1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô phỏng một thế giới vô thần.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi RandomWalker, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    To newgod, tôi mong bác hiểu cho thế nào là vô thần và đả kích tôn giáo. Mong bác biết kiềm chế hơn.
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    [Đùa]Hay là chuyển thành "Oh my.... mốt" nhỉ?[/đùa]
    Thật ra thế nào là khách quan tự nhiên? Vẫn chưa có thể ai định nghĩa được bác ạ?
    Nếu như bác định mô tả nó trên nền trảng triết học mac xit thì
    quy luật khách quan tự nhiên hiển nhiên gồm phép biện chứng (mối liên hệ phổ biến và sự phát triển) 3 quy luật và 6 cặp phạm trù....
    Tuy nhiên xin thưa rằng triết học Max vẫn đang được thời gian kiểm chứng. Chứ không phải đã đúng hoàn toàn!
    Vì vậy nói như bác vẫn không ổn.
    honghoavi
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    [Đùa]Hay là chuyển thành "Oh my.... mốt" nhỉ?[/đùa]
    Thật ra thế nào là khách quan tự nhiên? Vẫn chưa có thể ai định nghĩa được bác ạ?
    Nếu như bác định mô tả nó trên nền trảng triết học mac xit thì
    quy luật khách quan tự nhiên hiển nhiên gồm phép biện chứng (mối liên hệ phổ biến và sự phát triển) 3 quy luật và 6 cặp phạm trù....
    Tuy nhiên xin thưa rằng triết học Max vẫn đang được thời gian kiểm chứng. Chứ không phải đã đúng hoàn toàn!
    Vì vậy nói như bác vẫn không ổn.
    honghoavi
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Đấy là định nghĩa riêng của em, mong được biết về định nghĩa của bác về "vô thần". Nếu bác không định nghĩa được vô thần là gì thì tạm dùng định nghĩa của em vậy nhé .
    Em gác bàn phím chờ đọc cao kiến của bác niu gót , ờ ...
    bác luuthuy check mật thư
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Đấy là định nghĩa riêng của em, mong được biết về định nghĩa của bác về "vô thần". Nếu bác không định nghĩa được vô thần là gì thì tạm dùng định nghĩa của em vậy nhé .
    Em gác bàn phím chờ đọc cao kiến của bác niu gót , ờ ...
    bác luuthuy check mật thư
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Một thế giới vô thần là một thế giới mà trẻ con sẽ chẳng bao giờ thích thú nghe những câu chuyện thần tiên, chúng chẳng bao giờ biết phân biệt thế nào là 1 mụ phù thủy độc ác và 1 bà tiên diệu hiền, tuổi thơ sẽ chẳng có vì sẽ chẳng còn những ước mơ về một chàng hoàng tử nghĩa hiệp hay một cô công chúa ngủ trong rừng, sẽ chẳng còn điều ác và điều thiện, những ông ngoại bà nội sẽ phải vào sống trong những khu nhà nghỉ hưu riêng biệt. Sự cao thượng, tính hướng thiện cũng sẽ trở nên vô nghĩa, con người sẽ trở về với thời nguyên thủy. Chẳng còn ngôn ngữ nữa, lấy gì để ca ngợi tình yêu. Đó có phải là thiên đường đã mất không ? Con người có trở nên một con thú khi bị dồn vào buớc đường cùng không ?
    Chúa ở trên cao, Chúa đang mô tả nhân loại.
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Một thế giới vô thần là một thế giới mà trẻ con sẽ chẳng bao giờ thích thú nghe những câu chuyện thần tiên, chúng chẳng bao giờ biết phân biệt thế nào là 1 mụ phù thủy độc ác và 1 bà tiên diệu hiền, tuổi thơ sẽ chẳng có vì sẽ chẳng còn những ước mơ về một chàng hoàng tử nghĩa hiệp hay một cô công chúa ngủ trong rừng, sẽ chẳng còn điều ác và điều thiện, những ông ngoại bà nội sẽ phải vào sống trong những khu nhà nghỉ hưu riêng biệt. Sự cao thượng, tính hướng thiện cũng sẽ trở nên vô nghĩa, con người sẽ trở về với thời nguyên thủy. Chẳng còn ngôn ngữ nữa, lấy gì để ca ngợi tình yêu. Đó có phải là thiên đường đã mất không ? Con người có trở nên một con thú khi bị dồn vào buớc đường cùng không ?
    Chúa ở trên cao, Chúa đang mô tả nhân loại.
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn chịu khó ví dụ cho trẻ em như sau:
    + đánh nhau, to tiếng cãi nhau, dành đồ ăn của bạn, giựt tóc móc mắt bạn vv... là xấu
    + không gây gổ, nghe lời ba mẹ ( hic ) vv... là tốt
    những ông ngoại bà nội sẽ phải vào sống trong những khu nhà nghỉ hưu riêng biệt.
    tôi hoàn toàn không đồng ý khi đọc câu này, nếu như " những ông bà " ấy cũng tán thành với tư tưởng vô thần thì sẽ làm ... như trên , không lẽ không có cổ tích thì chả còn gì để kể cho trẻ, sao không kể lại những chuyện tốt ngày xưa của mình, kể lại thuở bé ta rong chơi vô tư ca hát, nghịch chim nghịch **** hồn nhiên, há chẳng phải là gieo sự trong sáng cho trẻ ư, không phải hướng thiện ư, ặc đừng kể là phải học như ... đi cày là oke .
    Đó có phải là thiên đường đã mất không ?
    bạn lại mâu thuẫn rồi, phải đặt vào " Vô thần " chứ, làm gì có thiên đường nữa
    hình như bạn là người quá bi quan ?
    tôi không tin vào thần thánh nhưng tôi vẫn cúng ông bà hehe, thậm chí Xmax tôi dự lễ nhà thờ, còn mồng 1 Tết âm lịch tôi lên chùa, bởi vì tôi " không tin " nhưng tôi cần sự ấm áp của cộng đồng.
    xin lỗi làm loãng chủ đề, nhưng .... bực quá hehe
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn chịu khó ví dụ cho trẻ em như sau:
    + đánh nhau, to tiếng cãi nhau, dành đồ ăn của bạn, giựt tóc móc mắt bạn vv... là xấu
    + không gây gổ, nghe lời ba mẹ ( hic ) vv... là tốt
    những ông ngoại bà nội sẽ phải vào sống trong những khu nhà nghỉ hưu riêng biệt.
    tôi hoàn toàn không đồng ý khi đọc câu này, nếu như " những ông bà " ấy cũng tán thành với tư tưởng vô thần thì sẽ làm ... như trên , không lẽ không có cổ tích thì chả còn gì để kể cho trẻ, sao không kể lại những chuyện tốt ngày xưa của mình, kể lại thuở bé ta rong chơi vô tư ca hát, nghịch chim nghịch **** hồn nhiên, há chẳng phải là gieo sự trong sáng cho trẻ ư, không phải hướng thiện ư, ặc đừng kể là phải học như ... đi cày là oke .
    Đó có phải là thiên đường đã mất không ?
    bạn lại mâu thuẫn rồi, phải đặt vào " Vô thần " chứ, làm gì có thiên đường nữa
    hình như bạn là người quá bi quan ?
    tôi không tin vào thần thánh nhưng tôi vẫn cúng ông bà hehe, thậm chí Xmax tôi dự lễ nhà thờ, còn mồng 1 Tết âm lịch tôi lên chùa, bởi vì tôi " không tin " nhưng tôi cần sự ấm áp của cộng đồng.
    xin lỗi làm loãng chủ đề, nhưng .... bực quá hehe
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Welcome tất cả các bác.
    Khoa học mô phỏng là một khoa học tại tạo lại cuộc sống thực dựa trên những giả thiết. Càng nhiều giả thiết thì thế giới mô phỏng càng đúng.
    Bác newgod có vẻ không khoái vụ vô thần này, trốn mất rồi. Chẹp.

Chia sẻ trang này