1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mờ tê ka *___*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Marmu, 29/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, mệt ghê gớm, cóc muốn làm gì cả
    Tuần sau nhất quyết phải đi xem phim
    Tự dưng nhớ lại vụ xe đạp VT của tụi mình, em Xiên ạ lại thấy muốn gặp bạn Amadiora hê hê
    Đang nghe list Forever , hay hay hay hô hô .
    Mình đang bị thiếu muối trầm trọng
    http://www.imeem.com/people/9rnnkW/playlist/uqBf9i06/forever_music_playlist/
    Nghe đi nghe đi nghe đi, đang thích điên.
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 07/06/2008
  2. mitmit89

    mitmit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    viết cho anh!!!!!!!!
    bố anh mới mất ,em biết anh buồn và đau khổ nhìu dù biết trước sự ra đi này....,em biết đằng sau nụ cười của anh la nước mắt ....,em biết tất cả ....nhưng tại sao anh lại cứ vậy ...thà anh cứ buồn , cứ khóc cho em được động viên an ủi anh như anh từng vỗ vè em khi em buồn. anh đùng như thế này ....anh thay đổi nhiều và nhanh quá...chính em cũng k nhận ra anh của ngày hôm nay và anh của ngày hôm qua nữa rồi và cũng chả biét ngày mai anh sẽ thế nào nữa ....anh ah hãy trở lại là chính anh đi
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Chết với cái bạn ở trên, tí ngất.
    ờ mình cũng vừa nghĩ tới Amadiora, thấy bùn cười thế.
    Trò VT thì nghi ngờ quá, thời tiết, thời gian này, đuối nhắm
    Vừa xin nghỉ ở cty, nghỉ luôn, mệt thật. Thế là 4 tháng rồi đấy. Thằng điên đấy hoạnh hoẹ đủ trò, mình chán ốm rồi.
    Cái khỉ gì sẽ tiếp theo nhỉ
  4. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ục ặc, hóa ra đây là cái động của bọn mày.
    Đọc 1 phát hết 9 trang thì đúng là bị con Hàn La chửi cho cả họ
    Đi dép loẹt xoẹt trong bụng 2 đứa mày.
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    toàn lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng mỹ nhân là như nào nhỉ.
    Trăm đời bị gieo tiếng ác, cũng chỉ là vì tại mợ.
    đang bị iêu ảy, mau xuất lẹ lẹ ra, không thì hối ko kịp đấy, mụ!
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    càng đọc info càng thấy mờ mịt
    càng nghĩ lại càng thấy u ám..
    oé oé cái trò đêm này đánh chết ko chừa.
    hik, sắp tới lại trầm mình vì mấy cái của nợ này nữa đây.
    thôi, gập máy đi ngủ cho lành, ong hết cả đầu
    PS: vẫn thèm gỏi gà, add thêm cả nấm kim châm nữa, nhục thế, he he
  7. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ối vời, õng ẹo, chảnh chọe cho nó trôi xuống tận trang 9 nhá.
    Này thì thỏa mãn rồi nhá
  8. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Àh mà điều tra cho ta "chó đi rồi, mèo đi rồi. Anh cũng bỏ em đi" chưa thế hả
  9. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    I woke up in the morning. So far away from him, extremely lonely. Many miles are between us.
    Finally, I have seen the light at the end of the tunnel. Fortunately, it''s not the light of the train. Wish I had one wish.
    waiting, waiting for nothing
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình mệt mỏi thấy chán , ngủ như con gì ý, 11h ngủ, đặt chuông 5h mà 7 lần thì duy nhất 1 lần dậy được, còn là tít văn mít .
    Ngày 10, kỉ niệm sinh nhựt... bạn nào đó, vác xác đi xem *** and the city 1 mình, những mong có cái gì hay ho để xem , cơ mà đã bị các bạn cắt béng nó hết rồi hố hố. Cơ mà nhìn chung là hay , mình thích .
    Ngày 9, tự sướng Twilight, háo hức bao nhiêu mà đến hôm nay vẫn chưa đọc . Kế hoạch chiều nay đã bận, tối cũng rứa, mai còn đi thôi nôi, còn lên kế hoạch đón con bé Minh điên cuồng .
    Nhà Cua năm nay bị nóng sao mà đàn đúm vào trỏng ghê vậy , hết bạn nọ rồi đến bạn kia, bạn kia về rồi tới bạn này, bạn này về xong lại còn bạn nữa, mà báo động còn bạn nữa nữa , đỡ được không đây , vào thì vào 1 lượt, mình tiếp chiêu
    Ngày 8, đi tiểu nhân với bà Vân, hô hô, MF - chốn dung thân không bình yên
    Ngày 7, ở nhà ăn cua tĩ tã cả tối, nằm phè phỡn xem phim rồi tối mịt xuống cắt bánh . Được 1 thằng cháu tặng cho gói mì, 1 thằng tặng cho chai C2 ===> sáng sau ăn sáng mì + uống C2 .
    Trí nhớ pause ở đoạn này
    Ah, chào mừng ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Chào mừng Quốc khánh Kirybati. Chào mừng Quốc khánh Sao Tome & Principe

Chia sẻ trang này