1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Quốc khánh tớ cháy túi. Đói, chán, móm mén đến muốn chết. Cứu tớ với mấy ấy ới...tớ muốn uống ...thế mới máu...mới muốn sống..hức hức
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Phê thương iu! ()
    Anh ghi thư cho Phê, khi buông âm "iu" sao nghe... run run! Hôm nay, anh "trông" cơ quan nên lang thang vô đây. Sau khi xem xong "tâm tư" em, anh ghi thư ngay cho em đây!
    Phê ơi! Lâu nay anh đơn phương "iu" Phê nhưng Phê đâu hay! (Hay Phê lơ , Phê trêu ngươi anh?). Tuy hai ta xa nhau, nhưng qua Mô-nô-tôl, qua Gieo thơ, qua bao nhiêu lâu "giao lưu" trong thôn Tưng Tưng..., anh đâm ra... mê tơi em Phê! Theo "kênh thông tin riêng", anh nghe đâu em Phê ngoan, siêng năng, dung nhan "chim sa". Theo dăm câu văn câu thơ em Phê gieo nơi đây, anh cam đoan em Phê "cao tay". Văn chương em Phê tuy đôi khi hơi sâu cay, hơi chua ngoa (!) nhưng riêng anh, anh nghe êm êm, du dương như ru!
    Phê "xương" iu! Nơi đây đông "mem", yêu đương riêng tư không nên nêu lên đây. Nhưng anh không ngăn con tim đang xôn xao. Anh ghi nhanh dăm câu. Mong em Phê nhanh nhanh qua cơn "phong ba" (như em ghi trên kia). Mong em vui lên, tung tăng hoan ca cho Thôn Tưng Tưng thêm zui.
    Anh xin ngưng thư. Trao cho em Phê trăm "môi hôn"

    Luôn luôn iu em Phê như iu...cô đơn!
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    ÔI Mây iu, nghe xong New rưng rưng con tim, xôn xang tâm can ghê cơ, iu Mây như điên đây mây ôi.
    Bao lâu nay nghe thơ Mây New luôn tương tư nhưng không nên câu, e mây chê New sao tơn tơn đi mê Mây..huhu.
    Nay nghe xong New hân hoan vui lâng lâng. Tuy xa xôi nhưng iu đương đâu lo chi không gian , New lo Mây gian gian thôi...hie hie...
    New đang cô đơn nên ôm com pu tơ đây Mây ơi, cơ quan không cho đi chơi nên lon ton lên trên đây cho vui. May sao Mây bay ngang , nghe iu ghê, hê hê
    Nhưng sao nghe hoang mang....
    Mây ơi...
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Quốc Khánh
    Sáng sớm tới quán chế biến dấu . Sướng thế chứ ! thấy mấy bé xúng xính váy áo phấp phới , mấy chú đến quán tán mấy bé . Hé hé !!! tớ khuyến khích nhé !
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Khách khủng khò khè kiêm khoái khẩu
    Khuya khoắt khi không khú khớ kêu
    Khách khứa khệnh khạng kinh khủng khiếp
    Khanh khảnh khẩu khí khinh khỉnh ki
    Khoe khoang khoái khú khề khà khợp
    Khấu khẩu khó khăn kin kít ke
    Kiếm khách khó khăn khều kheo khéo
    Khẽ khàng khẩn khoản kéo khách kỳ
    Khích khéo khách kiêu khô khổ kẹp
    Khoan khoái khoả khuây khách không ky....

  6. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khó quá, khó vái cá ..ái
  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi thư Xuân nghe kinh chưa, New xem xong lên cơn đau tim luôn đây. Thư chi kêu cho anh em ăn bia lai rai ngay hôm nay, Xuân khôn ghê ta. Hu..hu...
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ký !
    Ký nhá. Suốt sáng ấy, ký biêú sếp mấy đống...giấy má . Sếp nhấm nhá (Ký cót) ráo riết hết tuốt mấy cái bút, mới gớm ghiếc ). Ký biết đó, bút sếp vốn mắc chứng... chóng hết , có lúc đến mức cháy..giấy. Chính Ký ép sếp... quá sức , sếp chán ngán muốn cáo ốm quách, sếp ?ophắn? . Nói với Ký nhé, Sếp muốn Ký biếu sếp cái khác, Ký biết chứ ? Ký thiếu sếp , Ký chán, Ký nhớ. Sếp vắng Ký, sếp nhớ, sếp tiếc. Sếp giống Ký hết sức. Ký nhớ nhé, sắp tới sếp đến Ký chớ chối quấy chối quá, chớ biếu sếp.... giấy má đấy,
    Ký nhớ nhá, nhá nhá !
    Sếp !

  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này