca .
    Tôi đi qua Khau Vai. Anh qua Khau Vai chưa ? Tôi nghe tên, qua xem. Khau Vai hôm nay không phiên , đương cô đơn nên leo heo. Khau Vai, nơi bao đôi nên duyên nay mai khi xuân sang.
    Anh Mây ơi.
    Tôi lo toan bao nhiêu cho tôi , cho ai kia. Nên bao lâu không online đâm ra ngô nghê , ngu ngơ ghê cơ.
    Không hên như anh đâu. Anh luôn an vui trong gia trang, không đi đâu xa xôi , vô tư chăm lo V.A.C ...chăm nom chi kia. Thêm bao nhiêu Em ( face, hôn,...) vây quanh đông tây nên anh thăng hoa luôn luôn,( tuy đôi khi phân vân không hay nên yêu ai) .
    Anh lu bu, nhưng anh nên vô đây cho vui nghe.
    Thân !


  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sếp :
    Khát quá. Khát suốt sáng . Muốn mát lém: Nước đá, Nước sấu, Nước dứa, nuớc mía, nước khoáng tí tách. Hic hic,... khát,... đắng nước miếng
    Thích bé thế, bé cứ chắm chúi bấm phím lách cách . Dech chú ý. Mất hứng.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bác Bất mến, nhớ!
    Bác biết đó, tính khí Trắng rất chướng, rất trái khuấy (trái tính trái nết), lắm lúc tếu táo - lắm lúc lén giấu nước mắt! Híc...
    Bác Bất sướng thế! Bác tếch đến chốn núi phía Bắc, sống với núi, với gió, với giá rét (có "gái gú" chắc bớt rét, hén?!). Quốc Khánh, bác Bất có xuống núi? Nếu có, nhớ vác xuống giúp tớ mấy bát thắng cố, nhá! Quốc Khánh, tớ đếch biết nhét cái xác tớ xó phố - xó núi... , tớ lếch thếch vác xác đến "óp- phíc". "Óp - phíc" quá trống vắng! (Mấy mống khác biến mất, hú hí, đú đớn tứ tán...). Tớ ghé "Xóm Tếu", tớ viết mấy cái nhí nhố, tếu tác...
    Sống - có lúc thấy sướng, có lúc thấy... chán! Tớ rất chán (chán chính tớ). Cứ lú rú miết "óp-phíc" giống "ếch đáy giếng"! Khí thế (với chút kiến thức) lúc trước cứ rớt... rớt... thấy bắt xót! Kiến thức ngắn, khí sắc... quá xấu xí.., ===> cứ thế tớ ế! (Ế xuống tới dưới cuống rốn!). Híc.. híc...
    Bác Bất nhớ (chút chút) mến (quá xá)! Tớ "thút thíc" với bác chắc khiến các.. pé hấm hứ, ngấm nguýt lắm! Tớ cóc ngán! Cứ thút thíc đến lúc ... hết chán, tớ lấy xế phóng xuống phố... bát phố; tớ vác máy đến núi, đến suối tớ "phóng tác"; tớ hú mấy đứa nhí nhố khác xúm xít hú hét, quấy phá, trác táng... ==> hết chán!
    Bác nhớ đấy! Nếu xuống núi, cố vác mấy bát thắng cố xuống biếu tớ, biếu Xóm Tếu nhé!
    Tớ "sít-tốp".

Chia sẻ trang này