1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mờ tê ka *___*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Marmu, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đang suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về những gì mình đã có, tưởng rằng mình đã có, nghĩ là mình sẽ có, và cuối cùng thì vẫn chỉ là suy tưởng.
    Dại quá!
    Lần đầu tiên mẹ nhắn em: Về đi, về với mẹ một thời gian! Thấy mình chùng ơi là chùng. Uh, con chim bay mãi cũng có ngày mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng phải có lúc chồn chân. Cuống cuồng rối rít, sao em chưa từng nghĩ có lúc mình phải về với những gì chắc chắn đã là của mình nhỉ, có những thứ, ngay từ lúc ban đầu, đã hiểu, là sẽ bên nhau tới lúc bạc đầu. Em không tìm thấy ạ. Giả sử chưa.
    Nhưng em muốn về nhà!
    Nếu ko về lúc này, thì chỉ một lúc sau, một giờ một ngày, một cái quay lưng sau, em sợ mình sẽ quên bẵng đi mất, để lại tiếp tục chơi trò bay nhảy, càng bay nhảy lại càng xa.
    Ở đời, mấy kẻ tính toán trọn vẹn, mấy kẻ làm đc những gì mình tính cơ chứ.
    Thành sự tại thiên mà!
    Gió chẳng xanh bằng lá
    Người đi trống một khoảng không
    Ta rồi cũng phải thua không khí...
    Nhớ thì về
    Thương thì tìm
    Tơ tình đôi ba sợi
    Sợi vắn sợi dài
    Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
    Nào buộc được ai...
    ( dạo này mình cảm tác hơi bị nhiều, linh tinh không ít, sống sao đây một tháng năm trời mưa gió, mình ngổn ngang)
    Chúa ơi!
    Mút ơi!
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDE1NDk2OXw
    Nền guitar hay quá!
    Một ngày dài, cười dài, nói dài, thở dài, mà vẫn thấy sống ngắn.
    Em đang dài những ngày tồn tại, khép dần những ngày sống theo đúng nghĩa.
    Rồi một hôm nào đó, có ai tới đưa em đi không?
    Có hạnh phúc nào giá rẻ không?
    Bán đi, em dốc lòng mua đây!
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái điệu bộ chán chường mà chán chường , buồn ơi là sầu và chả biết nói sao nữa.
    Trong lúc lục tìm góc kẹt cho em, và nghe cái giọng thiểu não của em, tự dưng có một ham hố loé lên, ước rằng No4 on the list có mẹt ở đây, chắc luôn là với vài trò xa xỉ nonsense ko nói quá nhiều, sẽ làm tâm trạng em đỡ điên loạn đặc sắc hơn mấy ngày qua. Thế quái nào mà lại nghĩ ra thế, hế hế .
    Giải quyết từng việc một đi đã nào.
    - 02&12 coi như tạm ổn rồi, quyết thế đi, để người ta lo nốt cho.
    - Em tập trung đòi lại 2,5 đi
    Tạm thế, còn từ từ mình tính
    Đêm tối, rà soát lại 1 lố archive và sợ hãi toàn phần
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDI4OTkzMXw
    Đôi bờ
    Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn
    Dĩ vãng thoáng tới đốt cháy trái tim thương em
    Khóe mắt đẫm ướt mái tóc xóa mới chấm vai cho anh thương em ngàn đời
    Ta kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời
    Bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trào dâng
    Lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la
    Và từ đây mãi mãi mất nhau,mãi mang thương đau ,mây đen giăng mờ
    Để duyên ngâu chia đôi bờ tình mãi mong chờ
    Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về
    Đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường
    Dáng cũ luyến nhớ đã cách mấy năm mưa ôi thương nhau sao bồi hồi
    Anh kêu tên em ,em mừng chẳng nói lên lời
    Nước mẳt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau
    Nghe tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay
    Chợt mộng tan gác vắng bóng em thoáng trước hiên nghe mưa rơi u hoài
    Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày
    Nước mẳt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau
    Nghe tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay
    Chợt mộng tan gác vắng bóng em thoáng trước hiên nghe mưa rơi u hoài
    Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày
    Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi
    Thương cánh hoa xưa xa cách đã lâu ko thấy nhau
    Qua bao thương đau phong lưu có thắm như xuân ta trao mối duyên đầu
    Đôi môi son tươi và vùng biển mắt xanh màu
    Nếu xuân nào ngày trở về liệu rằng em còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thưong nhau
    Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng
    Tình li tan cho hương thề mộng cũ phai tàn
    Hỡi non cao ôi sông sâu đời bể dâu
    Kể từ đây mãi mãi mất nhau mãi mang thương đau
    Lời anh kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mờ
    Để cho ta duyên ngâu đôi bờ tình mãi mong chờ
    Hỡi non cao ôi sông sâu đời bể dâu
    Lòng biển sâu có biết cho nhau thấu chăng niềm đau
    Lời ta kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mờ?
    ==========
    Coi như lưu lại đây, sẽ có ngày cần.
    Hôm nay, tạm xem là một ngày thu hoạch nhỉ.
    Mình đã cười nói, đã đùa giỡn, được ăn được nói, được gói tiền mang về Tung toé với đại gia một tí, gọi là chân thành cảm ơn
    Nhưng... giọng con bé ma mị, buồn vào tận óc.
    Hy vọng sau này, sẽ là một ngày minh mẫn, một tháng thong dong, một năm và những năm về sau, không cần ồn ào, không cần đầy đủ, nhẹ nhàng, bình yên, vui vẻ phiên phiến thế này là được rồi.
    Nhỉ?
  5. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nhìn ảnh 02, mình lăn quay ra ngưỡng mộ, thèm thuồng, ganh tỵ.
    Ô hô hô
    Ô la la
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Đang định hú gọi xem ảnh chưa , xí xớn nhanh thế .
    Trời mưa, đau đầu, lại vẫn sưng ... thèm được đắp xoài cơ .
    Mà nhìn ảnh 02 sao thấy mình xa vời thế, đường mình tới đó còn tít mù khơi xa . Đường em mình tới đó, ko biết có ngắn hơn không hé hé .
    Này, đang muốn làm cái entry tuyển hàng cho em, mà làm ở đâu bi giờ nhở, nghĩ mãi cóc ra , ko lẽ về cái chốn thần kinh của anh thì hơi giới hạn đối tượng .
    Mà nick nào đấy, nhìn lại tưởng beer
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhhhhhhhhhh, nhìn cái ngày đăng ký của nick kia, chói lòa .
    Mà này, đọc lại trang trước, nhớ ra kịch bản mới, tiến hành thôi, hết tháng 5 rồi . Mai luôn đi nhá . Hôm nay thả cho đi Nếp đấy, ko đú được , ngày kia thì người ta qua nhà nhá . Phù thế là xếp xong lịch... cả tuần .
  8. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Này, đập phát chết tươi bây giờ đồ tủm kia. Ngắn cái gì mà ngắn, muốn cái mồm vêu hơn ko?
    Nick này có sự tích đàng hoàng cả đấy, chói loà rực rỡ vô cùng, mình quên bẵng đi mất, hôm nay vừa nhớ ra mới lôi ra đấy. Hay ko, khen đi
    Lịch kia thì okie, mai tiến hành, ko biết có fullfill đựơc ko nhỉ
    Mốt qua nhà nhớ, người ta chuẩn bị sẵn pomme cho
  9. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ehhhhh, hình như là.... là... bị mất.... mất.... passport rồi
    chết mất
    à mà định tuyển gì cho em đấy, giải trình đi
    hik
    đang định đi có việc thì mưa to đùng
    nắng với mưa, rõ là mệt
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ớ hợ, đang mưa to vật vã vật vã vật vã, gió mù mịt mịt mù,mình vui mừng thảm thiết , ngồi nhìn mưa cười hô hô, thế là ko biết bao con mắt quay ra nhìn, thiếu chút nữa bị úp sọt táng cho vều mồm rồi .
    Có chuyện gì với cái passport, điên loạn cũng vừa thôi nhá, đến ngày này rồi mà còn .... , tìm lại đi, nhanh, mau, luôn, ngay..
    Mà em gửi meo cho bọn kia chưa, chúng nó trả lời gì chưa ? Deadline lần này là 6/7, cứ thỏai mái từ từ =)) há há
    À há nhớ ra hôm nay ... sinh nhựt 1 bạn, nhưng ta giờ đây thần kinh chói lòa, ko làm những hành động thái quá tầm thường kia nữa

Chia sẻ trang này