1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô nô tôn . Văn thơ dành riêng cho NNTD .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang đi miên man
    Tình cờ vào làng tòan người đùa
    Mô nô tôn em chưa chơi nên k hay
    Còm vào mà dòm Còm đừng cươì
    Tội nghiệp! Lọ mọ nguệch ngoạc tẹo
    Ti toe đua theo cho lôm xôm
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cụ Dại
    Cụ Dại thượng thọ tự dạo nọ . Hiện ?onội lực? (bộ hạ ) cụ mạnh tựa ....ngựa đực . Cụ cực phục bọn Chuột bọ chuyện ...bọ Chuột.! Một bận, cụ lọm khọm vịn gậy gộc dự cuộc hội họp bọn bợm rượu, bợm nhậu. Cụ gặp cụ Dột - thợ đục. Mặc kệ nội tạng lọm khọm lọm khọm , cụ một mực cậy cục cụ Dột một vạn gạch mộc đặng cậy cụ Dột ghẹo hộ thị Nhạn ( Thị Nhạn, cụ Dại lệch độ một chục cộng một chục cộng một chục cộng một chục... vụ mận, thực cọc cạch, lệch lạc lộn xộn ). Thị Nhạn trụ tại trại lợn Nhật Hạ.Thị Nhạn cục mịch hệt bị thịt . Thị chậm chạp,lạch bạch, cạc cạc giọng vịt đực . Thị hiện tại tựa một ...dọc độc mộc, tự vận động chậm chậm .
    Cụ Dột- thợ đục, thạo vận dụng đục chạm mọi sự vụ tạo sự nghiệp tự lợi lộc . Cụ Dột thực mục cụ Dại , lập vội ?ohiệp định? tại cuộc rượu, hẹn cụ Dại một dịp thuận tiện tập trận thực thụ.
    Dịp thuận lợi, cặp bậc cụ Dại, Dột ?otập trận? thật tại trại lợn thị Nhạn. Cụ Dại loạng quạng định chụp giật thị Nhạn. Bị chọc ghẹo bậy bạ, đột ngột, thị Nhạn bực bội rượt đập cụ Dại, cụ Dột chục gậy. Thị Nhạn thật lợi hại ! Tội nghiệp ! Trận tập trận ?ogặp hạn? bị lật ngược tại trận địa. Cụ Dại chạy thục mạng tuột gậy gộc . Cực vội, cụ lội đại ruộng mạ bị ngập tận bẹn. Cụ sợ sệt đại tiện tại ruộng ! Cụ nhục . Cụ đại bại .Cụ thẹn . Thị Nhạn nhục mạ cụ . Tội vạ cụ chịu .
    Thị Nhạn doạ nạt kiện tụng, trị tội cụ Dại tội hại thị. Cụ chọc ruột tượng chịu nộp chục triệu bạc mị Thị Nhạn dẹp chuyện nọ. Thị khục khục , ....hị hị bộ dạng đẹp bụng, được cuộc dẹp loạn bọn đạo tặc .
    Cụ cạch mặt thị Nhạn !
    Tự độ nọ , thị Nhạn được nhận sự đụng chạm tự bọn đạo tặc, tạo sự nhột nhột, rạo rực! Thị mộng mị được bọn đạo tặc tập trận lại !Được vậy, thị nhận bại trận vạn đại !
    Lại tự độ nọ, Cụ Dại bị ?ođập đạp?tệ hại, cụ đột quỵ, cụ bệnh nặng,lụ khụ , cụ xập xệ rệu rạo tựa rệp.Hiện ?o nội lực ?o cụ lẹt đẹt cực thậm tệ.Cụ cạch mọi ?ovụ việc? đụng chạm. Cụ sợ ?otập trận lại? cụ bị ...tịch !
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 10/07/2007
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hê lô anh Xuân! Queo com anh Xuân tham gia vô Gia trang anh Kông: Mô - nô - Tôl Văn - Thơ.
    Anh Xuân ơi, tuy dăm câu trên chưa thông nhưng tôi phong cho anh luôn năm sao! Anh hơi siêu, hơi cao tay khi chơi mô - nô - tôl! Hôm qua, tôi vui vui khi anh Xuân thư cho tôi. Trong thư, anh Xuân "thanh kiu" tôi, anh ghi thư mênh mang suy tư... Nhưng tôi băn khoăn khi anh ghi thêm cho tôi "iu" em Hôn, anh ra công vun duyên se tơ cho Hôn ưng tôi. Băn khoăn ghê anh ơi! Lâu nay, ai ai trong Thôn Tưng Tưng ni không hay anh Bây By (cao to, phông trai, văn chương - thi ca bao la...) đang yêu em Hôn. Trong khi bao nhiêu anh như anh Kông, anh Tiên, anh Tuân... vân vân (hôm nay thêm anh Ky) đang lăm le đâm đơn... xin nâng khăn (nâng lung tung!) em Hôn....
    Thôi, tôi xin thua! Tôi tin tôi không đua qua ai, mơ chi cao xa anh ơi! Tuy nhiên, tôi thanh kiu anh nghe. Tôi mong lâu lâu dăm ba hôm, anh Xuân vô thăm Gia trang, thăm anh Kông, em Hôn... cho vui.
    Trưa nay tôi hơi say, tôi xin ngưng thư ngay đây.[/size=4]
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thư cho anh Mây and anh em trong gia trang mô nô tôn !
    Hôm nay tôi lên trang Mô nô tôn, hay tin anh Mây thư tay cho tôi. Anh vôn cho tôi năm sao ! Thanh kiu anh nha ! Ôi chao, tôi vui như lên tiên. Hai ta quen nhau chưa lâu nhưng xem ra hay ham vui ba hoa huyên thuyên như nhau. May sao tôi, anh chia hai nơi xa xôi, không bên nhau hôm nay, anh kêu anh say, tôi đương nhiên say như anh. Hai ta say sưa như nhau, không ai can ai, đi lung tung lang tang , gay go to !
    Anh Mây ơi. Tôi không cao tay hay cao siêu như anh khen trong thư đâu. Chơi mô nô tôn hay chơi chi chi , tôi luôn ti toe như anh em thôi. Tôi luôn vô trang anh Kông xem chơi. Nhân đây tôi xin thanh kiu anh Kông cho ra sân chơi hay cho anh em vui chơi vô tư.Tuy nhiên tôi tham gia chưa bao nhiêu cho sân chơi, vai trung phong thua xa sir Ji đan trong danh quân Phrăng xe thôi anh . Trong khi anh em trong thôn như sir jô na đi nhô hay sir Ka Ka trong minh quân B ra xin . Tôi thua xa ,
    Đôi khi, tôi lia chia trêu Hôn hay anh em cho vui, không mưu mô hay chia phôi ai đâu , mong boys and girls trong thôn ta cho qua nghe.
    Mong sao gia trang Mô nô tôn anh Kông thêm đông thêm vui, bao nhiêu mem ber xông vô đăng tin , đăng thư , đăng tâm tư,...vân vân cho thêm xôm . Gia trang ăn nên, chơi ra,mang bao nhiêu vui tươi vô tư cho anh em trong cư dân on line. Ai xem qua luôn không quên, như con tim yêu dâng cho tơ duyên khi ban sơ .Ai chưa xem, nên xem cho say thêm men yêu nhân gian.
    Riêng tôi , khi anh em vôn cho tôi (vôn... năm sao hay vôn...không sao ), tôi luôn mang ơn anh em. Tôi xin đem đôi tay and con tim , mang cho gia trang and anh em đôi ba ?ochương ? văn thơ lôm côm mua vui cho anh em .
    Tôi xin ngưng biên thư luôn đây. Mong anh em luôn vui .
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Em vao đây đoc sai ca quai ham. phuc cac bac thât. ( spam)
  6. heoquay71

    heoquay71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hèhề,bà này toàn là làm trò bầy hầy,rằng bà sào bài lèm nhà lèm nhèm.nhìn bà mà...thèm,hìhìhìhì.cầu bà đừng thù mà lòng này ngày ngày buồn phiền.chào bà nghìn lần,dần dần bà thành bà già.hà hà hà hà.
  7. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây chữ nghĩa điêu luyện quá. Bái phục thật! Nhưng bác kongcom ăn gian một chút trên bài thơ kia rồi ạ. Chữ "chung" trong "thủy chung" là CH chứ không phải TR ạ.
    Bài đầu tiên toàn huyền của bác Trắng hay bá cháy thế mà mất điểm vì đúng một chữ. Đúng là tiếc vật
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Thơ tếu toàn Tê:
    Tên tớ tí tẹo thành toàn T.
    Tính thì thẳng thắn thật thà.
    Trái tim thánh thiện trẻ trung.
    Thích tiểu thuyết thích thơ tình.
    Thích tiết trời trong thu Tháng Tám.
    Tuổi thơ thích toàn trò tếu táo.
    Tới trường thì tài tử
    Trốn thầy trốn tiết,
    Thi thố tàm tạm
    Thỉnh thoảng tâm trạng thẫn thờ
    Tối tối tập tành tí thơ
    Thấy thế tớ tưởng tớ tài thật
    Tới tuổi trưởng thành thấy tiếc
    Thời thơ trẻ thân thương
    Tha thẩn TTVNOL
    Tìm Topic
    Thì thầm tự truyện
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chát với chít
    Tuấn mới lớn, thích tí toáy lướt nét suốt sáng đến tối. Tuấn chát chít với tám chín bé gái khắp chốn , tán tếu léng phéng rất khoái trá. ?oHớ hớ !?
    Chát chít tứ chiếng chán, Tuấn biết bé Tú. Bé Tú tóc ngắn, má thắm , rất dáng, rất mốt. Trước đó Tú nói với Tuấn, Tú chán ngấy mấy chú khác giới cứ múa mép bắng nhắng tán lếu tán láo, nói dối nói trá , cốt kiếm cớ tiếp xúc với Tú muốn nếm món ?o trái cấm? Tú có. Láo toét! Tú cáu tiết, xoá hết list cánh bát nháo ấy !
    Tiếp kiến mấy chuyến , thấy Tú kín đáo, khéo léo, biết cái đúng cái tốt, tránh cái xấu cái ác, Tuấn thích thú. Tuấn kết Tú . Tất Tú kết Tuấn.
    Tối tối, Tú với Tuấn nối nét tán dóc thắm thiết lắm .
    Thấm thoắt Tuấn Tú ?okết dính? tới mấy tháng. Tất yếu Tuấn Tú tiến tới tiếp xúc gắn bó .
    Tối đó, Tuấn tới đón Tú trước quán nét phố Zét. Tú súng sính áo váy mới rất sếch, phấn sáp sắc nét , mắt lúng liếng. Tuấn quyến luyến đắm đuối Tú hết sức.Tú nép sát Tuấn, chiếc X 9 lướt loáng nhoáng phấp phới dưới phố. Tuấn chếnh choáng, chất ngất. Tới góc phố tối vắng , Tú tót xuống tức tốc. Có chiếc Hắc (hắc lây) phóng tới. Lúc ấy mấy đứa áp sát, hất Tuấn xuống đất. Chúng cướp chiếc X9 mới coóng. Chúng đánh tháo. Tú biến mất với toán cướp.Tuấn hét toáng. ?oỐi !Cướp. Cướp !Cứu với! Cứu với?. Mấy chú đứng cách đó mấy mét tức tốc phóng đến áp sát toán cướp. Chúng phóng hết tốc, lắt léo lách , uốn éo khắp phố xá. Cứu cánh Tuấn bám sát quyết bắt toán cướp. Thấy khó trốn thoát, tức khí toán cướp rút súng nhắm bắn .-Chết ! Chú ý ! Chú ý ! Chúng có súng đó ! Mấy chú hét lớn.
    -Súng nước đấy. - Cứ tiến tới , tiến tới - Có chú hét váng phát kiến xác đáng.
    Toán cướp cáu quá, vứt quách súng nước , phóng chí chết . Đến chốt báo ánh sáng phía trước cắt tuyến phố khác, chúng ?o lý bí?, bất chấp ánh sáng cấm tới ?ochiếu tướng?, chúng phóng vút quá khúc ấy tính nước gấp rút trốn thoát (escape). Tức khắc, các chú tóm sống chúng rất chóng vánh . Toán cướp thất thế, chúng hết tác quái. Há há !
    Toán ấy, tức nhóm cướp ?oNhí? .Cách thức nhóm Nhí ?ocất vó? : lấy gái ?o bố trí tiếp xúc ?o các chú lớ ngớ, tiến tới trấn cướp, móc túi.
    Thiếu tí chút, Tuấn mất tất .
    Chát với chít ! Hú vía !
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Xuất sắc! Rất xuất sắc!
    Bác Bất rất rất xuất sắc. Viết tếu táo giống bác Bất rứa mới thấm thía, mới số dzách! Tớ vốt bác Bất số lớn nhất!
    Tớ biết, bác Bất có cái mắt rất "quái". Bác khám phá "lối sống mới" rất sát. Cái lối sống ấy, chát chít nhắng nhít đáng nói nhất. Trước đó, có biết mấy các bé gái, các chú mới lớn háu gái trót hám Nét, trót kết chát với chít khiến mấy bác lớn phát ớn . Nếu số lớn các pé mới lớn cứ cái lối sống ấy, đếch biết đất nước có khấm khá?!
    Bác Bất nhớ!
    Bác mới viết cá mấy cái chốn Tếu Táo khiến tớ thấy mến bác quá xá! Bác Bất chớ khách khí. Cứ viết tiếp, sáng tác tiếp, nếu có muốn tớ hứa ráng hết sức "tiếp sức" bác (sức tớ mấy tí lắm! Cứ cố).
    Thế nhé bác Bất nhé?
    Tớ chúc bác Bất sức vóc phốt pháp; khí sắc tốt, sáng tác khí thế tấn tới, tếu táo tới bến!
    (Tớ biến!)

Chia sẻ trang này