1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đôi ba câu phân ưu
    Thưa Thư, thưa anh em. Khi tham gia Mono tôn khi xưa , tôi thưa anh em như sau:
    Đôi khi, tôi lia chia trêu Hôn, Thư, Phây.... hay anh em cho vui, không mưu mô hay chia phôi ai đâu . Bao nhiêu chương Lôm côm trên đây, tôi thêm ra cho vui , cho xôm thôi, không liên quan chi anh em.Thôn ta, gia trang ta, tên ?o Mô nô tôn: thôn vui chơi, nên anh em không nên suy ra cao hơn sâu hơn, sinh ra phân vân ưu tư , không vui.
    Tuy nhiên, anh em không ưng, không vui, tôi xin thôi.
    Bao nhiêu câu châm chia vui vui xưa nay, mong boys and girls trong thôn ta cho qua nghe.
    Bye bye anh em.
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Làng này làng đùa mà
  3. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tận giận Hội tội nghiệp ! Chuyện bịa chuyện lạ chuyện nghịch ngợm Tận tặng Hội thật tuyệt . Dạo nọ Hội bị dị nghị , lạm dụng , Tận thật sự tận tụy dựng Hội dậy . Một chuyện tị tẹo vậy Tận giận hội ? Lạ thật ! Tặng Tận một đoạn nặng nặng Tận đọc tạm vậy . Hị hị !
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vầng, làng này làng đùa. Mừng vì vài lòng lòng thòng nay còn người xài, người dùng. Hì hì
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ ngịch ngợm nhí nhố :
    " Mẹ Minh mua một miếng Mít . Minh mon men móc một múi mít . Mẹ Minh mắng Minh mặt Mo , Minh mắng mẹ mặt .... "
    Ngày nào nhí nhảnh ngâm nga :
    " Minh móm mém , mắt một mí, miệng mỏng môi, má mũm mĩm , mũi Minh mốc , mồm mọc mụn , ...."
    Ngày nay ngậm ngùi nhớ nhung ...
    "Minh má mịn màng ,mắt mộng mơ , mông Minh mẩy , môi Minh mọng , mày Minh mỏng , Mình mến Minh ... "

  6. mocgnok

    mocgnok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vài vần vội vã vu vơ viết
    Vi vu vân vũ với vần vê
    Vớ vẩn vênh vang văn vọc vạch
    Ví von vương vấn vui vẻ vè...
    Ve vẻ vè ve
    ve vè vật vã...
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiếp bác Mốc lắm nick quá. Chóng hết mắt mũi với nick bác nhé. Nhóc vái bác chín vái, bút bác viết cứng phết đấy
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Tóc Ngắn có thích Mốc viết tiếp dấu sắc chứ ?
    Tóc ngắn bé , ý tứ cứng cáp . Chắc chắn dáng bé Tóc ngắn giống dáng đứng bến " Nứa " Mốc đoán đúng chứ ? há há !

  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta đang đi lang thang, ngang qua đây.
    Nghe thanh âm quen quen vang lên đâu đây - nghe như thanh âm ku Mây.
    Ta xông vô đây ngay xem sao ; ra : ku Mây.
    Ku Mây đang khua chân, khua tay, ba hoa, kêu la trong đây.
    Xem ku Mây ba hoa, kêu la, nghe hay hay.
    Ta chen nga xông vô, ta khen : Hay, hay.
    Khen xong, ta phi ra ngay, cho ku Mây loay hoay kêu la : Ô hay, ma, ma,...(ha ha ha )
    Ta phi ra xong, ta đi ngay - ta đi xem hoa đây, xem hoa nơi xa.
    Khi ku Mây lao theo ra, ta đi xa, nên ku Mây trông không ra, ku Mây khoa chân khoa tay kêu la : Ê, ê, cha ...?
    Ta đang lo mau đi xem hoa nơi xa, nên, cho ku Mây kêu la, ta không quay qua, ta nhanh chân đi thêm xa.Ha ha ha.
    Bai bai ku Mây nha, hôm sau xông xênh ta qua, ta nghe ku Mây ba hoa.
    Thôi, ta đi nha.
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao anh Tun hay đi theo anh Mây ghê ta.
    Em đang nghi đây.
    Hay hai anh ... pêđê
    hi hi hi
    Nếu ứ đúng, chớ quát tháo đấy nhá.
    Quát cái tóc ngắn biến sớm

Chia sẻ trang này