1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tóc ngắn lắm lắm, Tóc ngắn bướng, tớ biết chứ. Chúng nó khé tớ, đếch muốn muốn tớ lớp Tóc ngắn. Tớ cóc biết chúng nó nói gì , tớ biết tóc ngắn tốt , tớ thích , tớ lóp , thé đó .
    Tóc ngắn xuống phố , tớ ngắm hí hí , tớ thấy Tóc ngắn quá béo tí phún . Tớ mách Má má đến dám ngó , cưới Tóc ngắn ... Tớ vác Bé Ém Vế tới đón Tóc ngắn, hí hí Tớ hép pý lắm
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo tóc ngắn. " Bác" thấy bút tóc ngắn cứng đấy chứ. Tóc ngắn chớ vái "bác" tá vái, bác ngán , bác chối đấy nhé.
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Bớ các bác, các chú, các sếp, các ký, các các khác... kính mến!
    Núi đứng dúm dó góc "quán" mấy tiếng, chứng kiến bác Bất với Tóc ngắn: hết choáng, hết vái, đến tiếp, đến ngán, đến chối, đến mấy đến khiến Núi cứ muốn... nuốt nước miếng!!!
    Ối ối ối, nước miếng cứ rớt rớt...
    Thía đó. Ấy thía đó, ứ biết có đúng thía. Núi đoán, bác Bất chắc... có bút. Bút có... cứng, Núi ứ dám. Nói Tóc ngắn, Núi chắc!, Tóc ngắn ứ có bút. Bác Bất cứ hét toáng, "Thấy bút Tóc ngắn cứng", bác Bất nói phét hết biết!!!
    Áy náy giúp Tóc ngắn, muốn nhắn với bác Bất (thó thé với bác nhé), Tóc ngắn giống Núi, ứ có bút, ứ có bút... Nhớ Bất nhé!!!

  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Núi nói ứ đúng, bác ấy có "bút", tóc ngắn có bút. Thế mới đúng
    Núi sắc lắm, tócngắn ú ớ tám chín phút mới dám nói tiếp đấy.
    Núi đứng dúm dó góc quán, chớp đúng lúc tóm cái bút bác ấy, bác ấy chắc thích lém
    Bớ bác Bất, nếu thích Núi tóm bút bác, chớ chối nhé, cứ tiến tới nếu muốn, chắc thắng đấy
    hí hí hí
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bế ém nói thích quá, tóc ngắn choáng váng suýt bán lúa giống
    Đến tối mới nhớ, bế ém vốn hót giống khướu, nói khoác nói lác chúa lắm.
    Hú vía, tí chết

  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Với Núi :Hé hé . Thế Núi biết tóc ngắn giống núi á ? ứ có bút há. Núi nói đấy nhá, Bác biết thế (trước bác mới láng máng, khám phá khó quá, đoán láo pháo tóc ngắn có bút giống bác ).
    Núi đoán, bác Bất (chắc... có bút)(1). (Bút có... cứng)(2), . Cái đó. (1) Đúng. (2) bác khó nói quá. Hic!
    Với tóc ngắn : Núi với tóc ngắn thiếu thống nhất nhá. Bác biết, tóc ngắn nói đúng, núi nói đúng nốt. Thế mới khó.
    nếu thích Núi tóm bút bác,chớ chối nhé, cứ tiến tới nếu muốn, chắc thắng đấy.Cái đó. bác khó nói quá. Hic!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em phi như bay đi chơi, qua đây nghiêng vô xem, không ai vô đây nên yên như ru.
    Nhớ bác Bất , nhớ bác Cóm, nhớ Núi, nhớ ráo Hé hé hé. Biến nhé
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sếp với kế bắt Ký.
    Nói tới sếp, tối ấy, hú vía với cú đánh úp rất ác, sếp tí chết ngắc . Sếp tức Ký lắm . Sếp rắp ý xấu , tính nước chiến tiếp , pháo kích chống Ký.
    Trước hết, sếp khúm núm bắt chước khướu trước mắt Ký , Ký thấy thích thú. Ký đắc thắng với chiến thắng sếp, Ký muốn tác quái, muốn sếp xuống ?o cấp dưới ?o. Ký ?othống đốc? tất các thứ: thích chát với máy tính với các bé , các bác khắp chốn, thích đến bất cứ các chốn giấy má, máy móc ngó ngoáy, bất chấp các phép tắc. Sếp chấp tất, sếp muốn Ký thoáng hết nước hết cái mới đúng ý sếp .
    Mấy tháng nối tiếp, Sếp rất khác trước, đứng đắn lắm, hết quát tháo, hết bát nháo, hết đánh mắt ngắm nghía léng phéng, tí toáy các cháu các bé . Hứng chí, Sếp phóng bút ký tới tám chín cái séc với tám chín chuyến pic nic khám phá các chốn đất mới, khắp đất nước : Pắc Bó, Huế, suối Yến, tắm suối nước khoáng nóng, tới nước Hán .... Đối với Ký, sếp cất nhắc Ký ,sắp xếp chức phó giám đốc. Tiếp sếp bố trí Ký mấy cuốc đến đất Thái , Ký rất khoái chí. Tết tháng tám, quốc tế thế giới các bé, các cháu, sếp phái phó giám đốc thứ nhất :Mó (xo mo lo) đến quán có giá ?okhét tiếng? đất Bắc, ký kết cắt máy áo xống rất mốt, rất mới ?okính biếu? đến tất các bé các cháu . Lướt thướt tím trắng,..các sắc váy áo lúc ấy , các cháu các bé sáng loá khắp phố xá, lấp ló dưới váy áo sức sống , phố xá lác mắt, tấm tắc , rớt nước miếng... tí tách.
    Với Tóc ngắn, Ký nói sếp bố trí thế Ký ?ochức? Ký trước đấy . Sếp nhất trí gấp.
    Tóc ngắn nói với Núi(về thăm núi đôi). Núi thích lắm, Núi muốn cống hiến kiến thức , sức vóc . Sếp hứa bố trí chức kế toán thứ nhất, nếu Núi cố gắng hết quý, đánh giá chính thức .
    Đối với Mới, sếp biết Mới lắm kế sách, mắt xích mấu chốt giúp Ký phá sếp. Sếp tính kế gián cách, tách Mới với Ký . Sếp ký giấy phái Mới đến chốn khác, đám chí thiết với sếp, bố trí Mới chức giám đốc . Mới rất thích thú, thấy sếp quá tốt, thấy sếp giống đấng cứu thế đối với Mới. Mới xoá cái ý ghét sếp trước đấy.
    Cứ hết tháng, sếp bố trí chuyến off tới bến . Chén uống chán , sếp bố trí các bé múa hát quấy phá bát ngát.
    Tết chính thức đến, sếp phái Tú , Nước đá,các lính tráng....check list , đáp đến các ngách , các phố , các xóm các cháu, các bé tá túc phát túi chúc Tết bố tướng tới các ?ođấng sáng thế? các bé các các cháu . Đấng sáng thế : Thứ nhất :bố các bé, tiếp tới :chức sắc giống bố các bé- khác giới . Túi ấy có đến bốn tút thuốc trốn thuế (ngoại), tám chiếc bánh lớn , mấy thứ uống đắt giá : wisk (wisky) mác (mac tin)...tiếp đến có chiếc thiếp chúc tết rất oách, mới coóng, phớt phớt giống thiếp đám cưới. Quý nhất có tấm séc có giá chín ?o phát?, sếp ký duới sáng quắc. Các bé các cháu, các ?ođấng sáng thế? choáng váng.
    Với Ký, có lúc bố Ký thiếu vốn liếng cất nốt bốn gác ?oxép? , Sếp biết thế. Sếp phái Nước đá đến giúp bố Ký vốn liếng. Nước đá nói với Ký vốn ấy chốn chắc chắn, đúng các pháp chế đất nước, Ký chớ thắc mắc ý kiến, cứ lấy chớ áy náy.
    Hết tám tháng, các bé các cháu thấy sếp hết đáng ghét. Ít có bé nhớ tới vết ?o nhớp? sếp mắc với Ký. Các bé các cháu mến sếp, Ký mến sếp . Ký muốn báo đáp .Ký lấy cái máy nhớ tiếng lúc trước với cuốn cát sét đó biếu sếp ?o chứng cứ ?o . ?o Ký nói : ?o Xí xoá hết nhá, sếp? . Sếp nói :? ?" Ký tốt lắm, sếp hứa, sếp...? Ký nói : ?o - Sếp chớ ghét Ký đấy?. Sếp nói:?-Ký hết trách, sếp nhớ.?
    Đối với Ký, sếp rất có ý đánh thức lý trí Ký. Lý trí biến hoá, tất Ký khác trước. Sếp muốn Ký đến với sếp với cách thức luyến ái chính đáng. Sếp giúp Ký tất các thiếu thốn, có các thứ đắt giá chúc Ký đúng lúc. Sếp ý thức sắc nét cách tiếp xúc với Ký, rất đúng mức, rất đáng mến. Ký choáng. Vắng sếp, có lúc Ký thấy thiếu thiếu. Lắm lúc thấy nhớ . Mấy đám mến Ký , thiếu các thứ sếp có, Ký thấy chán, thấy kém sức hút.
    Đến lúc, Sếp có chuyến đến Pháp, đến Úc mấy tháng vắng bóng. Các bé các cháu nhớ sếp ?oquá quắt?.Lúc đánh chén óp iếc cuối tháng, cứ nhắc suốt, réo suốt. Chốn đất ?oPhớp.? sếp máy mắt nhất chết. Đối với Ký, Ký có nick sếp, Ký chát với sếp . Sếp nói kín với Ký. ?o Ký , sắp tới sếp đến lúc xuống chức, muốn Ký thế sếp chức giám đốc, cố gắng nhá Ký?. Ký nhắc : -Thế Mó, sếp tính... ??Sếp ngắt ?o- Ký chứ, Mó phó dưới Ký?. Ký sướng quá chát tới tấp, ?o-Hí hí, nếu thế, nhất sếp đó, Ký quý sếp lắm lắm ?o. Sếp háo hức , mắt sáng lấp lánh :?- Thế Ký đón sếp nhá, tối ấy, lúc ấy, chốn ấy...nhá ?o. Ký hứa rất chắc chắn: ?o- Sếp , Ký biết, cứ thế nhé, Ký tới đón sếp?
    Nói đến Mới , với chức giám đốc, Mới khám phá lối sống,lắm thứ khác trước. Mới tấn tới chóng vánh, có tiếng với giới chức sắc khắp chốn. Tiếp xúc lắm, Mới biết sắp tới Sếp có ?ophốt? lớn, khó thoát, tất yếu mất chức. Mó -phó thứ nhất, sắp tới thế sếp chức giám đốc.
    Mới biết sếp có chuyến vớt vát tới Pháp Úc sắp kết thúc. Mới nháy máy tới Ký . Ký nói,?- sếp báo Ký đón, lúc ấy, ...?.
    Kết thúc chuyến Pháp quốc, Ký đón sếp đúng với Ký hứa. Sếp đáp xuống bến quốc tế .Phấn chấn , sếp với Ký sát cánh khoác áo, ép sát rất ...nóng,. Chiếc Méc 4 chấm 8 (Mecedes ) bóng loáng lướt dưới phố xá lấp loáng. Ký chất ngất, sếp chất ngất, chếnh choáng ....
    Đúng lúc Ký với Sếp chốn ấy kín đáo, sắp... , bất giác , ?oCốc, cốc, cốc ?o. Tiếng nói chát chúa.Kế tiếp ánh sáng loáng, chói mắt. Mới đứng trước sếp quắc mắt:? - Sếp nhá, sếp tính vớt vát...bé Ký trước lúc sắp mất chức ? Sếp quá quắt lắm. Biết chứ ?o
    Sếp nói : - Mới chớ trách. Sếp mến Ký, thích Ký, Ký thích sếp , cái đó luyến ái có tính thống nhất,Mới trách á?. Mới chất vấn Ký : ?o- Ký, có thích sếp chứ ??. Ký choáng váng, nói lớn : ?o- Híc. Sếp bố trí đó, Ký mới có Mó nhắn báo, sếp mất chức,mới biết ít phút. Trước đó, sếp giúp Ký các thứ tất sếp tính toán, muốn Ký chú ý, muốn Ký quý sếp. Mó nói, các thứ đó, sếp móc túi đất nước. Sếp đến lúc trót, tính dối trá Ký, bố trí Ký chức Giám đốc, quyết muốn Ký ?ođứt cước ?, ?odính chấu? , tính muốn cắp trái cấm Ký. Ký thấy sếp rất hắc ám, trí trá, mất nết. Ký ghét sếp, chớ nói Ký thích nhá .? Mới hích : - Sếp thấy đó, có chối tiếp? ?o Sếp dúm dó, biết thất bát, hết cách mới ú ớ: ?o- Sếp,... sếp trót . Mới, Ký chớ có... lớn tiếng. ?o Mới nói: -?o Xét các góc, các vế, biết sếp giúp các bé các cháu , giúp Mới, giúp Ký, cái đó rất đáng quý. Nếu Ký nhất trí, xí xoá tố cáo sếp . Chấm dứt các biến cố . Mới muốn báo đáp các thứ trước đó sếp giúp. Ký có ý kiến khác ? ?o. Ký chán ngán :?- Mới nói đúng, Ký nhất trí . Hic?o.
    Sếp luống cuống, lút cút gói ghém: tất tát, áo lót, áo khoác, ví, kính bút,...các thứ biến mất.Kết thúc kiếp sếp cáo.
    Mới nói với Ký lúc xuống gác :?- Khiếp !Hú vía! Chứ muốn chức tước, muốn các thứ ? Ký yếu ớt nói: - Sếp cáo thế, Ký hết cách, Mới giúp mới thoát đó. Mới đến đúng lúc lắm. Hí hí?
    ?oNếu Mới đến quá mấy phút há ? ...Chắc đứt ! ?oĐáng ghét, thích cái ghế ?o giám đốc ?o lắm nhá.? Há há.
    Ký thoáng nhớ láng máng ?o Quái, chí ít có lúc thấy sếp đáng mến phết đấy chứ.?
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 23/09/2007
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang vô đây anh Xuân văn hay ghê
    Thư xin thưa: Thư trên trong câu văn anh Xuân, không liên can em nghe Thư em vi vu nơ nơi vô tư nên tai tơ em như bên , anh em xem
    Em suy tư, anh Xuân đang mưu mô chi đây hay anh Xuân chia ngang anh em trong đây Anh Mây, Niu Phây, BacKy & anh Sơ (sếp) Thư and anh Sơ đâu như anh Xuân nêu anh xem xem, văn thơ anh sai hay anh huyên thuyên đâu đâu
    Thư bây nhiêu câu thôi, không hơn Bb anh Xuân nha!

    Được thukycuasep sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 23/09/2007
  10. nokialover

    nokialover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Buồn , hàng quà thì nhiều mà người ngoài nào thèm vào làng , vài người vào thì toàn cười đùa gì gì , đùa rồi mà rầu lòng . người ngoài làng, người làng cần gì , chờ gì , à , cần nhiều trò mà người thường thường cùng đùa cùng hoà mình . Người làng mình dầu gì toàn người tài hèn gì ngoài nhìn vào toàn chuồn . vài lời này : làng mình cần nhiều người vào thì cần hoà mình cùng nhiều làng , cười đùa cùng người ngoài nhiều vào thì làng càng ngày càng ồn ào .
    chào toàn làng .

Chia sẻ trang này