1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Trời buồn làm gì trời rầu rầu
    Anh yêu em xong, anh đi đâu?..."

    Chiều chiều buồn buồn vào nhà Còm
    Lêu têu dăm câu cho thêm xôm
    Còm buồn vì nhà lèo tèo người
    Nên đem "gâu" ra rao trêu ngươi!
    Mình thì cần gì tiền và vàng
    Quanh năm lang thang, ca vang vang
    Làng mình là làng cười đùa mà
    Ai đau con ngươi, em xin tha!
    ha ha..
    Và còn điều này cần trình bày:
    Thôi em đi đây, xin chia tay!
    bai bai
  2. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang lang thang
    Về nhòm vào nhà mình
    Thấy vắng quá chán qua
    Sửa bản thảo để ngỏ
    Đặt tựa tặng cậu bạn
    Đã vĩnh viễn mãi mãi
    không tham gia mô nô
    Còm ngồi nhìn mà buồn
    Quán chế biến dấu ế
    Chẳng thể để bỏ dở
    Tạm nguệch ngoạc một đoạn
    Bõ những ngẫm những nghĩ
    Ôi mô nô tôn ơi!
  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hỏi hỏi
    Để quả bưởi khỏi hỏng phải mở cửa sổ phải hổng nhở ?
  4. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà làm gì ! Mình là người già mà nàng thì còn ...từ ngày nàng xù tình mình , mình buồn rầu , ngày ngày về làng đùa ngồi nhà và cười ....Khà khà ! Oài ! giờ này làng đùa đầy người , Còm thì buồn mà nàng nào thèm nhìn Còm . Nhà Còm nghèo nàn vài người lèo tèo vào rồi làm trò cười . Từ hồi nàng thường về , nhờ nàng nhà mình còn nhiều người vào ...nào ngờ người làng vào nhà mình là vì thèm nàng .....khà khà ...Mình càng ngồi nhà thì càng buồn ...chào nhà ...mình chuồn ...vài ngày rồi về rình mèo chờ nàng về ... khà khà !!!
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    VÀI LỜI CÙNG GIÀ CÒM VỀ ĐIỀU CÒM NGỜ... MÀ BUỒN RẦU
    Chào Còm.
    Còm buồn à? Buồn vì tình à?
    Trời! Làng Đùa mình này, vào nhà Còm mà nhìn này: Già Còm buồn rầu vì tình! Hừ, già gần tàn đời rồi mà còn đèo bòng! À, mà là người thì dù già, Còm còn thèm tình là điều bình thường. Mà đời? Chà chà, Đời mà! Đời thì nào giờ đều vì tiền! Tiền và Tình! Thằng nào nhiều tiền thì ?ogiàu? tình, còn thằng nào nhiều tình mà nghèo tiền thì đừng hòng! Còm vừa già vừa nghèo vừa rầu tình vừa hờn đời, Còm mần ?obài toàn huyền? nhằm ?okhè? vài thằng cùng Làng! (Mình đồ rằng Còm trừ mình. Nào dè Còm ngờ mình là thằng cầm đầu! Khừ ...khừ?).
    Nào, giờ thì mình trình bày:
    Mình là Ngàn (Ngannammaytrang). Mình thường vào Làng Đùa là vì mình buồn đời. Mình cần tìm điều gì nằm ngoài điều bình thường (cười đùa) nhằm làm lòng mình đừng còn buồn phiền. Mình bèn vào Làng Cười Đùa này. (Ngày tình cờ mình vào nhà Còm, rồi buồn tình mình mần vài bài loằn ngoằn tầm phào ?" mà Còm ?okhều? là ?ovài người vào nhà Còm làm trò cười?!). Nào ngờ, vừa vào Làng là mình nhìn nhầm người. Người này là nàng Hoàng (Hoanghontimbiec).Ừ, mình thề cùng toàn Làng đùa rằng: thằng nào mà nhìn nàng Hoàng lần đầu là ghiền liền hà! (Nhìn vài lần thì.. càng ghiền! Càng ghiền thì càng? thèm thuồng! Hì hì?). Nàng Hoàng là người đàn bà hiền từ, đường hoàng, và nàng mà cười thì? thần sầu! (Mình nào ngờ nàng Hoàng là người tình già Còm từ hồi nào giờ!). Vì nhìn nhầm người, mình bèn tìm đường lòng vòng thì thầm cùng nàng Hoàng. Mình và Hoàng thì thà thì thầm vài lần. Bằng lòng thành, Hoàng trình bày cùng mình rằng mình nhìn nhầm người. Ờ, rành rành là mình nhầm, vì nào giờ, lần này là lần đầu Hoàng chào mình vì là người ?olần đầu vào Làng đùa? mà! Huầy, Ngàn và Hoàng thì thầm toàn là vần vè tầm phào! Còm à, Hoàng nhìn Ngàn là người tầm thường, vừa nghèo vừa đần, là người làng nhàng, tầm phà tầm phào, là người phường đùa phường tuồng phường chèo! Nào làm gì ?otình ngầm? mà Còm ngờ?!
    Hờ hờ, giờ thì Còm đừng buồn lòng. Nào, Còm cười nào! Cười dài vài tràng khà khà khà khà?.., rồi tìm nàng Hoàng mà làm lành. Tìm liền liền và làm lành liền liền. (Làm lành cùng Hoàng rồi thì Còm làm? gì nàng thì làm, tuỳ Còm! Khì khì?). Từ hồi Còm ngờ rồi hờn nàng, nàng buồn gần bằng chuồn chuồn rồi kìa!
    Mình chào Còm, chào Làng mình về. Mình hồi này lùng bùng nhiều phiền hà đời thường, lòng nào mà còn cười đùa.
    Chào.
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chục chị bộ đội sợ chạy lại gọi một chục cụ bộ đội, chục cụ bộ đội mặc kệ bận, chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ bộ đội rượt kịp, bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận,một bị xệ mọi bộ phận, một bị?cận. Một chuyện thật tội nghiệp!
    @copy
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Một chị được cụ bộ đội nọ gọi lại ...chị bịn dịn tặng cụ một cuộc hẹn . Chị hẹn cụ tại trại lợn ...! Cụ bộ đội (sợ vợ) lại gặp chị ....hị hị . Vợ cụ gặp chị nọ tặng chị một "lọ kẹo" ...trẹo miệng . Chị nọ loạng choạng tặng lại chị vợ bộ đội một sự thật ...Cụ Bộ đội ghẹo chị bị chị cự tuyệt ...ặc ặc . Chị vợ bộ đội nặng mặt lại tặng cụ bộ đội một đạp "RRRoạatt" .......Oạch cụ bộ đội bị bệnh nặng ...lại tịt .
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu anh Mây !
    Thanh kiu anh Mây . Anh ra công ?oxe duyên? cho tôi !. He he ! Tin tuy đâu đâu nhưng tôi nghe con tim như nao nao, đôi tay run run , thêm đôi chân liêu xiêu như đưong trong cơn giông kartina (Mỹ) ! Tôi không lo ai phang tôi như anh Mây lo xa cho tôi nhưng tôi không khi nao mơ ra anh xe duyên cho tôi vô tư không mưu toan chi kia . Cho nên tôi băn khoăn âu lo luyên thuyên , ra ra vô vô không yên tâm.
    Hôm qua,tôi trông thiên văn, xem xưa kia, bao nhiêu trai tơ (boys) trong thôn ta mê tơi em Hôn . Như anh nêu tên ra bên trên ?o( anh Kông chơi Com ?" lê, đi xe hơi, ăn chơi thâu đêm trong Niu ?" Xen tu ri, chi tiêu xa hoa, không ki bo; anh Tuân phông trai, hay du chơi bên Sing Ga Po, Ma lai xi a?; anh Tiên dân Thăng Long, tu thân năm năm bên Nga?). ...vân vân..Tôi nghe xuôi xuôi, nghiêng nghiêng theo anh Mây. Nhưng theo tôi anh Mây cao tay hơn trong bao nhiêu anh cao tay trong thôn ta. Anh văn hay, thơ hay giăng ra nơi nơi, tung ra vô biên , nhanh tay hơn nhanh chân, tương lai bay cao bay xa ..Nhưng anh không khoe khoang phô trương . Cho nên bao nhiêu girls trong thôn ta luôn luôn mơ yêu anh Mây , tuy nhiên đang im hơi, chưa hay mô tê cưa cung ra sao( Nên im re trong chăn nghe con tim kêu ro ro ). (Trong bao nhiêu cô kia , trêu nguơi hay sao không tra ra tên em Hôn !! A cay ,a cay ! )
    Riêng tôi giao du anh em trong thôn ta chưa lâu. Ngô chưa hay ngô khoai chưa hay khoai, ngô nghê như ..con dê đi lung tung ! Trong khi bao nhiêu anh em kinh qua bao nhiêu năm xông pha nơi thâm cung hay thâm sơn trên quê hương bao la online , công lao vun cao như non Olimpia đâm đơn xin ?onâng khăn ?o cho em Hôn, tôi đâu so chi anh em , nên tôi không mong chi đâu anh Mây ơi ! Anh Mây trêu tôi hay sao , hay anh đưa tôi ra châm chia cho vui ! Em Hôn kêu tôi ?o thân thân? bây nhiêu thôi, anh ghen luôn hay sao !ôi chao ! ôi chao ! không đâu ra đâu ! Vu vơ ghê cơ !
    Tôi vân vi suy tư bao lâu . Trăng trôi non non ba mươi hôm qua. Mây bay xa xa thong dong, miên man miên man.... Đôi khi con chim trên cây tre kêu trong đêm mưa rơi. Sông êm êm trôi xuôi trôi xuôi ... Trông ra , sương giăng giăng mênh mông, ai đi trong mênh mang , chông chênh chông chênh...
    Hôm nay,tôi xin thư cho anh Mây đây : Anh Mây ơi, cho tôi thanh kiu anh Mây , nhưng tôi thương anh Mây không ca vui như chim ban mai sau khi xa em Hôn, tôi tin anh không trao em Hôn cho ai đâu, nên tôi mong sao anh Mây- em Hôn mau mau xe duyên ?"lên xe hoa , xe tơ trăm năm cho anh em chia vui đi thôi. Dăm ba năm sau tin vui loan ra nơi nơi, ai ai vui như hoa, tin : anh Mây , em Hôn sinh ba anh em giai lăn như bi : anh cu anh nôm na anh Mây, cu em giai trông như em anh cu , em cu giai ba trông ai do anh Mây , em Hôn ... Hoan Hô ! Hoan Hô !

    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 10/07/2007
  9. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vợ cụ bội đội tội cụ bệnh nặng. Chị lật đật chạy vạy đặng cụ nhập viện. Khộ! Độ chục bận cụ khoẹ lại lọt tọt gặp chị bộ đội hụ hị. Vợ cụ gặp tại trận, đập cụ chạy huỵch huỵch. Chạy vội quạ cụ bị tụt một...
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Gheo căm Cô Em vô Mô nô tôn
    Nhà Còm kì này dần dần nhiều người nhòm vào rồi
    Sướng quá muốn hét toáng khắp lối xóm !
    Thỉnh thoảng lảng vảng để khổ chủ khỏi tủi hổ....
    Cũng bõ những ngẫm nghĩ đã cũ kĩ tĩ tã ....ngã

Chia sẻ trang này