1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ sẻ về đội bóng hội MU-sài gòn: Tình hình tiền qũy của đội bóng (cập nhật ngày 14/1/2004)<= hết qũ

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi huywin2000, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_messenger

    dark_messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin anh em thắng trận đầu của giai VATC thì cũng vui.Nhưng đối thủ sắp tới lại là trường PTTH Mạc Đĩnh Chi.Nói biết nhiều về trường này thì ko đúng ,mà ko biết thì cũng ko phải (vì nhà tui ở cùng quận với trường này mà,có bạn học ở đấy nữa).Nếu như chúng ta đá như mấy lần đi tập ,mạnh ai nấy đá ,đá bè phái ,ko có sự liên kết cũng nhu cự ly đội hình giữa các tuyến ko hợp lý thì e là trận này sẽ thật sự khó khăn.
    Hôm đi tập với đội mới thấy rằng đội bóng chỉ có vài người đá thui.Tại thấy bóng chỉ tập trung cho một số người thôi.Còn các anh em khác thì ko có việc làm ngoại trừ những người kia mất bóng.Còn nữa ,ko thấy ai đá như la linh hồn của đội cả,cá nhân quá,ko nghĩ đến tập thể gì ráo.Nói gì có mích lòng thì bỏ qua cho nhé ,chỉ muốn góp ý thui.
    Tụi mình là do ít khi đá chung với nhau 1 đội hình nên có lẽ ko co sự gắn bó,do đội hình luôn xáo trộn (người này bận này bận kia ít đi dủ mặt) nên sự hiểu nhau và đoàn kết là sự thiếu xót.Đây cũng là điều đội bóng đang cần khắc phục.Nếu cúng ta đá ko hay cho lắm nhưng nhờ tinh thần cũng như sự đoàn kết hàn gắn giữa các tuyến thì đối phương sẽ ko làm khó dễ chúng ta được.
    Hơi bị nhiều chuyện,đọc rồi thì bỏ quá cho,hì hì
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh những đóng góp của Tài cho đội bóng. Những điều Tài nói thực ra mọi người đều đã biết và đã từng mổ xẻ khá nhiều lần rùi nhưng vẫn chưa cải thiện được là mấy.
    Tôi cũng đã từng nói giải lần này chúng ta chỉ tham gia với tinh thần học hỏi thôi, cũng là tạo điều kiện và tinh thần cho anh em tích cực hơn, máu lửa hơn. Chúng ta 0 có tham vọng xây dựng lên 1 đội bóng đẳng cấp nhưng ít nhất thì cũng phải có quy củ, có số lượng thành viên thường trực đông đảo và cả đội ngũ CĐV nhiệt tình nữa chứ.
    Rất hoan nghênh những đóng góp như của Tài!!!!!!!!!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. hoa_saddam

    hoa_saddam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu Tài ơi, thắng thua là bình thường mà. Chỉ cần đá hết sức là được rùi. Học hỏi mà! Cứ đi đá đi nha!
  4. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy MU đá cực hay đấy chứ,nhất là khi có tui..Có thua cũng chỉ thủng lưới 1 2 trái thôi.Chứ không thua đâm như khi tui ra sân
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  5. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, cứ có ông ngồi ngoài biên cổ vũ thì đội đá còn hay hay chứ ông mà chạy vào sân là thế nào cũng có chuyện.........
    Hề hề đùa tí thôi, đừng bùn nhá!!!
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  6. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Capo nói thật chứ đùa gì...

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  7. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,sắp tới giờ đi đá banh rùi,không biết hôm nay thắng thua thế nào,chú Hùng thì không có mặt vì bận việc trường lớp,chú Hoà saddam thì hôm qua mới đá banh xong,không biết hôm nay còn sức mà đá không. Lại thêm mấy anh chàng nữa không có mẹt,thôi thì hi vọng vậy hỉ.
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.. thật đáng thất vọng cho chúng ta một đội bóng vừa đoạt cúp vô địch vậy mà để thua box 83 với tỷ số cách biệt 0-4.
    Một phần do h6m nay 2 đội chuẩn bị không tốt (thiếu người, không mang banh, muộn giờ...). MUFC lại chịu thêm 1 tổn thất to lớn khi chú Hòa_Saddam bị chấn thương vào cuối hiệp 1 (giãn dây chằng đầu gối - theo kết luận của bác sĩ và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất nửa tháng =&gt; teo cái SEA Games rùi). Ông bầu Kiên Trung phải đưa chú ta đi nhà thương nên MUFC chỉ còn đá với 10 cầu thủ (lại mất 2 hậu vệ) nên việc thua đậm là không tránh khỏi.
    Hẹn các pác 83 một dịp khác chúng ta sẽ báo thù!!!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi coi đá banh dzui thật. Mà sao MUSG ko có nữ nào đi cổ vũ hết...cũng hơi vắng vì bên 83 cũng đi cổ vũ có 4 nữ và 1 nam- chỉ bít lăn theo trái banh thôi
    Cho Looking gửi lời thăm hỏi đến mấy bác bị thương đó nhen. Nhất là bác Hòa_Saddam là bị nặng nhất. Dân bóng đá mà bị treo giò thì tiếc quá. Ngại ghê, chỉ có giành trái banh thôi mà nhiều người bị thương, MUSG cũng có, 83SG cũng có...Nói vậy thôi, chứ thể thao mà, nhất là bóng đá nữa, hí hửng như vậy mới vui. Chẹp...nhưng ít bị thương thì tốt hơn chứ nhỉ.
    Nói chuyện "báo thù" ghê quá. Nghe nó hậm hực hay sao ấy. Đội 83 cũng thiếu người vậy, đâu có hơn gì đâu. Thắng thua ko quan trọng. Quan trọng là việc mọi người thể hiện tinh thần thể thao, thể hiện phong cách bóng đá của mình ko những ngoài mà còn trong sân như thế nào kìa. Hi vọng 83SG với MUSG có được những trận đấu hay. "Cười trong chiến thắng, ngẩng cao đầu khi thất bại"- "Thắng ko kiêu, bại ko nản"
    Chúc vui vẻ
    Looking
  10. MUSG

    MUSG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tui mà đi đá thì chết mấy người 83 rồi,tui mà kèm thằng hải thì ko chỉ có mình hoa sadam bên ta phải ra sân đâuTui vừa đá vưà tán em looking còn được nưã là
    MuSG_CLick here:
    &nbsp;http://ttvnol.com/f_313.ttvn

Chia sẻ trang này