1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thì bà Hằng dòm vào nhà bà Hiền nhằm rình mò chồng bà Hiền! Vì bà Hằng thừa tiền mà thèm tình. Chồng bà Hiền thì ngầu, kềnh càng và "vòi" dài (khè khè...).
    (Làng đồn rằng chồng bà Hiền là già Còm nhà mình, nhờ?)
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài ! Nhà bà Hiền nhiều tiền mà ! Còm mà là chồng bà Hiền nhiều tiền thì đời còn gì bằng ! Còm cầm tiền và chuồn rồi lằng nhằng cùng nhiều bà ! Cần gì bà Hằng .Ờ !
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Lằng nhà lằng nhằng, bằng bằng huyền huyền. Làm bài này rồi thì thành bà .
    "Thằng Còm là thằng nào? Lời Tàu " Vào làng mình làu bàu, mặt thì rõ nhàu, đầu toàn gàu.
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pà chị lại nhầm roài hàng thì nhàu nhàu
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, đấy toàn nhầm
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Toàn người khùng!
    Mình đồ rằng mình thì nhầm, còn nhiều người thì nhầm là nhầm đằng nào?! Vầy mà nhiều người nhầm! Khì khì, vì già Còm "hùng hồn", làm vài "bà già" vào nhà này ù tè còi!
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó giỏi chữ Việt
    Thường đến hỏi chữ khạo
    Huyền sắc hỏi ngã nặng
    Bồ nó tưởng nhiễu nặng
    Cầm bó củi giữ mạnh
    Là thế đủ giữ mạng
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Mừng tác giả đã tặng
    Mời tất cả những bạn
    Vào đối để đãi lại
    Huyền sắc hỏi ngã nặng
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới hửng đã dậy
    Và tớ rửa mũi mặt
    Rồi tớ nhảy mũi thật
    Ồ, khách trửng giỡn nghiệt
    Làm Quán chủ vãi ***
    (Này, chớ tưởng nghĩ bậy!)
    Ừ, tớ ẩu, gõ đại
    Vài dấu "hỏi - ngã - nặng..."
    Rằng Quán chủ cũng đẹp
    Dù lớn tuổi, lãng xẹt
    Mà tán tỉnh kẽo kịt
    Làm Tím đổ ngã rập !

    ______________________
    "Sắc nặng hỏi ngã huyền ngang"
    Các cụ lải nhãi đùa vang!

  10. kongcom96

    kongcom96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khi đang leo cây chui vô đây , nghe tin anh Mây cho hay tôi hơi vui . Qua Tê Tê buôn , nghe anh Old rêu rao tôi ky bo ....tui đây tuy hơi ki bo nhưng không ki bo hơn anh Old . Nhưng không sao , bao anh em xưa nay tôi chơi luôn bao tôi . Không như anh Old nghe đâu chưa bao ai !
    Lai rai đôi ba câu cho nguôi . Tôi bye !

Chia sẻ trang này