1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mờ tê ka *___*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Marmu, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    *________* này cô kia, trời mưa bận rộn đi ra đi vào rồi thế này đây hả .
    Cơ mà thành thực thì đây cũng thèm loa kèn của mình ghê gớm , có ai đủ khoan dung độ lượng gửi cho mình ko nhỉ.
    Mới đọc xong TTCS, có nhiều câu muốn đưa lên blast, có nhiều câu làm ta phải ... miên man miên an, nhất là vào cái ngày mưa rơi rả rích, sấm sét đì đùng như vậy , lại có nhiều đoạn triết quá, đọc xong quyển truyện mà hết xừ cả knorr cho cả tháng . Nhưng túm lại là một câu chuyện nhỏ xinh, hơi buồn, trần ngập những tiếc nuối và cơ số những điều kì diệu . Mai mà còn ở nhà thì ráng lê lết ra nhà sách mua về đọc đi .
    Nhân đọc xong. Nhân trời mưa nữa. Nảy sinh một số ham muốn tiêu cực xa xỉ nonsense, kiểu như cùng hú hí ở chỗ có hoa và sương, nơi thảo nguyên và ngôi nhà trắng, chia nhau cái chăn và buôn chuyện. Mà mưa, ham muốn Xiên xiên lên cao cứ gọi là vời vợi ý, sao ko chuyển quách nó về 118/73 đi cho gần chứ .
    Hoài niệm 1 tí thì mai người ta đang ở cái chỗ gọi là Bãi Tre. Hoài niệm 2 tí thì mai của 1 tháng nữa người ta ngồi uống trà bát bảo ở chỗ có nhiều bóng bay hí hí
    Hừm, đọc đi đọc lại, thấy bạn xí xớn thì tưng tửng teka, bạn xiên xiên thì điên điên chập chập, thế là dư lào. Sao kết hợp với nhau lại đi theo xu hướng này
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    năn nỉ đi, tớ đi mua cho bó loa kèn của bạn Loa kèn của tớ vác về thì dễ, mà cắm xong thì dám dì tống cổ ra khỏi nhà, vì hôm nay dì đã trông chừng mình ghê gớm lắm rồi, dì tưởng mình có bệnh, dì tưởng mình thần kinh, dì tưởng mình bị ám lắm rồi, vác hoa về chưng cắm, thì ko khéo dì gọi điện cho mình đi Biên Hoà ngay
    TTCS thì đúng đấy, bao nhiêu câu hay ho, thôi tích trữ đó xài dần, ngày mưa gió còn dài lắm cơ.
    Em hôm nay send một cái sms, nhận một cái sms, chán đời quá thể, thảy điện thoại đó, thấy vô dụng cực kỳ, nên thôi luôn.
    À, bà đặc sắc kia về dalat, điên cuồng luôn, chết cười, mai có về đựơc với chăn mền thì em kể mua vui cho
    vụ 2&12 nhanh nhanh lên, tưởng sớm hoá thành muộn đấy, chạy trối chết có khi ko kịp đâu, rồi hai đứa thành tội nhân thiên cổ cho nó đẹp mặt nhá.
    Hôm nay mình ngồi lại cũng có tí chút tưởng nhớ hoài nịêm, nhanh quá, mới đó mà 1 năm, vật đổi sao dời rồi.
    À, bùn cười, tối qua làm xong về nhà lúc 7g hơn, về tịnh ko đi đâu chơi, tối 10h30 Khương Hà gọi, nói ra Pasteur ko, mình mát trời, ờ đi luôn, hik, ra ngồi cà kê mấy miếng rồi về, về tới nhà vẫn kém 12h vài phút, phục mình quá thể. Dì lại càng lấy thế làm kinh sợ
    dài dòng quá, hỗn độn quá
    mai có duyên thì mình have lunch vậy
    Được honmavuive sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 01/05/2008
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Tiểu nhân, mức độ tiểu nhân ngày càng chói loà rồi đấy .
    Duyệt thông qua kịch bản mới .
    Xét thấy kịch bản cũ đã hoàn thành sứ mệnh được giao, giải đáp khá nhiều uẩn khúc và thắc mắc cho 2 bên đương sự hớ hớ, nên hy vọng thành công của lần này cứ gọi là cao vời vợi... cần huy động hết các thể loại knorr, gia vị, đường muối, bất cứ cái gì hoà tan trong nước nhá, làm phát cho nó chói loà
    Nghĩ đến bà đặc sắc kia mà nhịn cười ko nổi, ôi cái xứ hoa và sương ấy, còn gấp mấy tỉ lần cái xứ sa mạc kim tự tháp kia .
    Nghĩ lại thấy mình sống nhạt nhẽo bỏ đời, thế mà vẫn lắm thị phi, sóng gió. Chứ mà mình ăn mặn 1 tẹo, hảo ngọt tẹo nữa... thì cóc biết giông tố bão bùng nào kéo đến đây, hô hô
    Này, ta có nên thực hiện cái ham muốn xuất hiện lúc đêm tối và trời mưa kia ko nhở. Hỏi thế thôi chứ biết là ko nên , ko nghịch dại nữa .
  4. buonguqua

    buonguqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Do it. Thần kinh thì đừng cố jả vờ bt.
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ố dzè
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    cỏ tây mình làm phát quá ngoạn mục
    Tháng mấy thì anh mới dám nói yêu em?
    Đợi đến ngòai tháng giêng hay là mùa gió chạp?
    Tháng mười hoa cải nở vàng, cánh đồng thôi thô ráp
    Cho nổi nhớ hanh hao hòai vọng buổi ban đầu
    Anh nỡ để tình mình cho gió cuốn đi đâu!
    Ngàn năm phù du làm sao thôi u uất?
    Lời yêu anh nằm cô đơn trong ngực
    Nghe mưa thời gian gội nát lá trầu già
    Đau đáu điệu thơ buồn, nức nở những mùa hoa
    Sóng nhan sắc thổi bạc về năm tháng
    Em đợi chờ như cành cây lẻ bạn
    vạt tóc đêm xanh buông thả dưới hiên buồn
    Chẳng lẽ suốt đời này anh không dám nói yêu thương
    Người con gái mình thật lòng tha thiết?
    Là có lỗi với anh, anh ơi có biết
    Có lỗi với tình ai...biền biệt những mong chờ
    Giá đời này chẳng nặng nợ với trang thơ
    Chẳng nặng nợ cùng anh thì đâu buồn đến thế
    Em xa anh chỉ khi nào có thể
    Chỉ khi nào...anh thật chẳng yêu em!
    Chỉ khi nào anh thật chẳng yêu em!
    Mỏi mòn lời thương đợi chờ gì tháng mấy
    Kham khổ nổi niềm riêng em còn giữ lại
    Chút tình xanh hun hút bóng đêm dài
    Chút tình xanh không biết đến tàn phai...
    -----------
    haizzzzzzzzzzzzz
    hay là mình vùng vẫy, mình oanh tạc, cho banh chành, cho ngập ngụa, rồi ra sao thì ra nhỉ
    nhưng thôi, mình cũng chả dại
    ôi đau...
  7. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm or ngủ muộn thế???
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ngủ sớm ạ
    Được honmavuive sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 02/05/2008
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    - Tuổi gì mà đòi ý kiến ở đây *______* tk.
    Giờ mới thấy thế nào là nước đến chân mới nhảy, mình cũng phải đếm ngược thôi, lo lắng, hồi hộp đến chết 02 với cả 12
    .
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hị hị, có cái sự nhầm lẫn nên mới có cái feedback đấy mà
    Mà cho chết hai đứa, cái tội nước tới chân mới nhảy, sống cho bổ béo vào, tháng 3 thì cười khảy miệng, tháng tư thì vắt óc ra đọc sách, tới cuối tháng mới cuống cuồng giở tất cả các thủ đoạn ra. Giờ thì chưa ra hồn ra xác đựơc cái khỉ gì. Đúng là bi kịch mà
    Mình cũng count down, mà càng count càng down
    Mưa vật vã, mỗi lần mưa là mỗi lần sợ, mấy cái mộng con con, ém như ém cơm buổi trưa, mà cuối cùng rồi cũng phải thảy tất vào bụng. Đuối!
    Eh, mà buồn cười lắm, bữa mình lại gài độ vụ sữa với bạn Ka Hát kết quả vẫn trắng tay, vừa cười vừa bực Đúng hết thuốc chữa. Nhưng đợi đó, vài bữa thử tiếp

Chia sẻ trang này