1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô phỏng một thế giới vô thần.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi RandomWalker, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bác Líp, bác đọc định nghĩa của em mà kết luận vậy ư ? Em định nghĩa một đằng, bác cố tình hiểu đi một nẻo là sao ạ .
    Hay chúng ta cùng nhau định nghĩa chữ " Thần " ?
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thờ cúng ông bà ... không phải là thờ cúng thế lực siêu nhiên đâu bạn ạ, đó là mang niềm tin gửi vào niềm tin, tôi tin rằng khi thờ cúng thì tôi đang là một người tốt và tôi gửi niềm tin ấy vào niềm tin của mọi người rằng tôi là người tốt
    thói quen của người xưa là thờ cúng ông bà thì tại sao tôi lại đi ngược lại, không lẽ tôi bất hiếu ư?
    yes tôi không nghĩ rằng ông bà ... " chứng " nhưng tôi thích cái cảm giác nhìn hình ông một cách ấm áp trong hương khói thâm trầm, trước giờ tôi chỉ biết ông qua hình và lời kể, " mất " nhưng tôi tin là ông sẽ thương yêu cháu mình " nếu " ông " còn ", vì vậy tôi thờ cúng hi hi
    đúng rồi, thế nào là " Thần " ?
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thờ cúng ông bà ... không phải là thờ cúng thế lực siêu nhiên đâu bạn ạ, đó là mang niềm tin gửi vào niềm tin, tôi tin rằng khi thờ cúng thì tôi đang là một người tốt và tôi gửi niềm tin ấy vào niềm tin của mọi người rằng tôi là người tốt
    thói quen của người xưa là thờ cúng ông bà thì tại sao tôi lại đi ngược lại, không lẽ tôi bất hiếu ư?
    yes tôi không nghĩ rằng ông bà ... " chứng " nhưng tôi thích cái cảm giác nhìn hình ông một cách ấm áp trong hương khói thâm trầm, trước giờ tôi chỉ biết ông qua hình và lời kể, " mất " nhưng tôi tin là ông sẽ thương yêu cháu mình " nếu " ông " còn ", vì vậy tôi thờ cúng hi hi
    đúng rồi, thế nào là " Thần " ?
  4. qwertzy

    qwertzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi.
    Cái thế giới mà ông anh đang mô tả là thế giới thiếu óc tưởng tượng, thiếu tinh thần lãng mạn, thiếu tình người vân vân và vân vân, chứ không phải thế giới VÔ THẦN.
    Dzậy theo ông anh thì thế giới hữu thần mới có mấy thứ như truyện cổ tích... hay sao ? Nghe gượng ép quá sức, cho nên tui mở hàng vote ông anh 1 sao nhá !
  5. qwertzy

    qwertzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi.
    Cái thế giới mà ông anh đang mô tả là thế giới thiếu óc tưởng tượng, thiếu tinh thần lãng mạn, thiếu tình người vân vân và vân vân, chứ không phải thế giới VÔ THẦN.
    Dzậy theo ông anh thì thế giới hữu thần mới có mấy thứ như truyện cổ tích... hay sao ? Nghe gượng ép quá sức, cho nên tui mở hàng vote ông anh 1 sao nhá !
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chào bà chị khó tính !
    Đã gọi là ý kiến thì nó xuất phát từ quan điểm. Mà quan điểm thì tùy người quan sát, chẳng ai có thể đứng chung một vị trí được.
    Bà chị nói đến tính lãng mạn, làm em đây nhớ đến bài "Khúc nhạc chiều" của Su-be. À mà theo tôi nhớ thì chẳng có bài dân ca nào của Việt Nam có nói đến thần thánh, chỉ có nói đến thằng Cuội ngồi gốc cây đa, rồi có một bài cũng rất ư là vô thần, đó là bài "Qua cầu gió bay".
    Tôi nghĩ chẳng thể nào xây dựng được một thế giới vô thần, bởi vì Thần là tâm thức của nhân loại, một giới hạn của lý trí. Nếu có thể bạn hãy xóa hết mọi chữ thần trong tất cả các từ điển của thế giới, rồi cấm mọi người nhắc đến chữ thần như việc kị húy ngày xưa. Sau đó bạn bắt buộc mọi thứ trên đời này đều phải được giải thích theo quan điểm khoa học.
    Bà chị mến, em chỉ đang nghiên cứu hai trong "Bát chánh đạo" thôi, theo em thì mọi việc đều phải được thể hiện ra bên ngoài. Như Tôn Hành Giả bắt yêu quái phải hiện hình vậy. Chỉ bực là Đường Tăng cũng là người trần mắt thịt nên mới khó xử. Như vậy một thế giới vô thần cũng có thể là một thế giới toàn những "vị thần" như Đại Thánh, hoặc một thế giới mà mọi người cư xử nhân bản và vị tha như Đường Sư Phụ vậy.
    Vài ý nông cạn của một người phát huy dân chủ.
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chào bà chị khó tính !
    Đã gọi là ý kiến thì nó xuất phát từ quan điểm. Mà quan điểm thì tùy người quan sát, chẳng ai có thể đứng chung một vị trí được.
    Bà chị nói đến tính lãng mạn, làm em đây nhớ đến bài "Khúc nhạc chiều" của Su-be. À mà theo tôi nhớ thì chẳng có bài dân ca nào của Việt Nam có nói đến thần thánh, chỉ có nói đến thằng Cuội ngồi gốc cây đa, rồi có một bài cũng rất ư là vô thần, đó là bài "Qua cầu gió bay".
    Tôi nghĩ chẳng thể nào xây dựng được một thế giới vô thần, bởi vì Thần là tâm thức của nhân loại, một giới hạn của lý trí. Nếu có thể bạn hãy xóa hết mọi chữ thần trong tất cả các từ điển của thế giới, rồi cấm mọi người nhắc đến chữ thần như việc kị húy ngày xưa. Sau đó bạn bắt buộc mọi thứ trên đời này đều phải được giải thích theo quan điểm khoa học.
    Bà chị mến, em chỉ đang nghiên cứu hai trong "Bát chánh đạo" thôi, theo em thì mọi việc đều phải được thể hiện ra bên ngoài. Như Tôn Hành Giả bắt yêu quái phải hiện hình vậy. Chỉ bực là Đường Tăng cũng là người trần mắt thịt nên mới khó xử. Như vậy một thế giới vô thần cũng có thể là một thế giới toàn những "vị thần" như Đại Thánh, hoặc một thế giới mà mọi người cư xử nhân bản và vị tha như Đường Sư Phụ vậy.
    Vài ý nông cạn của một người phát huy dân chủ.
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Làm cách nào giải thích được "tiên", "phật'', trong thế giới vô thần ? Nói cách khác, làm thế nào để tồn tại được thế giới cổ tích bên trong thế giới vô thần ? Làm sao giải thích được sự chết đi sống lại trong thế giới truyện cổ tích dưới nhãn quan của người vô thần ?
    Thử đặt giả thuyết linh hồn = năng lượng tối thiểu đặc biệt để điều khiển bộ não. Mất năng lượng này thì con người sẽ chết.
    Khi được truyền năng lượng này thì con người sẽ sống lại
    Liệu có giải thích được nguồn gốc của sự sống như vậy không ?
    Ngày mai là thứ 7, cuối tuần. Lịch của chúng ta đang dùng là lịch của tôn giáo, vậy trong thế giới vô thần, ngày tháng sẽ như thế nào, và nếu thế giới tương lai là thế giới vô thần thì hậu duệ của ta sẽ hình dung về ngày của các vị thần ntn ? ( Ví dụ chủ nhật là ngày của thần Mặt Trời, thứ 5 là ngày của thần Sấm .v..v... )
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Làm cách nào giải thích được "tiên", "phật'', trong thế giới vô thần ? Nói cách khác, làm thế nào để tồn tại được thế giới cổ tích bên trong thế giới vô thần ? Làm sao giải thích được sự chết đi sống lại trong thế giới truyện cổ tích dưới nhãn quan của người vô thần ?
    Thử đặt giả thuyết linh hồn = năng lượng tối thiểu đặc biệt để điều khiển bộ não. Mất năng lượng này thì con người sẽ chết.
    Khi được truyền năng lượng này thì con người sẽ sống lại
    Liệu có giải thích được nguồn gốc của sự sống như vậy không ?
    Ngày mai là thứ 7, cuối tuần. Lịch của chúng ta đang dùng là lịch của tôn giáo, vậy trong thế giới vô thần, ngày tháng sẽ như thế nào, và nếu thế giới tương lai là thế giới vô thần thì hậu duệ của ta sẽ hình dung về ngày của các vị thần ntn ? ( Ví dụ chủ nhật là ngày của thần Mặt Trời, thứ 5 là ngày của thần Sấm .v..v... )
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ta thường nghe câu này " tôi có lỗi, không ai biết nhưng trời biết, đất biết, thì tôi vẫn .... xyz vv... " đại khái là có liên quan đến thế lực siêu nhiên
    nhưng chúng ta đang nói về cái-gọi-là Vô Thần !
    vậy bạn RandomWalker cứ xem như lịch đang dùng không có dính dáng đến Thần, vì nó là lịch tương đối đúng theo Khoa Học, và không ai biết chúng ta chôm chỉa từ đâu
    do đó nó thuộc về Vô thần
    và do đó, Vô thần muôn năm !

Chia sẻ trang này