1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Hay
    Lúc mới học em nhểy đc với 10 người
    2 tháng sau nhểy với 10 người bị 5 người dẫm vào chân
    10 tháng sau nhểy với 10 người bị 9 người dẫm vào chân
    Mừng
    May quá còn 1 người, 1 người chịu nhểy với củ cà dốt
    1 năm sau
    Cũng pát nờ í
    Dẫm vào chân đau điếng, bẹp nguyên ngón cái chân trần
    1 năm từ 10 thành 0
    Nhìn số 0 mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhìn "điệu nhểy fiêu diêu, nốt nhạc lãng đãng" cũng đành đứng ngoài nuốt nước bọt, chia tay điệu nhểy ruyên ráng nhất từ đây
  2. lovecruxvn

    lovecruxvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi, chẳng bao giờ còn được Slow Waltz với anh nữa
    Hết rồi...
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần đi offline, ngẫm ra đc nhiều điều. Thiên hạ đồn thổi, có đứa nào đó nó nghía mình, âu yếm lắm. Chắc tại mình đẹp Chai và phong độ, hic. Hoá ra ng đó là thằng Xí trai, mẹ kiếp. Mình cũng thấy tại sao nó lại hay nhìn mình nhỉ? Hay tại mình có thân hình đẹp, chẳng như thằng cu Thảo béo, tội nghiệp. Thấy ng ta bảo, hình như nó YÊU mình. Sung sưóng quá. Khiếp bỏ mẹ. Chắc rồi cũng phải đưa nó vào Mộ mất thôi.
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    I had The Last Waltz with u, two lonely people together. I fell in love with u...I had the Last Waltz should last forever...
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    MỘ TÌNH​
    Em thấy không, mộ tình anh mới đắp
    Bằng yêu thương và nước mắt trong tim
    Nén nhang tình anh cũng vừa mới thắp
    Bằng bao nhiêu kỉ niệm cũ không quên...
    Mùa thu sang, mùi hoa sữa trong đêm
    Phảng phất bay, hoa một mầu trinh trắng
    Anh một mình Lang thang trong đêm vắng
    Giữa nghĩa trang lạnh lẽo cuộc đời mình.
    Đặt cành hoa lên trên nấm Mộ tình
    Nhớ ngày xưa anh đặt bên trang giấy...
    Vẫn cành hoa của những ngày xưa ấy
    Bao giờ anh trở lại được ngày xưa...?
    Không anh rồi, giờ em bước ai đưa
    Bản nhạc quen, ánh đèn đêm...vụt tắt
    Anh giật mình. Ôi ngày vui đã mất
    Quay trở về, mưa lạnh ướt đôi vai.
    Quay trở về, đường xào xạc lá bay
    Ngỡ linh hồn em về bên anh đó
    Tiếng em hay lời thì thầm của gió
    Giữa nghĩa trang lạnh lẽo cuộc đời mình...

  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thương thế.
    Mà Hông bít bước nào mà đến 36 bước hở anh.

    Hê hê. Sắp được hóng chiến tranh giữa Lang thang và Xấu giai rồi. Hehe. Chuẩn bị hơi để vỡ bụng đây hê hê.

  7. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Langthang thơ hay phết nhẩy.
    @uotmi: Tớ học trên Việt Xô bài routine có 36 bước mà. Nhưng giờ chả nhớ bước nào với bước nào.
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn ơ về em...Muôn kiếp không hề quên. Và một đêm em bỗng đến, mình gặp nhau trong cõi mơ...
    Ôm ấp em vào tay. Cho nỗi đau nhẹ vơi Nụ hôn em môi bốc cháy, để tình đôi ta sống mãi...
    Ánh mắt ấy đã quấn hút ta thiết tha, và một trời tình yêu chói sáng ấm như nắng mơ, nhũng đêm anh ru tơ, cất tiếng hát em khẽ ru, tình vào cõi mơ...
    Dĩ vãng ấy với tháng năm vẫn lướt trôi, nào ngò tình yêu đến với lứa đôi có thế thôi, bóng em chôn trong tim, nhũng nỗi đớn đau ru mềm, tình sầu khó quên...
    - Cõi mơ -
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mây trời hôm ấy trắng như...Mông
    Nhìn trời em nhớ anh lạ lùng
    Nhớ anh. em nhớ. Chao! em nhớ
    Ướt cả Mông rồi, anh biết không?
    Em biết là anh thật Xấu trai
    Xấu trai nhưng...rất To và Dài
    Em thầm gọi anh là Lao Ái
    Em là Hoàng hậu. Anh có hay?
    Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi
    Xấu trai anh ấy đã ''''đi'''' rồi
    Ngày mai trong đám Dancing ấy
    Có kẻ qua đời, bỏ cuộc chơi.
    Anh ơi anh có biết chiều nay
    Bao nhớ bao thương đong thật đầy
    tên anh em viết lên bia đá
    Trên nấm mộ tình, anh có hay?
    Em ngồi em khóc thật lâm li
    Ướt Mông, ướt má, Ướt cả mi
    Mây trời hôm nay ôi trắng quá...
    Xấu Trai, sao anh nỡ ra đi???

    [/quote]
    Nghĩ làm gì em? Anh đi rồi!
    Tiếc làm gì em? Hết thì thôi!
    Đánh Mông, Đánh Ngực, đánh ... nhiều quá!
    Anh sợ, chạy rồi. Có thế thôi!

Chia sẻ trang này