1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Pác Cóm xấu tính lắm nhé! Tớ với pác - cóc với nhái - hú hét tí cốt nó có khí thế, nó máu. Mấy đứa khác có tới nó thấy, nó thích, "nhái - cóc" mới phất chứ!?
    Ấy thế pác Cóm đếch biết ý tớ, tớ mứi viết có mấy chấm (khích pác ấy tí) pác ấy tức khí mắng tớ té tát! Chán!
    Chắc pác ấy muốn tán pé Tím, thấy pé Tím thích tớ mới cáu? Pác Cóm nhá, tớ ứ thích pé Tím nhá. (Tớ có pé khác, "hót" lắm!). Nếu pác Cóm thích pé Tím, nhất quyết tán pé Tím bất chấp các cách, tớ hiến kế nhé?
    Khé khé, nói thế chứ tớ đếch có kế hiến pác. Pác cứ xáng tới, cứ "phét lác", cứ khí thế giống lúc trước, chắc pé Tím rất thích đó. Tớ nói tớ chán pác, tớ ấm ức tí, tớ nói hết chắc hết tức.
    Chúc pác tán pé Tím tiến tới!
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác đoán trúng phóc tính khí Cóm với pác nói tán Tím thế thấy khoác quá Tím ứ thik phét lác, láng cháng lối Tím tới ... Tím ứ thik các pác có cái rớ đến nó khoái khoái, nó cố gắng ngóc tiến tới, sức nó yếu, nó có khoái nó dúm dó đứng đó ngó, nước miếng róc rách rớt ...
    Cóm với pác có tán, có láng cháng, khoác lác , ... với Tím đến đó hết.
  3. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Con cào cào có cái cưa !
    con cồ cộ cũng có cái cần .
    Cho con cào cào cắn con cồ cộ ,
    con cồ cộ chết cứng cừng cưng !
    Công còm cũng có cái cưa
    cái cô chúm chím chưa có cái cần
    cho Công còm cắn cô chúm chím
    cô chúm chím cắn cổ Công còm
  4. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    "Thằng Còm là thằng nào? Lời Tàu " Vào làng mình hồi nào mà ngồi làu bàu, hàng thì nhàu, đầu toàn gàu. "

    Còm là thằng già , vừa già vừa nghèo . Vì nghèo mà càng ngày càng còm . Từ ngày về làng , Còm thường cùng vài người làng Đùa cười . Còm toàn vào hùa xì xằng bàn về tình đời , về bầu trời , về lòng người rồi cười hì hì . Còm còn tìm bồ , tìm vài bà nàng làng Đùa , chiều chiều mò vào nhà rì rầm vài điều lằng nhằng .
    Còm mà đùa thì buồn cười ! Nhiều người nhìn còm đùa mà rằng " Thằng già này là thần đùa . Vì đùa mà nhiều lần Còm nhầm làng Đùa là nhà mình !
    Rồi tuần này , làng Đùa mừng ngày Còm chào đời . Còm mừng mừmg và thề rằng từ rày làng này là nhà Còm ! Trình làng vài lời về Còm . Già rồi mà Còm thèm đùa và thèm tình người . Dù hàng nhầu , đầu nhiều gầu , người làng đừng làm Còm buồn !
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chào già Còm!
    Già Còm làu bàu lầm bầm gì về tình người và tình đời à? Hừ, "Tình người"? - làm gì còn! "Tình đời"? - còn vài người khù khờ chờ và tìm tình đời! Gào rằng "Tình... đùa" thì...Ừ. Làng này toàn là người cười đùa thành thần mà!
    Còm buồn lòng làm gì! (Buồn vì "hàng nhầu", buồn vì thèm tình nhiều mà đời và người thì nào chiều lòng?). Đừng buồn Còm à. Đời Còm gần tàn rồi, còn phều phào cười đùa ngày nào thì Còm đành chiều Làng. Mình cầu rằng: vào ngày trời hiền hòa nào, vài bà già làng Cười vào tìm Còm, nhìn Còm rồi... "hài lòng" thì đời Còm còn gì bằng!
    Mình còn buồn bằng mười lần Còm này, vầy mà mình toàn cười đùa ầm trời! Rầu gì đời!...
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tham gia cùng các bác cho zui.
    Truyện tình Thủy Tiên

    Tựa
    "Thiếu tiền tất tả tám thu,
    Thiếu tình thất thểu trăm thu thì tàn !"
    Trương Thế, Trần Thể tuổi thơ thật thân thiết .Trương Thế thì thông tuệ tài trai,tính tình thì thẳng thắn, thật thà , trung thực, thân thế thì thiếu thốn. Trần Thể thì trí tuệ tầm thường,tính tình thiếu trung thực, táo tợn,thích tiêu tiền tấn, thân thế thừa thãi tiền tiêu .
    Thấm thoắt thế thời trôi, Trương Thế, Trần Thể trở thành trai tráng . Từ tú tài, tiếp tục theo tu thân tại trường thuốc trên Tỉnh .
    Trong thôn, thấy Thủy Tiên tươi tắn, Trương Thế , Trần Thể thích thú, theo tán tỉnh , toan tính truyện tư tình thắm thiết tới trăm tuổi .
    Thuỷ Tiên tuổi trăng tròn, tính tình thật thà trong trắng, thân thể thon thả tuyệt tác .
    Tám tháng trời trông thấy Thuỷ Tiên, Trương Thế tương tư thầm, tấm tình thương Thuỷ Tiên thành thật. Trương Thế thường thảo thơ tình tặng Thủy Tiên. Tìm tới Thủy Tiên, Trương Thế tặng tập thơ tình ,Thuỷ Tiên tắm tắc .Thuỷ Tiên trân trọng tình Trương Thế .
    Trần Thể thì tán tỉnh Thủy Tiến tới tấp,trổ tài thời thượng tặng Thủy Tiên toàn thứ thượng thặng Tây Tàu.
    Thuỷ Tiên thích thú Trần Thể. Thừa thắng tiến tới, Trần Thể tặng Thủy Tiên tua thực tế tới thăm thú thành trì tổ tiên thời trước. Thuỷ Tiên thấy thích thú Trần Thể thêm.
    Từ thuở thầy tư tình Thuỷ Tiên tiến triển thiên theo Trần Thể, Trương Thế thê thảm, thỉnh thoảng than thân :
    " Có tiền tiên tới thướt tha
    Thân ta thiếu thốn thật thà trắng tay "
    Thiếu Thuỷ Tiên, tâm trí Trương Thế tức thì trở thành thơ thẩn thất thần .
    Tối thứ tư tuần trước, trái tim Thế thôi thúc, Trương Thế tỏ tình trước Thuỷ Tiên .Trương Thể tìm tới trang trại Thuỷ Tiên. Thật trớ trêu thay, Trương Thế tới,trông thấy Trần Thế tới từ trước . Thuỷ Tiên trong tay Trần Thể, thề thốt, tâm tình thật thắm thiết. Tức thì, Trương Thế tê tái, trái tim Thế tan tành. Thất tình, tấm tức, Trương Thế thức trắng thảo thiên tuyệt tình thư:
    Tình ta thứ thiệt thì tan
    Tính thiên toan tính thì toàn thắng to
    Tình ta thành thứ tàn tro
    Tình ta thôi thế thành thơ thất tình
    Tình tang tang tính tang tình
    Tiếng than tức tưởi thương tình tuột trôi
    Tương tư trọn tám tháng trời
    Thế thì thôi thế thì thôi tan tành
    Tại tôi thân thế tồi tàn
    Trái tim thành thật toàn thân thiệt thòi
    Tài trai thứ thiệt tính trời
    Thành thân tan tác thì thôi tạ từ
    Tâm tình tôi thảo thành thư
    Tìm tay trao tận trù trừ tái tê
    Tóc tơ tôi trả tiếng thề
    Trăm thu từ tạ thiên thu tuyệt tình
    Trương Thế thôi thảo thư thì trăng tàn, trời tang tảng .Tâm tình thanh thoát, Trương Thế tìm tới trang trại Thuỷ Tiên trao thư. Trông Thấy Trương thế,Thuỷ tiên trốn tránh. Trương Thế thò tay thả thư trước thềm.
    Trương Thế , toàn thân tướp táp, thốc thếch tơi tả.Trương Thế toan tính tuyệt tình trần thế . Trương Thế tuyệt thực, thắc thỏm trằn trọc, thiêm thiếp thức thức tỉnh tỉnh tưởng tới tòa tiên.Trông thấy trời trong trẻo thanh thanh, thầm thĩ tiếng thu .Từng tảng trăng trắng tim tím trên trời trôi thành thản từ tốn. Tiếng tiêu trúc trầm trầm .
    Từng tiếng thánh thót treo trên tán thông .Thoang thoảng thơm thơm từ thảm tóc tiên . Thấp thoáng thấy tay tiên trên trán . Trương Thế tơ tưởng tới Thủy Tiên tuôn trào thổn thức :
    - Thuỷ Tiên, tôi trọn tấm tình thương Thủy Tiên. Tờ thư tuyệt tinh tại tôi tấm tức Thuỷ Tiên . Thấy Thủy Tiên theo Trần Thể, thực tình tôi...
    - Trời ! Trương Thế,từ từ thôi.Tiếng Thuỷ Tiên thảng thốt . -Thân thể Thế thật tiều tụy . Thuỷ Tiên thầy Trần Thế thật tầm thường, theo thói toan tính thiếu thật thà, tính tung tiền thay tình tán tỉnh Thủy Tiên, Thuỷ Tiên từ tạ Trần Thể, Thủy Tiên thấy thương Thế thành thực.
    - Trời ! Trương Thế tức thời thức tỉnh .Trước Trương Thế thì Thủy Tiên thật . Thuỷ Tiên tươi trẻ thật trong trắng ,thật tuyệt thế . Tay trong tay, Trương Thế tỏ tình thắm thiết.
    Trời thu tháng tám trong trẻo, thấy tiếng thầm thì từ thiên tình trong trắng trong trái tim Trương Thế, Thuỷ Tiên .
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    + "Có" = "Thừa"
    ===> 4 sao thôi. Chúc mừng! Chào mừng Xuân Bất Tận.
    ______________________________________________
  8. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích cái kết . Ý tứ sáng , tiếc cái " Có" nếu thế nó với ý Trắng nói mới đúng . Sáng tác với cách đó rất khó , nếu cứ lấn bấn với dấu má rất khó nói đúng ý muốn nói . Khuyến khích Bất , tớ muốn Bất tiến tới với mấy sáng tác mới , tớ sét thấy Bất xứng đáng chiến thắng .Cố gắng nhé Bất
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thương thay truyện tình thuỷ Tiên, tím thấy thấp thoáng trong truyện tình T thuở thiều thời thấy Tận thân thân
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng thấy Tím tới , Tôi tức tốc thảo thơ tặng Tím
    Thưở thiếu thời Tím toan thề thốt
    Tím tương tư trai trẻ trong thành
    Trái tim Tím tưởng tan tành
    Thất tình thì thất Tím thành Thuỷ Tiên

Chia sẻ trang này