1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thèng này càng ngày càng khùng khùng nhiều à. Vừa ngày nào thèng này còn lò dò nhà bè, ngày nào cùng Còm vào hàng bè lè nhè. Bè liền xuỳ mèo cào wè giò thù hằn bè liền dzìa nhà vào làng xì xèo dzìa bè. "Bè nài chòm chèm thèng nài vài lần" => xì xèo vầy bè xuỳ mèo cào mồm chừa xì xèo thù hằn bè nài
    ------------------
    bè tài hèn vài dòng lè nhè cùng cùng thèng nài và Còm, bè dzìa nhà vài ngày vào rùi bàn, rùi vài dòng lè nhè cùng Còm hè hè
    Tím viết thía có thấy thik vót viếc Tím nhá chớ thấy thía mắng nhiếc Tím Tím uýnh cấm khóc á nhá!
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Trắng chớ có thấy Tím nín cứ nói phét lác nhá! Tím ngứa ngáy Tím uýnh cấm có thoát đó lúc đó chớ có nói Tím ác Tím khác lúc Trắng biết nhá
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!..
    Đang khi không cô em ôm vơ vô thân chi cho đau? Tôi đây không trêu ai. Tôi nghêu ngao lêu têu cho vui thôi. Khi xưa tôi hay lang thang online, nhưng nay tôi cai.
    Xem ra cô em nghi oan cho tôi?(Hay cô em nghi tôi như... "Ai" khi xưa cô em quen?). Tôi không quen cô. Cô em xem: tôi thân trai lai rai hai tay hai chai. Tôi tuy cô đơn, nhưng không mong chi "yêu đương online". Trong tâm tư, tôi luôn mong mai sau tôi không cô đơn, khi tôi "yên thân" (Tan thây) sau đêm tân hôn. Em yêu tôi hôm nay đi Sing. Tuy xa nhau nhưng tôi luôn tin, luôn luôn tu thân, mang tim trong trao cho em yêu...
    Thôi. Tôi huyên thuyên dăm câu cho cô an tâm. Ta không/chưa quen nhau, không nên "câu mâu" nhau chi. (Hay cô em đang tơ vương tôi? Tôi xin, tôi xin!). Tôi "out" đây. Cô em yên tâm vui tươi tung tăng online nghen!
    ________________________________________________
    Đau con ngươi! Khi không lên cơn huyên thuyên! Ai đang cơn xin vô đây thay tôi?
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chuồn rồi à ? Nàng thì thầm vài lời mà chuồn thì nhà này buồn rồi ! Từ rày nhà Còm còn mình Còm và Nàng ??? Mình làm vài lời về Nàng trình Làng . Mời Làng cùng cười !
    . Mình vào , Nàng cười hiền hoà rồi chào mình bằng Già . Mình buồn ! Nàng nhìn mình ... mời mình ngồi chầu rìa ! Mình thì còi , ngồi ngoài đầu làng . Người Làng nhìn mình cười cười ?!? .
    Còn nàng mời Còm vào nhà Nàng ... dùng trà !Nhà Nàng là nhà mà Còm lần đầu vào làng mình vào . Nhà Nàng toàn người là người . Nhà Nàng đầu làng đề là Tờ Tờ ? Oài ! Còm đồ rằng nhà này toàn tiền và tiền , nào ngờ nhà nàng thừa tình ! Vài bà già vào hùa đùa cười ầm ầm .Nhiều Người cùng Làng vào nhà nàng tìm Bồ ? Bồ Nàng toàn già vì Nàng già bằng Bồ ! Còm lần đầu bèn chuồn ....
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    làng mìng là làng đùa , hàng này cùng làng thì là hàng này là hàng đùa. Nhà Mờ (mây) đùa thì nhà Hoàng cùng đùa => mìng cùng đùa. Mờ đừng rời hàng này, làng này vì lời đùa người làng đùa. Mờ thều thào, xì xèo vài lời đùa, Hoàng hùa vào vài lời đùa làng mình cười Hoàng nào ngờ Mờ vì lời đùa mờ rời làng => thì buồn, Hoàng buồn, Còm buồn, làng mình cùng buồn, vì Mờ đùa nhiều làng cười nhiều người ngoài làng tò mò vào làng càng nhiều
    vài lời cùng mờ đừng rời làng vì lời đùa mờ bùn Mờ nhề
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em xin!....
    Em xin ai đang cô đơn nên noi gương thân em!
    Em - cô đơn- tuy đau tim nhưng em không mong ai thương! Lơ ngơ lang thang, em vu vơ lâm vô tâm tư ai đây?! Thôi, tha cho em, nghen? Em suy ra không lon ton, không lanh chanh, không "kêu danh" ai đi hay không đi! Em an thân.
    Ai kia vô tư đi. Khi tâm tư chưa chia xong, nhân gian hay lo âu như ri, như kia,... Nhưng riêng em, em tin, "ÔIK" không khi nao coi như "mây đang bay"!
    Mây bay vô tư, mây luôn luôn mang tâm tư khi ta xa "quê"! Hôm nay, khi nghe tin "ÔIK" thua xa khi so đo "trung tâm".
    Hay.
    Nhân gian luôn luôn "Hoa Xuân Ca"!....
    _________________________________________________
    (Mây bơ vơ, Mây cô đơn, Mây zô ziên,... Mây lang thang "online" trông mong chi không?)
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Trần Tiến Tùng ( Túng tiền ) thi tập
    Thưa thẩm toà !Tôi tên Trần Tiến Tùng . Thuở thiếu thời tôi theo thằng Trùm trộm .Trùm thấy tôi thích thế thì tha . Thôi thì thèm tiêu tiền theo Trùm .
    Tối thứ Tư tháng Tám ,Trăng tròn trình trĩnh
    tên Trùm trộm thì thào " Trại trưởng Thừa tiền !
    Tụi ta trèo tường trôm tiền thôi ! "
    Tôi theo tên Trùm trèo tường tới tận trong trại . Tôi thấy tên trại trưởng thiêm thiếp trên trướng tre .Trong tủ toàn tiền to ? Tôi thò tay túm túi tiền ...Tưởng tiền thật ! Toàn tiền thối ! Trùm Trộm thấy thế thì té trước . Thấy thế tôi thét " Trùm ! thằng trùm tồi ! "
    Tên Trại trưởng từ từ thức tỉnh . Tên trại trưởng thẳng tay tát tôi tống tôi tới tấp ... Tôi tránh thoát thân , tôi té . Trại trưởng thấy thế tức tốc theo túm tôi . Tôi tống tên Trại trưởng tám tống . Trại trưởng từ từ tắc thở ???
    Thưa toà ! Thành thực tôi thấy thế tôi tả thế ! Toà tha tôi !
    ( Sưu tầm cho vui nhà )
    ====> Mời bà con sáng tác
  9. meoxinhtv

    meoxinhtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mèo vừa về làng, mò vào nhìn Còm, Mờ, Tờ và vài người ngồi và cười, mèo liền vào và nhìn mèo hiền và còn khờ Còm, Tờ, Mờ và người làng mình đừng cười mèo khờ khờ nhờ
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Mèo vào Làng Cười đùa(và vào nhà Còm).
    Mời Mèo ngồi.
    Mèo dùng gì? Trà đường, trà gừng...?
    Mèo ngồi dùng trà, nhìn nhà và chờ. Mình lòng vòng vài nhà cùng Làng tìm Còm về cùng Mèo, Mèo nhờ? Còm dù già, dù khòm, dù lù đù lờ đờ mà nhiều người ghiền hì? (Mình đàng hoàng, hiền từ mà còn thèm thuồng phần nào "ngầu" bằng Còm!)
    À, Còm về rồi!
    Mình chào Mèo, mình về nhà mình. Mình đàng hoàng mà, mình nào thèm nhòm Còm và Mèo lằn nhằn gì thì.. tùy!

    Khì khì...

Chia sẻ trang này