1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô phỏng một thế giới vô thần.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi RandomWalker, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chúng ta có thể làm nên lịch sử, chúng ta luôn tự phụ về trí khôn của mình, vậy chẳng lẽ không có " something - someone that called Thần " thì chúng ta không làm được Lịch?
    cũng vui, chả biết Thần - Vô Thần là gì mà cứ cãi nhau hehe
  2. qwertzy

    qwertzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một kẻ đi ngược dòng thời đại !
    Bạn nên nhớ rằng, chưa bao giờ nền khoa học, nền văn minh của loài người lại nhuốm màu sắc tâm linh nhiều như ngày nay. Thế giới không có đi về cái hướng vô thần khô khan như bạn nghĩ đâu nhá. Ngược lại là khác, cái chữ văn minh nó tế nhị lắm, tư tưởng của ông bạn khá là lạc hậu rồi ! (Xin lỗi nhá, nhưng mà nó hao hao giống tư tưởng Mao cái thời Đại Cách Mạng Văn Hoá ấy)
    Vì lý do đó, xin đề tặng cho ông bạn 1 sao.
  3. qwertzy

    qwertzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một kẻ đi ngược dòng thời đại !
    Bạn nên nhớ rằng, chưa bao giờ nền khoa học, nền văn minh của loài người lại nhuốm màu sắc tâm linh nhiều như ngày nay. Thế giới không có đi về cái hướng vô thần khô khan như bạn nghĩ đâu nhá. Ngược lại là khác, cái chữ văn minh nó tế nhị lắm, tư tưởng của ông bạn khá là lạc hậu rồi ! (Xin lỗi nhá, nhưng mà nó hao hao giống tư tưởng Mao cái thời Đại Cách Mạng Văn Hoá ấy)
    Vì lý do đó, xin đề tặng cho ông bạn 1 sao.
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác nghĩ ra được cái lịch nào thuận tiện và chính xác hơn lịch hiện nay ta đang dùng thì tuyệt quá .
    Ý em không phải là nếu ko có tôn giáo thì ko có lịch, mà là lịch ấy sẽ như thế nào. Bác nào giỏi thử tính hộ em xem cái lịch trong thế giới vô thần nó như thế nào, và người trong thế giới vô thần hiểu lịch hiện nay như thế nào ?
    VD lịch âm của ta hồi xưa không có thứ , chỉ còn mồng 1 -> rằm --> 30 . Khái niệm Thứ Hai, Thứ ba,.... Chủ Nhật trong lịch mặt trăng là hoàn toàn vô tác dụng.
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác nghĩ ra được cái lịch nào thuận tiện và chính xác hơn lịch hiện nay ta đang dùng thì tuyệt quá .
    Ý em không phải là nếu ko có tôn giáo thì ko có lịch, mà là lịch ấy sẽ như thế nào. Bác nào giỏi thử tính hộ em xem cái lịch trong thế giới vô thần nó như thế nào, và người trong thế giới vô thần hiểu lịch hiện nay như thế nào ?
    VD lịch âm của ta hồi xưa không có thứ , chỉ còn mồng 1 -> rằm --> 30 . Khái niệm Thứ Hai, Thứ ba,.... Chủ Nhật trong lịch mặt trăng là hoàn toàn vô tác dụng.
  6. pinkfuture

    pinkfuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Lại thêm một kẻ đi ngược dòng thời đại !
    Bạn nên nhớ rằng, chưa bao giờ nền khoa học, nền văn minh của loài người lại nhuốm màu sắc tâm linh nhiều như ngày nay. Thế giới không có đi về cái hướng vô thần khô khan như bạn nghĩ đâu nhá. Ngược lại là khác, cái chữ văn minh nó tế nhị lắm, tư tưởng của ông bạn khá là lạc hậu rồi ! (Xin lỗi nhá, nhưng mà nó hao hao giống tư tưởng Mao cái thời Đại Cách Mạng Văn Hoá ấy)
    Vì lý do đó, xin đề tặng cho ông bạn 1 sao.
    [/quote]
    Có thật là KHÔ KHAN ko ?
    Hãy dùng từ thực tế và viển vông đi ? Đúng, tôn giáo thực ra chứa đựng trong nó ước mơ của loài người về một cuộc sông tốt đẹp hơn, nhưng hãy nghi đến phương pháp, cách thức thực hiện của nó.
    Cuộc sống có đẹp hơn, tốt hơ, công bằng hơn nếu chỉ suốt ngày ngồi gõ mõ tụng kinh hay nhai đi nhai lại mấy câu AMEN, ALA ABBA,....
    Chúng tôi sống vì chúng tôi, sống vì mọi người. Chính vì vậy khi đâu tranh chống CNTB và những công cụ khác mà giai cấp thống trị sử dụng để nô dịch con người ( điển hình như TÔ GIÁO- TÍN NGƯỠNG ) là chúng tôi vì toàn nhân loại, vì một thế giới CS HOÀN MỸ trong lai rất xa,....Đừng hiểu lầm tư tưởng của tôi mà bạn đánh đồng tôi với MAO như thế.
  7. pinkfuture

    pinkfuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Lại thêm một kẻ đi ngược dòng thời đại !
    Bạn nên nhớ rằng, chưa bao giờ nền khoa học, nền văn minh của loài người lại nhuốm màu sắc tâm linh nhiều như ngày nay. Thế giới không có đi về cái hướng vô thần khô khan như bạn nghĩ đâu nhá. Ngược lại là khác, cái chữ văn minh nó tế nhị lắm, tư tưởng của ông bạn khá là lạc hậu rồi ! (Xin lỗi nhá, nhưng mà nó hao hao giống tư tưởng Mao cái thời Đại Cách Mạng Văn Hoá ấy)
    Vì lý do đó, xin đề tặng cho ông bạn 1 sao.
    [/quote]
    Có thật là KHÔ KHAN ko ?
    Hãy dùng từ thực tế và viển vông đi ? Đúng, tôn giáo thực ra chứa đựng trong nó ước mơ của loài người về một cuộc sông tốt đẹp hơn, nhưng hãy nghi đến phương pháp, cách thức thực hiện của nó.
    Cuộc sống có đẹp hơn, tốt hơ, công bằng hơn nếu chỉ suốt ngày ngồi gõ mõ tụng kinh hay nhai đi nhai lại mấy câu AMEN, ALA ABBA,....
    Chúng tôi sống vì chúng tôi, sống vì mọi người. Chính vì vậy khi đâu tranh chống CNTB và những công cụ khác mà giai cấp thống trị sử dụng để nô dịch con người ( điển hình như TÔ GIÁO- TÍN NGƯỠNG ) là chúng tôi vì toàn nhân loại, vì một thế giới CS HOÀN MỸ trong lai rất xa,....Đừng hiểu lầm tư tưởng của tôi mà bạn đánh đồng tôi với MAO như thế.
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nếu tôi không nhầm thì Co-pec-nic và Men-đe-le-ep cũng là những vị mục sư, như vậy xã hội tri thức luôn phát triển như tôi đã nhận định, giảm thiểu các hậu quả, tăng cường kết quả.
    Bạn có nghĩ rằng một thế giới vô thần thì rồi cũng có kẻ sẽ tự phong thần không ? Hoặc bạn mê nhạc rock thì ai là "thần tượng" của bạn ? trong Tôn Giáo có những kẻ tử vì đạo và được phong thánh. Và liệu những kẻ không hề nhắc đến thần thánh kia có ngầm phấn đấu để trở thành thần thánh trong đối với những người hâm mộ không ?
    Nhưng rõ ràng thần thánh đã trở thành một nguồn cảm hứng trong thi ca, như bài thơ rất xưa của Từ Cốc :
    Đêm thu ánh bạc lạnh bình phong
    Đom dóm chập chờn tránh luới tung
    Mát rượi không gian màu nước lặng
    Nằm xem Chức Nữ đợ sao chồng
    Nó có trùng ý với một bài hát cách xa ngàn dặm và hàng mấy trăm năm, bài "sleeping child" (có câu "The Milky Way"). Đó là một minh chứng rằng thần thánh là một ngôn ngữ chung của các dân tộc.
    Và những điệu múa Ấn Độ nữa.
    Tôi nghĩ tương lai KH phát triển cũng như ngày nay, người ta cũng sẽ xem những gì có thần có thánh như một di sản văn hóa cần phải được bảo tồn.
    Còn bạn hô hào chống này chống nọ, thì tốt hơn nên đưa ra một học thuyết để mọi người xem xét áp dụng. Và thực tế hơn, bạn có đi làm trong một Cty nước ngoaì không ?
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nếu tôi không nhầm thì Co-pec-nic và Men-đe-le-ep cũng là những vị mục sư, như vậy xã hội tri thức luôn phát triển như tôi đã nhận định, giảm thiểu các hậu quả, tăng cường kết quả.
    Bạn có nghĩ rằng một thế giới vô thần thì rồi cũng có kẻ sẽ tự phong thần không ? Hoặc bạn mê nhạc rock thì ai là "thần tượng" của bạn ? trong Tôn Giáo có những kẻ tử vì đạo và được phong thánh. Và liệu những kẻ không hề nhắc đến thần thánh kia có ngầm phấn đấu để trở thành thần thánh trong đối với những người hâm mộ không ?
    Nhưng rõ ràng thần thánh đã trở thành một nguồn cảm hứng trong thi ca, như bài thơ rất xưa của Từ Cốc :
    Đêm thu ánh bạc lạnh bình phong
    Đom dóm chập chờn tránh luới tung
    Mát rượi không gian màu nước lặng
    Nằm xem Chức Nữ đợ sao chồng
    Nó có trùng ý với một bài hát cách xa ngàn dặm và hàng mấy trăm năm, bài "sleeping child" (có câu "The Milky Way"). Đó là một minh chứng rằng thần thánh là một ngôn ngữ chung của các dân tộc.
    Và những điệu múa Ấn Độ nữa.
    Tôi nghĩ tương lai KH phát triển cũng như ngày nay, người ta cũng sẽ xem những gì có thần có thánh như một di sản văn hóa cần phải được bảo tồn.
    Còn bạn hô hào chống này chống nọ, thì tốt hơn nên đưa ra một học thuyết để mọi người xem xét áp dụng. Và thực tế hơn, bạn có đi làm trong một Cty nước ngoaì không ?
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    trong bài Sleeping Child của Michael learns to Rock có câu " The milky way upons the Heaven " nghĩa là " Dải Ngân Hà trên Thiên Đàng "
    tất nhiên câu này rất quen thuộc với chúng ta, nhưng xin hỏi bạn vì sao nó " quen tai " ?
    bạn phải nhận thức rõ về thế nào là phản xạ có điều kiện và nó khác với phản xạ không điều kiện chứ nhỉ
    tớ luôn yêu thích cái đẹp ( ai mà chả vậy ) nhưng nếu bạn Trần Thắng chịu bỏ đi cái tư tưởng " phải có Thần mới có những cái đẹp " .... thử một lần xem sao
    tặng bạn:
    Chiều nao nghe tiếng mưa xa
    Thềm Xuân ấm áp bước ra núi đồi
    Em còn nhớ kẻ là tôi
    Ngày xưa chân đất nắm xôi cũng dành
    Trưa hè lội suối uốn quanh
    Đàn trâu vắt vẻo manh manh trốn tìm
    Trèo cây nhặt lấy hoa sim
    Đuôi gà tím ngát như chim cuối trời
    Ngả lưng đồi vắng ru hời
    Ruộng đồng ấp ủ một thời ấu thơ.

    Suteki Da Ne?

Chia sẻ trang này