1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mờ tê ka *___*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Marmu, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ê xí xớn ơi, cóc tập trung được, what can i do now, i''m trying so hard already
    em thề là, bây giờ còn có cái gì trong đầu, thì em chết ngay
    Chưa bao giờ bị áp lực bởi những thứ nonsense, nhưng mà trời ơi, lần này....
    Ba ngày liền, chôn mình trong nhà, mà tưởng tượng nổi ko, cóc làm đựơc bất kì cái gì nên hồn.
    Chúa ơi.
    Phật ơi.
    Đúng là Chúa đã bỏ lòai người, Phật cũng bỏ lòai người rồi mà.
    Em
    Chết
    Mất
    Chỉ cầu ngày mai trôi qua yên bình thôi, xong thì gì thì gì, cùng lắm mình lại đỡ tiếp
    Phewww
    Uh, chủ nhật nhé.
    Sáng mình đi cafe
    Chiều mình đi BQ nhé
    tối về có TLMN, cho xí xớn về đi coi, em về nhà coi xí xớn lên tivi
    God bless meh!
    Budha bless meh!
    Allah bless meh!
    [ từ ngày gặp cái thằng điên đó, mình cũng điên dad nó mất]
  2. buonguqua

    buonguqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ¿à ɐữu "ợưfu ?ếıO fuôɥz
  3. Magic_fire92010

    Magic_fire92010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các pác làm thế đek nào đấy
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Cha cha ô la la
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cá hú ngon ta kê ạ đĩa vuông cũng đẹp lắm ấy
    vài bữa có mình lại hò hét qua hú nữa nhá order rồi, hôm nào có chị V nhắn ngay
    Tối nay, em lại bị ép vào cái thế đã rồi, thấy bực mấy chuyện ko đâu. Mệt. Phí cả một buổi tối mà đáng ra có thể qua GG ngồi một mình cho xong chuyện. Thấy không có nhu cầu expand các mối quan hệ. Xong.
    à, đang cân nhắc xem 3/5 này có nên kéo ta kê đi Cần Giờ ko. Ở đó đẹp.
    Hôm nay, lúc này, vẫn là sinh nhật su, em mơ hồ một nỗi sợ hãi hôm nay, chưa bao giờ có, lần đầu tiên cảm thấy sợ sệt, ám ảnh, vương vất cái gì đó ở su. Có mấy suy nghĩ cứ vởn vơ trong đầu. Dư âm của mưa ở kiếp sau hay là cái quái gì nhỉ
    Tóm lại hôm nay, chỉ có mỗi cá hú là được thôi.
    À, sáng em có lấy cuốn Lũ trẻ nhà Penderwicks.
    Đi tìm cây ớt, mà phải là cây ớt bên sông Nại Hà đây.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Còn thìa Sheraton đâu , ko có à
    Sáng ra. Gặp chuyện ngớ ngẩn khủng khiếp, thế mới thấy cuộc đời mới khó lường làm sao. Mình ko phải nạn nhân, mà cũng ko muốn điều tra xem bao nhiêu % sự thật trong đống hỗn độn đó, ko buồn, ko giận, ko cáu, ko bực. Cười hô hô, nhạt chưa từng thấy =)). Cứ cho tất cả là thật, thì chỉ một chút xíu xíu nữa thôi, ta đã có thể dính vào cái trò nực cười đó, thánh allah phù hộ, phật phù hộ, chúa phù hộ. MTK hộ mệnh, hú hồn =)
    Đang nằm vùng trên cây ớt đây này, cây ớt duy nhất bên sông Nại Hà, chờ đây giảm cân thì 2 đứa mới ở cùng 1 cây được, ko thì còn lâu mới cho lên nhá . Cơ mà cóc dám jump:D, ở trên này cho vui thôi :D
    Tình hình là bó tay với bánh canh hôm nay, thứ 7 luôn đi , tối nay thi, hok làm ăn gì được luôn .
    Hôm nay ngày mới rồi, đã bớt take chưa hả
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ko có thìa sheraton đâu, lại bị đổi canh cải xoong qua tàn ô nữa chứ, ngồi ăn vạ một chập mới miễn cưỡng ăn đấy
    mai đi, mai cá cũng hú, ko có trái cây, nhưng mà có chè đấy, sương sa hột lựu, chẹp chẹp
    Hôm nay ăn bán căn, có cả bánh canh, kèm bánh xèo, ăn với mắm cái nhá take ngon ngon là
    Tối ngồi uống nước đậu đỏ, hết cả mấy bình, anh waiter nhìn sốt cả ruột
    Mấy chuyện nằm trong phạm vi cây ớt bên sông Nại Hà, hoặc thâm cung bí sử, mình điều đình sau nhé!
    Mà đồ rằng, giảm cân thì giảm chứ mờ to thì nhất quyết ko bé lại đựơc :D Lúc đấy mình đi trồng cây chuối khác cho lành, có khi còn nhanh hơn.
    Ko dám jump ah,close eyes lại
    thứ bảy này, có thêm tiết mục coi kịch, bạn mờ ta kê có đu theo đựơc ko cá thống thiết rủ đấy
    em cũng có mấy chuyện dở hơi chẳng vào đâu, nhưng kệ thôi, kệ đựơc lúc nào thì kệ, quan trọng đứa nằm vùng trên cây ớt hơn cơ
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị đầy mình á , ăn gì ăn lắm thế, biết thế tối qua kem nhãn 1 mình cho bõ .
    Trưa nay nhất quyết phải hú, bực lắm ròi, kém miếng khó chịu , thứ 7 ốc thì duyệt, cơ mà ko lẽ lại cúp cua buổi nữa, đợi Cá năn nỉ đã
    Chuyện dở hơi sáng qua, ngẫm nghĩ một hồi lại thấy là chuyện tốt, bùn cười ghê gớm . Trưa nay kể mua vui cho
    Mà, confirm 1 lần nữa vụ tin vui về T35 nhé, chỉ còn kẻ kia thôi, anh đỡ không nổi kẻ đó, mời em 1 mình ra tay
    Mà dở hơi, trồng cây chuối khác rồi lấy thân chuối bơi trên sông Nại Hà à , gặp bạn Tử thi xong rồi đầu óc bấn loạn thế .
    Tự dưng vui vui á, lovely lovely Friday
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    No.
    No chùng cả mắt, mệt cả người, nhỉ?
    Bao lần, lần nào cũng thế, cứ mỗi lần phóng xe ra khỏi hẻm, thì y như rằng bao xinh tươi bao cười đùa vui vẻ, gởi cả lại MF, thấy mình như đứa mất mặt, như đứa nhiều lòng, như kẻ đa mang.
    Chán ghê nơi!
    À, sau khi đã chậm rãi và từ tốn đọc lại blog của bà kia, cộng thêm cả cái entry thứ hai đó, thì mình có cảm giác vô cùng sợ hãi, wonder vô vàn về tính chân thật của cả both anh and ả, mặc dù mình có cảm giác tin bà ấy hơn, cho dù trong giọng văn vẫn có một chút gì không hoàn toàn là khách quan và công tâm. Nhưng, nếu là chuyện đâu đó ngoài kia, em chẳng màng, vì cho tới thời khắc này, thì em cóc còn chuyện gì về cái thế giới thứ ba bầy hầy này có thể làm mình ngạc nhiên và ngán ngẩm nữa.
    Nhưng mà, sao mà cái đống thị phi này, dù chỉ một tí xíu thôi, lại dính đến cả anh hả xí xớn?? Mặc dù nó chả ảnh hưởng gì, nó chả quan trọng gì, nhưng mà trời ơi, ở cái đất mà tưởng chừng như chả thể nào có những chuyện này với một đứa như anh, thì, đâu thể nói gì khi em quát thượng quát hạ lên như thế.
    Có một thời khắc ngắn ngủi, ta thôi muốn tranh giành, thôi muốn đanh đá, thôi muốn xỏ xiên.
    Có một thời khắc ngắn ngủi, ta muốn ngồi xuống nhẹ nhàng, nói chuyện một cách bình thường, ko khách sáo, ko đảo lộn, chỉ là nói như một đứa cần nói bớt ra, và cần một người dẫu chỉ là nghe một cách im lặng.
    Mà, cũng có thể, khi người ta đã bước qua cảnh giới nói chuyện với nhau đao to búa lớn, thì cái việc ngồi lại một cách bình thường thì lại là... đặc sắc quá đỗi nhỉ?
    Mặc dù bây giờ, thì lời chân thật nhất của mình là: Mệt, áp lực nhiều, tâm lý nặng nề, nụ cười là thứ thường trực trên môi, vậy mà sao quay lưng đi, lại cảm thấy như xa lắc một khoảng ...
    Thôi, đành vậy.
    Mai cá hú nhỉ?
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    thôi, vậy đi, ta sẽ không chờ người nữa đâu, cũng không hẹn kiếp sau.
    Nếu là một ngày nào đó, thấy mình cần thôi mong chờ, cần thôi miên man, thì nên là lúc này.
    Mình thèm một bó loa kèn, loa kèn của mình.
    Mà trời thì vẫn cứ mưa.

Chia sẻ trang này