1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mờ tê ka *___*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Marmu, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    Linh dương, sư tử.... hay vịt, cá,cua... con nào cũng chạy, nhảy,bay... cả mà em. Như KKC bảo thì phải biết đi đâu thì mới chạy chứ, nhưng đôi khi vẫn cứ phải chạy, chỉ bởi ghét cảm giác dậm chận tại chỗ, thế nên có lúc chạy ngược chạy xuôi, chạy toán loạn. Có những người ngồi 1 chỗ ngẫm nghĩ và chọn được đường của mình, và có người lại phải chạy hùng hục thế rồi mới tìm được đúng đường của mình, túm lại là phải thế thì phải đâm đầu vào gặp nhau được chớ.
    Em mình, có cái bệnh hay bị ám ảnh, hết vấn đề này tới vấn đề khác, rồi lại phải tự huyễn hoặc mình làm chi. Mà em mình giỏi nhỉ, tới hôm nay thì chắc là viết xong từ lẩu lâu cái motivation letter rồi chứ .
    Để mình điều tra hỏi lại vụ Châu Phi chứ mình đang ngơ ngác chưa hiểu gì :(, rồi sẽ ý kiến sau nhá. Nhưng mà dù châu nào đi nữa, thì tìm lại mình là một điều bó tay, có thể tìm thấy 1 mình này mình nọ, 1 mình khác, chứ tìm lại thì mình bẩu rằng ko thể đâu .
    Giáng sinh lại tới, năm nay ko được gửi về 2B nữa rùi, vì 1 vài lý do nên Mr postman của mình chạy bộ sang bển hơi bị lâu, 1 vài thứ của bạn chắc tới Tết... việt nam thì sẽ sang tới bển hehe
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đạp cửa xông vào, thế là một tháng nữa là Tết
    Mình post bài thứ 101 đây. Nhanh nhỉ, cái thread này cũng đã 100 trang rồi đấy, bạn post topic nào mới đâu =)) để mình xông vào ủng hộ luôn.
    Hôm nọ gọi điện về, thấy háo hức, nô nức quá. Thấy ở nhà cười nói rộn ràng. Thấy tiếng cãi nhau của bốn người, em ngồi ở trường lấy mình như bị cuốn theo. Vui quá. Mà cũng buồn quá!
    Giỗ đầu tiên của Bố em ko có nhà. Sắp tới là một loạt các loại đầu tiên. CÁi gì cũng có lần đầu tiên. Hy vọng sẽ sớm qua hết những lần đầu tiên.
    Vụ Châu Phi á: là vầy, có một dự án từ tháng 2 tới tháng 7 ở châu Phi, giáo sư hỏi em có muốn đi không. Trong lúc chưa quyết định thì tên em vô tình lọt vào danh sách học Honour Program, một ông giáo sư khác bắt viết motivation. Em suy nghĩ lại thì nghĩ là nên ở lại. Vì nếu đi thì ko VN TQ gì được cả . Thế á.
    Thấy mình lơ mơ nhớ cái gì đó ko rõ, ko rõ là cái gì.
    Ở đây. Lạnh điên cuồng. Bận điên cuồng.
    Mình đi ăn kem nhãn đi!

Chia sẻ trang này