1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    ÔI eo ơi, Xuân điêu điêu ghê cơ, New đâu ăn con trôi con trê chi đâu nên không moi đâu ra con rô cho Xuân đâu Xuân ơi. Bia vi sinh chưa lên men nên chưa dzô đâu nha. Thôi hay Xuân chơi Hen nê ken cho phê luôn đi Xuân, xong Xuân chi luôn cho anh em đi nha, New vui vui đôi chai lai rai thôi, không ham say sưa đâu,he he.
    Nghe xuôi tai chưa, ok ha.
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya không mây bay không trăng
    Sông ngân bao ngôi sao lung linh ...trôi
    Anh đang vui tươi đi bên ai kia
    Tim em nghe như rung rinh anh ơi !
    Em yêu anh nên ghen tuông vu vơ
    Anh bao lâu nay cưa em đong đưa em
    Y như hôm nay anh đi bên ai
    Em đang đau không ăn chi sao chua sao cay ?
    Anh ơi nghe chăng con tim anh điêu toa
    Em đau hơn khi anh lăng nhăng quanh em
    Hôm xưa em chưa quen anh chưa yêu anh
    Em luôn vui tươi vô tư như con chim non
    "Yêu nhau sao không tin nhau em ơi ?
    anh đi đong đưa cho vui thôi em !"
    Thôi anh đi đi ! đi đi !
    Sao anh không tha cho em ...? Hu hu !!!
    Mai đây em nguôi cơn đau cơn ghen
    Anh sang đây em "tha" cho nghe anh
    Không sao đâu anh yêu ơi !
    Coi như ta chưa quen nhau !
    !
  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ê ... ê .
    Phây ơi !Phây so đo ghê ! Tôi nghe ngang ngang không xuôi tai đâu . Không dưng, Phây ăn con trôi to, không cho anh em con rô ron, e anh em lăn tăn không vui, mai kia không tung hô Phây Mây đâu. Tân hôn không ai đi đưa dâu , vui hay không ?
    Mươi hôm nay, Mây đang đi lo ?oquân tư trang? cho hôm tân hôn ( mua gương, mua hoa tai, mua ri đô, mua chăn bông, mua lung lung....may com lê, thuê tân trang dung nhan, thuê xe hơi, thuê in phong bao, chi bao nhiêu mâm, vân vân...Bao nhiêu lo toan , nên Mây im hơi, chưa bay ra đây cho anh em lai rai ?o bia hơi ?o .
    Nhưng, theo tôi, kênh one: Phây thư cho Mây đi. Sao cho đôi bên thông qua phuơng châm, xong khi đôi bên OK,Mây send năm trăm đô la cho Phây qua ATM cho nhanh( Sơ sơ bây nhiêu thôi, mai kia xông xênh hơn, chi thêm sau). Phây ôm đô la trong tay, phôn ngay cho anh em đi liên hoan . Say sưa ngay, tây tây ngay, anh em tay trong tay tung hô Mây Phây ngay.
    Kênh two : Phây ngưng mua,ngưng chơi OTC nơi mô nơi tê dăm ba hôm , chi ra same same như trên, đuơng nhiên êm ru thôi.
    Phây nghe xuôi tai chưa ! Trăm năm duyên tơ không nên so đo đâu nha.
    Loa, loa ,loa !anh em nghe đây, nghe đây :
    Hôm qua nghe tin Mây iu em Phây
    Nghe đâu Mây Phây khao bia hôm nay
    Anh em mau mau nhanh chân vô ngay
    Dăm ba quai bia, cho say lăn quay...
    Phây đương lăn tăn ai chi money
    Theo tôi, Phây thư cho Mây ngay đi
    Ngưng OTC Phây moi ra chi
    Không nên căn ke so đo chi li...
    Hay Phây không xoay đâu ra kim ngân
    Theo tôi nên vay ngay anh Kong com
    Anh Kong luôn lo cho đôi uyên ương
    Năm trăm hay hơn anh cho vay luôn
    Tin vui Mây Phây bay ra muôn nơi
    Bao con chim non trên cây ca vui
    Mong đôi uyên ương mau mau lên đôi
    Xong xuôi, quay sang se duyên cho Hôn.

    Loa loa loa.Anh em ơi, nghe không ?
    OK đi, anh em !

  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phục bác này. Thêm cả mấy bài thất ngôn bát cú trong Thi ca
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ơi, Xuân chơi mono kinh ghê cơ. New xin thua Xuân nhưng cho thi Si te rê ô New không thua đâu nha :))
    Xuân vô mô no kêu đô la đi bia tươi New moi đâu ra đây Xuan ơi, Xuân chơi hoang ghê nha.
    Anh em ơi, chung đô la vô đây cho Xuân đi tưoi tươi cho Xuân thoi kêu la đi. Eo ơi , Xuân kinh ghê cơ.
    Mây chui đâu, trôi đâu không ra mau xem Xuân kêu chi , Mây cho Xuân đi Sau-na, ma-xa cho Xuân vui đi Mây ôi. Mây Xuân cho nhau say quên trôi đi mau lên.
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thoáng trông thấy Tím thì thương
    Ta trông thấy tím thì thường tương tư
    Trái tim thoảng thốt trông thư
    Tỉ tê thề thốt tâm tư tỏ tường
    Thân trai tâm tính thất thường
    Than thân thương Tím Tím thường ............. Té thôi
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ngang qua đây, nghe loa anh Xuân kêu râm ran. Xôn xao ghê cơ. Anh Mây, em Phây nên đôi sao anh Mây chưa khao anh em chi trơn ? Anh Mây nên đưa em Phây đi khao cho anh em coi dung nhan. Nghe phong phanh anh Mây đang xây Vila, mua xe hoa .vân .vân.. nghe đâu sau đêm tân hôn anh Mây sẽ đưa em Phây đi ngao du bên Tây.
    Bia cho tin Tân hôn - Vuquy Mây Phây. Sau đây thôi không lang thang đong đưa lung tung ....
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ký với kế sách ?o bắt cáo?
    Sếp béo tốt, phốp pháp, phính phính. Sếp ngót sáu mốt kém bốn cái lá úa...rớt. Sếp vốn giống cáo, rất lắm kế sách, rất lắm mánh lới, móng vuốt rất sắc bén.
    Mấy cái Tết sắp tới, sếp quá date, hết chức, tất đáp xuống ... đất, chấm hết. Biết sắp hết chức hết tước, hết các thứ , sếp muốn chớp nhoáng chén, vét , múa hát, quấy phá cấp dưới.
    Cấp dưới sếp, rất lắm các bé, các cháu . Trước nhất, Tóc ngắn. Tóc ngắn đến trước Ký. Tính tóc ngắn rất hóm.Tóc ngắn bé xíu, rất kháu. Tóc ngắn rất háu đói (muốn chén lắm thứ : bún ốc, bánh cuốn, cháo nóng, bắp nấu, cút rán, cá chép béo...) Tóc ngắn thích món....xúc xích. (Tóc ngắn chớ tức tối ). Sếp ớn(quá sức). Tiếp đến bé Tím. Tím rất có cá tính, sắc đáng xếp thứ nhất.Tím thích nắn nót ký cóp giấy má, thích sóng biếc, cát trắng, thích mấy thứ có ánh sáng bắt mắt (tím). Sếp thấy thích thích. Bé Mới (new) cứng cáp nhất , biết viết lách đúng lúc đúng cách, tính ?ocáo ?oxếp thứ nhất các bé, sếp rất khó ...lấn chiếm. Các bé khác rất ít nói, ít chính kiến, nhút nhát, khép nép, sếp chán, sếp đếch chú ý .
    Rốt đến bé suýt (sweet ). Suýt bé nhất, mới lớn, thích...cắp sách, rất có chí hướng phấn đấu ..., bé suýt thích ném đá khắp các chốn (giống tóc ngắn ). Với bé Suýt, sếp ngán cái án lấp ló , nếu sếp cứ cố lấn tới .
    Sếp thích nhất bé Ký . Bé Ký "mới cứng," tốc ký, đánh máy, đóng dấu rất tốt. Ký sắc nét, trắng muốt, tóc ép, rất dáng. Sếp ngắm Ký miết, sếp choáng, muốn lấn chiếm.. đất cát Ký lắm. Sếp tính toán kế sách khống chế, quyết cát cứ đất Ký.
    Thứ sáu , có Tú (tuhuu) hiến kế, Sếp phấn chấn quyết sách tức khắc. Trước nhất, sếp phán cấp dưới (nuớc đá ), bố trí đánh giấy báo tới tấp đến khắp các chốn , với chính sách sắp xếp, bớt số chức sắc, bớt số lính láng tráng ít tính... chiến đấu, bớt mấy píc chướng mắt, cắt mấy pic bố nhắng tiến tới ... ít lính tráng nhất, mới xứng đáng sánh với các đối tác quốc tế .
    Với cái lý ?o chính đáng ?ấy, sóng gió quất tới số đến các ?o lính tráng ? cấp dưới. Các bé nhốn nháo, bức xúc, tức tối lắm.
    Mới (new) thấy cấp bách quá, tức tốc, rốt ráo tính cách giúp các bé các cháu đối phó. Trước mắt , Mới thấy lý bí, khó cứu cánh quá.
    Nói tới Sếp. Kế tiếp bước thứ nhất, bước tiếp đến , sếp nháy Nước đá cố ý bắn tiếng láo pháo tới Ký biết, Ký có dính dáng tới đám lính tráng sếp muốn ?ocắt bớt?. Ký hốt quá .Sáng thứ mấy (khó nhớ ), Ký phấn sáp lúng liếng , lấp ló với đống giấy má tới ký Sếp. Sếp ngắm nghía Ký rất khoái trá, đoán biết cá chắc chắn sắp "đớp", sắp cắn , trúng kế sách Sếp bố trí. Lúc ký tá đống giấy má ấy kết thúc, sếp nắm lấy áo Ký nói ?o- Ký nhá, tối Ký đến quán nuớc phố Mát đấy nhé. Có khách, Ký tiếp khách giúp sếp. Nhớ đấy ?. Ký tít mắt : ?o- Báo cáo sếp, sếp nói, Ký tới tức khắc ?. Sếp khoái quá, véo Ký mấy cái cháy má. Ký ?o-Á á á, sếp nhá, sếp cứ thế, Ký ứ,... ứ, thích sếp....?. Sếp híp mắt,rối rít ?ođính chính? với Ký mấy cái ...chút chút gió táp!
    Tối đến, Ký đáp tới quán nước. Thấy sếp tới trước, đứng đó ít phút. Sếp bóng loáng, tóc vuốt nếp uốn éo. Ký thấy sếp rất phóng túng. Sếp phấn chấn, nói tếu táo líu ríu với Ký , chốc lát, thấy sếp với Ký tá túc xuống góc tối quán nước.
    Ký nói :
    -Khách tới chứ, sếp ?
    Sếp nói :
    - Chắc chắn thế
    Ký nói :
    - Sếp uống nước nhá.
    Sếp nói :
    - Ký uống nuớc mát nhá. Sếp uống giống Ký.
    Chốc lát, nước uống có, Ký, Sếp nhấm nháp tý chút. Sếp tấn tới : ?o Ký nhá, sắp tới, sếp cắt bớt mấy "đứa" nhếu nháo, ít tính phấn đấu, ....? Ký cắt : ?o Sếp nhá, sếp tính cắt bớt Ký á, sếp quá đáng lắm nhá?. Sếp hí hí : - Nếu Ký biết phép tắc, sếp cắt bớt đứa khác. ?o.Ký lắc : - phép tắc , phép tắc. Sếp có nói phép tắc Ký mới biết chứ ?o. Sếp há há : ?o Ký biết đấy, cái đó, ...Ký có. Ký cứ biếu sếp ?o Ký quyết đáp :- Ký biết. Sếp muốn Ký biếu sếp cái đó. Đó chính cái giá, phép tắc sếp muốn nói tới ? Sếp : -Đúng thế ?o. Ký tức : - Sếp nhá, sếp hiếp đáp Ký, bắt ép Ký nhá.? Sếp phán : - Ký nhớ , sếp nói cái giá . Ký cứ tính toán nhá. ?o
    Lúc ấy, khách tới. Sếp tiếp kiến với khách.
    Tối ấy, kết thúc tới đó.
    Sáng sớm, sếp nói nước đá chốt list các lính tráng sếp muốn cắt bớt. Ký biết. Ký khóc sướt mướt .
    Mới tới, Mới nói với Ký cách thức chống đối, phá án. Ký phấn khích lắm.
    Tối ấy, sếp nhắn Ký , quyết sách ? Ký thút thít, nhú nhí ?o-Có? . Sếp khoái trá tấn tới. Chốn ấy chốn đó, sếp áp sát Ký, Ký nắm chắc cái máy nhớ tiếng, nhấn nút tới số. Sắp đến lúc ?oquá khích?, Ký cắt đứt , đứng phắt nói lớn. ?o Sếp nhá, sếp tính cá lớn nuốt cá bé há? Chấm dứt nhá. Chớ có láo toét , Ký tố cáo sếp với quý báo đó. Sếp chết.? Sếp cáu quá, hét toáng : - Á, Ký nhá, dám nói với sếp thế á ? Ký rút máy nhớ tiếng , đắc thắng : ?o- Sếp nhá, bắt ép quá đáng. Chứng cớ đó.Chấm hết nhá. Chớ trách Ký quá quắt. Muốn sống, xoá hết cớ ?o cắt bớt ? , chớ léng phéng, Ký cắt đứt giống má, lúc ấy khóc hết nước mắt.? Sếp tái mét, lắp bắp : - Ký ,...Ký bớt nóng, Sếp hứa xoá hết phép tắc nhí nhố. Ký chớ nói với báo chí. Thế nhá, Ký nhá .? Ký dứt khoát :- Tốt lắm, chấm hết ức hiếp các bé, các cháu đấy?. Sếp hấp tấp vớ dép, vớ áo, nút cúc áo, kéo khoá ....tính cuốn xéo...Lúc đó, tám chín sấp giấy có giá ?oquý hiếm? rớt ách xuống đất, sếp cúi xuống tính vớt vát tí chút. Ký quắc mắt : ?oChớ có lếu láo. Cái đó sánh với mấy cái véo má, vuốt áo lúc trước. Tốt nhất, sếp cút xéo tức khắc. Biến? .
    Sếp dúm dó cuốn gói, mất dép.
    Ký khoái trá với chiến thắng quá mức. Ký nháy máy tới Mới ?obáo cáo?.: ?o- Mới á, kế tốt lắm, tiếc cái kế sách Mới kết thúc quá sớm, mất hứng . Hí hí, há há !?
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 17/09/2007
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    A ha. Chơi Site re ô ra sao Phây ơi. Hôm nao chơi nha.
    Xuân xin cho anh em bia hơi thôi, bia tươi ...e hơi hoang. Mây Phây chưa dư dôi, nên anh em không mong khao... sang. Khao sang anh em không vui. Tuy nhiên, không sang nhưng không nên bôi ra, dân gian ...chê bôi.

    Ô hay !Mây trôi đi đâu sao Phây không hay. Hay hôm qua tay không trong tay. Mây đâu , Phây đương hai vai lo toan ?ogiang sơn ?o , sao Mây bay đâu lâu la?
    Ơ. Nghe như ai cho ai đi Sau na , ma xa chi chi a ?
    Hay .
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác quá
    Bút bác cứng lắm Tóc ngắn choáng, vái bác tám vái
    Bút Tóc ngắn yếu lắm, chớ dám chém gió.
    Nếu bác đến cứ viết tiếp nhé
    Tóc ngắn biến

Chia sẻ trang này