1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở rộng Hà Nội, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rua_Lat_Ngua, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rua_Lat_Ngua

    Rua_Lat_Ngua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mở rộng Hà Nội, bạn nghĩ gì?

    Trước hết phải khẳng định rằng tôi không phải là người Hà Nội, số ngày tổng cộng tôi ở Hà Nội từ khi sinh ra đến giờ chưa đầy 2 tháng, tuy nhiên tôi có một cảm tình đặc biệt đối với nơi này. Mặc dù Hà Nội giờ đã khác xưa nhiều quá, đã bị pha trộn nhiều, những nét văn hóa truyền thống cũng đã lặng lẽ khép mình vào riêng trong mỗi căn nhà của người Hà Nội xưa, phố xá không còn sự tĩnh lặng, êm đềm như Hà Nội của 15 năm về trước nữa nhưng những giá trị văn hóa truyền thống cũng như những tinh hoa của nó vẫn còn nguyên đó.

    Vậy mà giờ đây người ta vội vã đưa ra quyết định mở rộng Hà Nội với những ưu tiên cho kinh tế được đặt lên hàng đầu mà bỏ quên những giá trị văn hóa tinh thần, những giá trị không phải cứ có tiền là có thể mua được. Tôi chạnh lòng khi nghĩ đến hình ảnh của người dân Hàn Quốc quỳ khóc dưới chân cổng thành Dongdemoon khi nó bị người ta đốt cháy và tự hỏi, chẳng biết những người yêu Hà Nội nghĩ gì? Riêng tôi, tôi cảm thấy buồn và tiếc....
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cảm thấy buồn và tiếc, người HN có quá nhiều nét đặc trưng về văn hoá, truyền thống, cần được lưu giữ và bảo tồn, người HN có những nét đặc sắc riêng mà ko ở đâu có thể có.
    vậy là vài tháng nữa sẽ pha trộn nhiều thứ. Người dân tộc Dao ở mạn Ba Vì, dân tộc Mường ở Hoà BÌnh rồi đây cũng sẽ đều nói TÔI LÀ NGƯỜI DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘi. phải chăng những truyền thống thanh lịch đậm chất văn hoá đó sẽ bị phai nhạt?
    Với thời điểm hiện nay thì kinh tế là hàng đầu, còn truyền thống đối với Nhà nước chỉ là thứ yếu, cứ có tiền là có tất,
  3. Rua_Lat_Ngua

    Rua_Lat_Ngua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đối với bản thân tôi, tôi thấy mình không phù hợp với cuộc sống ở Hà Nội, có đi đâu rồi tôi vẫn thấy thoải mái và tự tin nhất khi ở Sài Gòn, tôi cũng không có ý định phân biệt người của địa phương này hay địa phương khác, mỗi người đều có giá trị của riêng mình và có niềm kiêu hãnh riêng về gốc rễ của mình.
    Chỉ có điều tôi là người thích khám phá những nơi mới lạ và những nét văn hóa riêng. Cách đây 15 năm, khi còn nhỏ, lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, khi đi lang thang trên những con đường, những cửa hàng bách hoa ở gần Hồ Gươm tôi cảm thấy rất thanh bình. Sau hai tuần ở HN về, ba tôi có hỏi tôi thích nhất gì ở HN, tôi nhớ đã nói với ba rằng tôi thích nhất là được đi bộ trên đường, xếp hàng ăn kem và mua hoa của những người đi bán dạo - những điều mà ở Sài Gòn tôi không có.
    Sau này lớn lên, đi làm, tôi có thêm những dịp ra Hà Nội công tác, du lịch và vẫn với thói quen lang thang khám phá tôi có dịp biết thêm nhiều nét văn hóa tinh tế của Hà Nội. Tôi thấy thú vị trước nét kiêu kỳ, tính kiêu bạc của người Hà Nội, có một điều rất ấn tượng là lòng tự tôn về nguồn gốc của người Hà Nội rất cao, họ hay giới thiệu "tôi là dân Hà Nội gốc", một số người ở nơi khác khi đến Hà Nội sinh sống cũng rất muốn mình được người khác xem mình là người Hà Nội, và tất mọi người rất tự hào khi giới thiệu với những người khác về điều đó.
    Như thế có nghĩa là Hà Nội có một sức hút kỳ lạ, rất nhiều người yêu Hà Nội và coi nơi này là một phần của đời mình. Những người miền Bắc tha phương, khi muốn bộc lộ nỗi nhớ quê nhà, những kỷ niệm ngày xưa bằng giai điệu thì những bài hát về Hà Nội thường được họ mượn để gửi gắm tâm sự của mình. Rất nhiều người Sài Gòn khi đi ra các tỉnh phía Bắc họ thường hay nói ngắn gọn là đi Hà Nội.
    Nói dài dòng như thế cũng chỉ để khẳng định rằng Hà Nội của 4000 năm văn hiến là một phần rất quan trọng của nền văn hóa Việt, của lịch sử dân tộc Việt Nam và của rất nhiều người dân Việt. Việc sát nhập rồi lại tách tỉnh đã trở thành một câu chuyện bình thường của Việt Nam, tuy nhiên nếu làm điều đó với Hà Nội - một tượng đài của văn hóa Việt - thì tôi cảm thấy rất tiếc. Chỉ thế thôi...
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Kỳ họp này QH không thông qua nhưng CP chắc sẽ vẫn làm. Trái ngược nhau thế đấy. Để rồi xem họ làm như thế nào.
  5. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hơi ích kỉ, nhưng tôi thấy Hà Nội như thế này đã là mở rộng quá rồi so với ngày xưa. Tôi thích một Hà Nội nhỏ, nhưng xinh.
    Nếu bắt buộc fải mở rộng, thì tôi sẽ chọn mở rộng sang Bắc Ninh + 1 phần Hưng Yên, vừa phù hợp ý tưởng thủ đô hai bên bờ sông. Mà vùng Bắc Ninh có văn hiến lâu đời, sẽ hợp với Hà Nội hơn.
    "Vậy mà giờ đây người ta vội vã đưa ra quyết định mở rộng Hà Nội với những ưu tiên cho kinh tế được đặt lên hàng đầu", không biết là khi mở rộng như đề án hiện nay mục tiêu kinh tế có thực sự đạt được không, khi mà tôi thấy chỉ có ven đường Láng - Hòa Lạc thì còn giàu có, chứ đi sâu vào các làng, thì hãy còn nghèo lắm. Sợ Hà Nội lại thêm gánh nặng ý chứ. Mà Hà Nội thì vẫn còn một Sóc Sơn khó nhọc nằm kia...
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy thất vọng vì những gì chính phủ đang làm vì tất cả những gì tôi thấy hiện nay là một mớ bòng bong rối rắm và có nguy cơ không thể kiểm soát được. Diện tích tự nhiên của HN k phải là nhỏ và đã mở rộng ra không ít lần. Cho tới hiện nay thì quy hoạch của HN vô cùng bất hợp lý và chưa được khai thác triệt để. Việc mở rộng HN tôi nghĩ chỉ mang tính trục lợi cho cơ số người và thể hiện trong việc yếu kém về quản lý của những người làm công tác quy hoạch. Việc sử dụng và sửa chữa quy hoạch lại những bất hợp lý trong sử dụng đất trong HN và xây dựng các thành phố vệ tinh sẽ làm cho việc phát triển kinh tế cũng như gánh nặng về phát triển quá nhanh...abc... bền vững hơn và giảm áp lực dân đổ dồn về thủ đô.
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mở rộng cho Hà Nội đỡ ngột ngạt, không hiểu người ở đâu về mà lắm thế Mở rồi thì đổi tên đi, cái tên Hà Nội chả còn ý nghĩa gì nữa
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mở rộng HN - ko thích tí nào cả
    Cứ nói đến "Hà nội" là một cái gì đó rất linh thiêng, đặc biệt
    Mở rộng ra như thế
    tự dưng thấy mất hết ý nghĩa
  9. violetangelvn

    violetangelvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu mọi người làm việc ntn mà lại nghĩ ra ý tưởng mở rộng Hà Nội
    Hà Nội tuy nhỏ nhưng có cái đẹp, cái hấp dẫn riêng của Thủ Đô ngàn năm văn hiến ...
    Tui không đồng ý với ý tưởng mở rộng Hà Nội
  10. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Mở rộng thì tốt. Nhưng mức độ thôi. Gặm vài huyện xung quanh thì Ok. Gặm cả tỉnh của người ta thì tham quá. Bé như mắt muỗi còn không đủ khả năng kiểm soát. Mở rộng nữa thì loạn đã gần kề rồi.

Chia sẻ trang này