1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Và anh tự cho mình là kẻ lang thang
    Và anh tưởng rằng như thế là nghệ sỹ
    Nhưng rồi cuối cùng rút ra một chân lý
    Chả có thằng nghệ sĩ nào hâm dở như cái thằng lang thang
    Xấu ng, xấu cả nết, cẩn thận cu ah.
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cả đời anh đã cố gắng để không bất cẩn ...
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    MỘ TÌNH 5
    Em biết không, anh đã đem ra đốt
    Những bài thơ anh viết tặng riêng em
    Tro tàn bay trong gió chiều thảng thốt
    Bay đầy trên nấm Mộ giữa trái tim.
    Những bài thơ anh chưa kịp đặt tên
    Đặt làm gì, anh ngây ngô, em nhỉ?
    Bài thơ nào cuãng giống nhau như thế
    Bài thơ nào cũng chỉ viết về em...
    Bài thơ này.., anh nhớ, viết trắng đêm
    Sao hồi ấy anh viết gì nhiều thế?
    Tại em đấy. Chắc làm anh phải nghĩ
    ''Nghĩ gì nhiều'' - em bảo - '' chỉ vu vơ''...
    Bài thơ này...ừ, chẳng nhớ bao giờ
    Anh lại viết về em như thế nhỉ(?)
    Anh viết rồi, vậy mà đem giấu kĩ
    Để bây giờ anh không thể đưa em.
    Bài thơ nay...để anh nhớ lại xem
    Anh viết trong một buổi chiều đông giá
    Sợ em về trên đường đời mưa gió
    Không có anh, thì ai sẽ đưa em?
    Bài thơ này...anh không thể nào quên
    Anh viết rồi vẽ thêm hình lên giấy
    Nghệch ngoạc, đơn sơ như tình yêu ngày ấy
    Mà chân thành. Có phải vậy không em?
    ...
    Thôi em nhỉ, anh phải gắng vui lên
    Chắc đôi tay, vươn vai về phía trước
    Ngẩng cao đầu và vững vàng chân bước
    Trong nghĩa trang hoang vắng lạng im
    Gom tro tàn chôn chặt giữa trái tim...

  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    MỘ TÌNH 5
    SECOND E***ION
    Em biết không, anh đã đem ra đốt
    Những bài thơ anh viết tặng riêng em
    Tro tàn bay trong gió chiều thảng thốt
    Bay đầy trên nấm Mộ giữa trái tim.
    Anh đốt thì mặc xác anh đốt
    Đốt thì cứ đốt, chẳng quan tâm
    Tro tàn bay vào mặt đen nhem nhẻm
    Mộ cho người khác, em đek thèm
    Những bài thơ anh chưa kịp đặt tên
    Đặt làm gì, anh ngây ngô, em nhỉ?
    Bài thơ nào cuãng giống nhau như thế
    Bài thơ nào cũng chỉ viết về em...
    Thơ cóc đặt tên làm gì đây ?
    Không phải ngây ngô mà MẶT DÀY !
    BÀi thơ nào cũng ... CÓC giống nhau vậy !
    Viết về em? Quá bằng ... SỈ NHỤC NHAU ?
    Bài thơ này.., anh nhớ, viết trắng đêm
    Sao hồi ấy anh viết gì nhiều thế?
    Tại em đấy. Chắc làm anh phải nghĩ
    ''''Nghĩ gì nhiều'''' - em bảo - '''' chỉ vu vơ''''...
    Cả đêm mới được một bài thơ?
    Kém tắm thế mà anh cứ MỒM TO?
    Việc gì đến em? đừng vu khống ?
    "Nghĩ cho lắm vào!" rồi thành thằng DỞ HƠI !!!!
    Bài thơ này...ừ, chẳng nhớ bao giờ
    Anh lại viết về em như thế nhỉ(?)
    Anh viết rồi, vậy mà đem giấu kĩ
    Để bây giờ anh không thể đưa em.
    BÀi thơ ấy, bài thơ nào hả anh?
    Viết về em à, cho em xin, em LẠY !
    Giấu đi anh, nếu cần thì đem ĐỐT
    Không đưa em thì đỡ NHỤC mặt anh thôi !
    Bài thơ nay...để anh nhớ lại xem
    Anh viết trong một buổi chiều đông giá
    Sợ em về trên đường đời mưa gió
    Không có anh, thì ai sẽ đưa em?
    BÀi đek nào anh chả viết giống nhau
    Nhớ làm gì anh? Lại phát rầu !
    Em về áo mưa dày .. TỔ BỐ
    KHông có mặt anh ... chưa chết đâu !
    Bài thơ này...anh không thể nào quên
    Anh viết rồi vẽ thêm hình lên giấy
    Nghệch ngoạc, đơn sơ như tình yêu ngày ấy
    Mà chân thành. Có phải vậy không em?
    Có vài bài, có đek gì mà quên?
    Viết rồi vẽ, người ta tưởng THẦN KINH NẶNG
    Xấu quá, nhìn chả ra gì cả
    Chân thành của anh? Xin lỗi ... em VỨT ĐI !
    ...
    Thôi em nhỉ, anh phải gắng vui lên
    Chắc đôi tay, vươn vai về phía trước
    Ngẩng cao đầu và vững vàng chân bước
    Trong nghĩa trang hoang vắng lạng im
    Gom tro tàn chôn chặt giữa trái tim
    Ờ, ờ viết kém thế lại chả thôi !
    Vươn đi đâu thì em đây KỆ XÁC
    Cố ngẩng đầu lên vẫn ... LÙN như thế !
    Nghĩa trang đấy ... anh cứ đứng một mình
    Em ở nhà, ăn no rồi ... ĐI XEM PHIM !
    Bái bai anh YÊU !
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    MẮT BUỒN
    SECOND E***ION
    Tôi đã thấy mắt của người con gái
    Mang nỗi buồn như lá úa chiều thu
    Tôi đã thấy mắt của người thiếu nữ
    Thật lạnh lùng trong chiều gió âm u...
    Tôi đã thấy mắt của người con gái
    Sắc lem lẻm như lưỡi dao THÁI LAN
    Tôi đã thấy mắt của người thiếu nữ
    Đục ngầu ngầu như mấy hòn than
    Tôi Lang thang trong chiều đầy lá úa
    Gió lạnh về se thắt trái tim tôi
    Và không quên ánh mắt người con gái
    Đã nhìn tôi. Dù người ấy đi rồi.
    Tôi lang thang trên đường đầy lá úa
    Mồm tôi lầm bầm TS đứa nào lại vứt rác ra đây ?
    VÀ không quên ánh mắt người con gái
    Đã nhìn tôi, nhếch mép "THẰNG DỞ HƠI !"
    Người đã mang một mùa Thu đầy lá
    Xào xạc bay Vàng trên lối tôi đi
    Và mang cả một buổi chiều lạnh giá
    Trong mắt buồn u uất. Hận chia ly.
    Người đã mang về một mùa thu đầy lá
    Tôi chạy xe ... tý ngã, mấy chục lần
    Và mang cả một buổi chiều lạnh giá
    Làm tý trà ... ho sù sụ như CÓC KÊU !
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    MỘ TÌNH​
    SECOND E***ION
    Em thấy không, mộ tình anh mới đắp
    Bằng yêu thương và nước mắt trong tim
    Nén nhang tình anh cũng vừa mới thắp
    Bằng bao nhiêu kỉ niệm cũ không quên...
    Em thấy MỘ rồi, anh nói ít thôi
    Đắp MỘ gì cứ như dành cho ... CHUỘT ?
    Hình như anh có thắp nhầm hương muỗi ...
    Cay xè mắt, em cũng chẳng thể quên ...
    Mùa thu sang, mùi hoa sữa trong đêm
    Phảng phất bay, hoa một mầu trinh trắng
    Anh một mình Lang thang trong đêm vắng
    Giữa nghĩa trang lạnh lẽo cuộc đời mình.
    Quanh nhà em đek còn trồng hoa sữa
    Chắc anh nhầm sang cô nào khác, phải không anh?
    Anh ơi, đi đêm giờ nguy hiểm lắm
    Nó xiên cho mấy nhát rồi lại khổ cái đời zai !
    Đặt cành hoa lên trên nấm Mộ tình
    Nhớ ngày xưa anh đặt bên trang giấy...
    Vẫn cành hoa của những ngày xưa ấy
    Bao giờ anh trở lại được ngày xưa...?
    Mộ chật rồi, anh đừng đặt hoa
    Giấy cũng chẳng cần ... anh có TIỀN thì .. anh đặt!
    Vẫy mấy cái bông hoa quèn ép giấy
    Cho tôi xin, tôi ngán tận cổ rồi anh ơi !
    Không anh rồi, giờ em bước ai đưa
    Bản nhạc quen, ánh đèn đêm...vụt tắt
    Anh giật mình. Ôi ngày vui đã mất
    Quay trở về, mưa lạnh ướt đôi vai.
    Không anh rồi, lòng em càng thanh thản
    Nhạc ngày xưa, em cũng ... VỨT XÓ rồi
    Vui với anh, còn em thì khổ sở
    Quay trở về ... quá bằng ... CON DỞ HƠI ?
    Quay trở về, đường xào xạc lá bay
    Ngỡ linh hồn em về bên anh đó
    Tiếng em hay lời thì thầm của gió
    Giữa nghĩa trang lạnh lẽo cuộc đời mình...
    Đường bây giờ nó lên nhà hết rồi
    Lá ở đâu? Anh đang mơ hay tỉnh ?
    Tiếng của em?, giọng LỪA TÌNH đấy anh ơi !
    Nghĩa trang đấy, lắm MA ... em chả chơi !
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mây trời hôm ấy trắng như...Mông
    Nhìn trời em nhớ anh lạ lùng
    Nhớ anh. em nhớ. Chao! em nhớ
    Ướt cả Mông rồi, anh biết không?
    Em biết là anh thật Xấu trai
    Xấu trai nhưng...rất To và Dài
    Em thầm gọi anh là Lao Ái
    Em là Hoàng hậu. Anh có hay?
    Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi
    Xấu trai anh ấy đã ''''đi'''' rồi
    Ngày mai trong đám Dancing ấy
    Có kẻ qua đời, bỏ cuộc chơi.
    Anh ơi anh có biết chiều nay
    Bao nhớ bao thương đong thật đầy
    tên anh em viết lên bia đá
    Trên nấm mộ tình, anh có hay?
    Em ngồi em khóc thật lâm li
    Ướt Mông, ướt má, Ướt cả mi
    Mây trời hôm nay ôi trắng quá...
    Xấu Trai, sao anh nỡ ra đi???
    Cái loại thơ này, em GIẢI TÁN
    Viết cái kiểu ấy, đọc PHÁN NGÁN
    Lặn đi anh ơi, cho TRONG NƯỚC
    Anh còn đứng đấy. Em HÔ HOÁN
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    MỘ TÌNH​
    SECOND E***ION
    Em thấy không, mộ tình anh mới đắp
    Bằng yêu thương và nước mắt trong tim
    Nén nhang tình anh cũng vừa mới thắp
    Bằng bao nhiêu kỉ niệm cũ không quên...
    Em thấy MỘ rồi, anh nói ít thôi
    Đắp MỘ gì cứ như dành cho ... CHUỘT ?
    Hình như anh có thắp nhầm hương muỗi ...
    Cay xè mắt, em cũng chẳng thể quên ...
    Mùa thu sang, mùi hoa sữa trong đêm
    Phảng phất bay, hoa một mầu trinh trắng
    Anh một mình Lang thang trong đêm vắng
    Giữa nghĩa trang lạnh lẽo cuộc đời mình.
    Quanh nhà em đek còn trồng hoa sữa
    Chắc anh nhầm sang cô nào khác, phải không anh?
    Anh ơi, đi đêm giờ nguy hiểm lắm
    Nó xiên cho mấy nhát rồi lại khổ cái đời zai !
    Đặt cành hoa lên trên nấm Mộ tình
    Nhớ ngày xưa anh đặt bên trang giấy...
    Vẫn cành hoa của những ngày xưa ấy
    Bao giờ anh trở lại được ngày xưa...?
    Mộ chật rồi, anh đừng đặt hoa
    Giấy cũng chẳng cần ... anh có TIỀN thì .. anh đặt!
    Vẫy mấy cái bông hoa quèn ép giấy
    Cho tôi xin, tôi ngán tận cổ rồi anh ơi !
    Không anh rồi, giờ em bước ai đưa
    Bản nhạc quen, ánh đèn đêm...vụt tắt
    Anh giật mình. Ôi ngày vui đã mất
    Quay trở về, mưa lạnh ướt đôi vai.
    Không anh rồi, lòng em càng thanh thản
    Nhạc ngày xưa, em cũng ... VỨT XÓ rồi
    Vui với anh, còn em thì khổ sở
    Quay trở về ... quá bằng ... CON DỞ HƠI ?
    Quay trở về, đường xào xạc lá bay
    Ngỡ linh hồn em về bên anh đó
    Tiếng em hay lời thì thầm của gió
    Giữa nghĩa trang lạnh lẽo cuộc đời mình...
    Đường bây giờ nó lên nhà hết rồi
    Lá ở đâu? Anh đang mơ hay tỉnh ?
    Tiếng của em?, giọng LỪA TÌNH đấy anh ơi !
    Nghĩa trang đấy, lắm MA ... em chả chơi !
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    HOA HỒNG​
    SECOND E***ION
    Em thích những bông hoa hồng
    Dù lòng em vẫn lạnh lùng
    Em tặng đi những bông hồng
    Còn em, nhận lại gì không?
    Em vẫn thích hoa từ ngày xưa
    Lòng em vẫn lạnh đến bây giờ
    Em tặng hoa là em mừng ... sinh nhật
    Nhận lại về ... những nụ hôn đắm say!
    Em có bao giờ nhìn thấy
    Từng cánh hoa ứa tàn rơi
    Thiên hạ mấy ai nhặt lấy
    Sắc đẹp tàn phai cuộc đời...
    Hoa rơi em cũng thấy nhiều rồi
    Nhặt làm gì, nhàn cư vi bất thiện
    Ai nhặt thì kệ, em đek biết
    Phai hay không? Việc đek gì đến anh?
    Và có bao giờ gai nhọn
    Làm cho rớm máu tay em
    Cuộc đời bao lời non ngọt
    Lừa dối trái tim của em.
    Gai thì nhiều, đời này ... trắc trở lắm
    Rớm tay em, đã có người khác lo
    Ngọt hay không, chỉ em biết là đủ
    ZẢI TÁN ĐI ANH! RA CHỖ KHÁC CHƠI !
    ?
    Em thích những bông hoa hồng
    Dù lòng em vẫn lạnh lùng
    Em tặng đi những bông hồng
    Còn em, nhận lại gì không?
    Không chỉ hoa hồng, em còn thích nhiều nữa
    Lòng em lạnh bởi vì ... GHÉT CÁI MẶT ANH !
    Em tặng đi là vì ... cần phải tặng
    Nhận lại gì? Anh hỏi để ... CƯỚP à ?
    Em có bao giờ nhìn thấy
    Hoa hồng trên cánh đồng hoang
    Em có tiếc thời con gái
    Một lần lỡ bước sang ngang?
    Hoa nhìn nhiều, nhìn mòn hai con mắt
    Hoa trên đồng, và cả trên COM PU TƠ
    Tiếc thì làm gì? Đằng nào thì cũng thế !
    Lỡ thì sửa, đã chắc CHẾT được đâu?
    Rồi có bao giờ em khóc
    Nước mắt rơi trên má em
    Như những bông hồng buổi sớm
    Long lanh những giọt sương đêm?
    Khóc thì nhiều, tôi buồn thì tôi khóc
    Nước mắt rơi, đã có khăn XỊN đây rồi
    Nước mắt là nước mắt, chả giống cái gì hết !
    Long lanh gì? buồn nẫu ruột bỏ cha !
    ?
    Em thích những bông hoa hồng
    Từng cánh hoa đỏ như nhung
    Như máu tim em đang chảy
    Giữa cuộc đời đầy gai chông...
    Hoa hồng thì ai mà chẳng thích
    Từng cánh hoa ... vẫn đẹp từ ngày xưa
    Tim chảy máu ... có mà vào bệnh viện !
    Vào đấy rồi ... sẽ biết thế nào là gai chông
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nấm mộ tình anh cũng đã đắp xong
    Bằng bàn tay mà em cầm ngày đó
    Cùng lời thề trong một chiều mưa gió
    Nay chỉ còn lại nắm đất trong tay...
    Đắp cái gì thì em KỆ XÁC ANH
    Tay ngọc ngà không dây vào bùn đất
    Chẳng NGU gì mà đi THỀ với THỐT
    Đất của anh, thích làm gì ... cứ tự nhiên !
    Em ra đi, bỏ anh... mấy ai hay
    Người ta nghĩ anh vẫn còn hạnh phúc(?)
    Anh gượng cười rồi dấu đi nứơc mắt
    Không thể nào...anh không thể nói ra...
    Em ra đi vì em thấy cần như thế
    Không thể chơi với lão vừa DỞ vừa THẦN KINH
    Mắt CÁ SẤU, khóc kiểu gì chả được !
    Nói hay không, em cũng BỎ NGOÀI TAI
    Chỉ nói rằng: Em đã đi thật xa
    Ở nơi ấy, em của anh vui lắm
    Ở nơi ấy bầu trời đầy nắng ấm
    Nhưng em ơi... nơi ấy chẳng có anh...
    Em đi xa sang phương trời hạnh phúc
    Tất nhiên là vui, anh chẳng cần phải lo
    Ở nơi ấy, êm đềm và vui vẻ
    Không có anh, đỡ RÁCH VIỆC chứ sao?
    Em thấy không, ngày tháng trôi thật nhanh
    Nắm đất cũ giờ đã xanh mầu cỏ
    Như mầu xanh trên đường ngày xưa đó...
    Trong mùa thu, heo may gió mong manh...
    Ngày tháng trôi thì nó vẫn cứ trôi
    Đất bỏ hoang, làm gì mà chẳng đỏ !
    Như mắt thằng nào ... SAY SAY ngày xưa đó ?
    Trong bữa nhậu, ĐÚ lên, UỐNG cho lắm vào !
    Lá vàng rơi trên CON ĐƯỜNG MÀU XANH.
    Đường HÀN QUỐC hay sao mà XANH với ĐỎ ?
    P/S. Đảng nhà nước dày công làm nên con đường đẹp thế để cho các ông các bà YÊU nhau, TÁN nhau, HÍT HỐP ra đấy vẽ bừa lên đấy à ?

Chia sẻ trang này