1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh có bao giờ tự hỏi:
    '''''''' Em là gì giữa bề bộn đời anh?''''''''
    - Kẻ xa lạ trên đường không quen biết
    Hay như là cơn gió thoảng mong manh?
    Anh hỏi làm gì bởi vì anh biết chắc
    "Em ở nơi đẹp nhất trái tim anh"
    Tuy xa lạ nhưng tình vẫn thật đẹp
    Dù thoảng qua, đó vẫn là TÌNH YÊU

    Em thấy mình như những kẻ xung quanh
    Mà em biết... với ai anh cũng tốt
    Với ai anh cũng ân cần, dịu ngọt
    Em nghĩ mình đâu có khác người ta..?
    Em thấy giống những ở xung quanh?
    Anh tốt với người ta vì anh là người tốt !
    Chỉ với em là ÂN CẦN dịu ngọt
    Đơn giản thôi, bởi vì ANH YÊU EM !

    Nếu tình yêu có thể xé được ra
    Để chia đều cho mỗi người một ít
    Thì anh ơi, nếu mà anh cũng biết
    Em chẳng thể nào nhận lấy một phần đâu...
    Nếu tình yêu có thể xé được ra ?
    Chắc chắn rằng không phải là TÌNH YÊU nữa
    Và chắc chắn một điều mà anh biết
    Một phần thì không ! Nhưng tất cả ... là của em !

    Em một mình sẽ nhận lấy khổ đau
    Để dành cho người ta phần hạnh phúc
    Em chẳng phải là người con gái tốt
    Chẳng thể nào chia sẻ được tình yêu.
    Em một mình mà nhận lấy khổ đau
    Thì chắc chắn sẽ chẳng ai hạnh phúc
    Có thể em không là con gái tốt
    Nhưng tình yêu? Đâu cứ phải SO ĐO ?

    Anh vô tư, nên vô tâm thật nhiều
    Anh chẳng nói những điều anh cần nói...
    Em biết anh cẳng bao giờ tự hỏi:
    '''''''' Em là gì giữa bề bộn đời anh?''''''''
    Anh vô tư bởi vì cuộc đời anh là thế !
    Nói làm gì ? anh giữ lấy trong tim !
    ANh không nói nhưng mà anh biết chắc !
    EM Ở TRONG TIM, BỞI VÌ ANH YÊU EM !

    ...
    Em vội lau giọt nước mắt rơi nhanh...
    Ờ, anh xin lỗi, đang phải đo ống cống,
    Không mấy cái thành phần dở hơi nó lại chửi vào cái mặt anh

    Tý nữa về anh ... đền cho. Cười cái xem nào !

  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu, anh nhớ, viết tặng em....
    Là bài thơ a làm trong toa loét.
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết...
    Mịa kiếp! lúc nào cũng mửa được ra thơ.
    Thơ của anh ... eo ôi, MÙI ... kinh dị
    Hoá ra là anh làm ở ... NHÀ VỆ SINH
    Nhớ về em hay là ... anh đau bụng ?
    Mửa ra thơ hay ra làn gió ... BAY BAY ????
    Cái toa loét kia em vào đó bao giờ.
    Mà cứ ngồi mãi bên trong chẳng biết
    Đứng bên ngoài, anh bụng sôi, thầm tiếc
    Cái chuyện này, chẳng nhường được cho nhau...
    Em ở lâu vì em đang ĐÈN ĐỎ
    Lâu là đúng rồi, anh gào thét ít thôi
    Bụng anh sôi, ra Đường TÀu đi tạm
    Cẩn thận nhé anh, có con DOG nó ... XƠI mất là ... XONG !
    ****** thằng nào xây cái bục rõ cao
    (Chắc nó tính sức người đời chà đạp?)
    Dù vinh nhục, giống như bao thằng khác
    Số phận thằng này cũng giống thằng kia...
    Dài tưởng niệm, thì lại chả xây cao
    Vì công lao những người ngã xuống
    Dù vinh nhục nhưng người đời kính trọng
    Số của anh ... có mà vứt cho cái đám .... GÂU GÂU
    Cứ một ngày năm bảy bận phải đi
    Mọi so sánh đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm, nhưng người đời sẽ biết
    Hai ''''đống'''' này...không của một đứa đâu...
    Một ngày năm bẩy bận phải đi?
    Thế thì anh ơi, hình như là KIẾT LỴ
    Giống cái gì thì em đây chả biết
    Anh không chỉnh lại đi, có mà chạy .. cả ngày !
    Cũng như mình trong những lúc bụng đau
    Cứ vội vã chạy đi vào Toa lét
    Vớ tờ giấy em giấu trên gác bếp
    Toa let thúi rùi, anh vẫn viết được thơ
    Tặng cho em, anh nhớ tận bây giờ...
    Em thấy anh những lúc anh bụng đau
    Với tờ giấy anh chạy vào TOA LET
    ƠI ZỜI ƠI, SAO NGU THẾ KHÔNG BIẾT ?
    Tờ giấy ... cầm cố nhà ... mà anh định ... lấy đi đâu?

    Toa lét thúi rùi ... viết xong anh ... XOẸT XOẸT ?
    Xong rồi ... tặng cho em? SAO ANH KHỐN NẠN THẾ ANH ?
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Vậy đủ rồi, làm tý LÃNG MẠN cho cuộc đời nó TƯƠI SÁNG lên tý !
    --------------------------------------------------
    Anh hỏi làm gì bởi vì anh biết chắc
    "Em ở nơi đẹp nhất trái tim anh"
    Tuy xa lạ nhưng tình vẫn thật đẹp
    Dù thoảng qua, đó vẫn là TÌNH YÊU
    Em thấy giống những ở xung quanh?
    Anh tốt với người ta vì anh là người tốt !
    Chỉ với em là ÂN CẦN dịu ngọt
    Đơn giản thôi, bởi vì ANH YÊU EM !
    Nếu tình yêu có thể xé được ra ?
    Chắc chắn rằng không phải là TÌNH YÊU nữa
    Và chắc chắn một điều mà anh biết
    Một phần thì không ! Nhưng tất cả ... là của em !
    Em một mình mà nhận lấy khổ đau
    Thì chắc chắn sẽ chẳng ai hạnh phúc
    Có thể em không là con gái tốt
    Nhưng tình yêu? Đâu cứ phải SO ĐO ?
    Anh vô tư bởi vì cuộc đời anh là thế !
    Nói làm gì ? anh giữ lấy trong tim !
    ANh không nói nhưng mà anh biết chắc !
    "EM Ở TRONG TIM, BỞI VÌ ANH YÊU EM" !
    ...
    Ờ, anh xin lỗi, đang phải đo ống cống,
    Không mấy cái thành phần nó lại chửi vào cái mặt anh
    Tý nữa về anh ... đền cho. Cười cái xem nào !

  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    điên trên cao nguyên
  5. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Haha !!! hai con chim cu gay đang đong đưa nhau
    Đề nghị lang thang thứ 7 tới tặng bà con mỗi ngưòi một quyển thơ nhá
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mk, ông còn viết nữa ... tôi còn SECOND E***ION nữa !
    Tính sao thì tính !
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em, ngủ như những đoá hoa
    Ngủ để mơ giấc mơ yêu nồng thắm
    Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
    Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật mông lung
    Nhưng em ơi, hạnh phúc là có thật
    Hạnh phúc là những gì đơn giản nhất
    Đơn giản cuộc đời, đơn giản câu thơ...
    Đơn giản được ngủ như những đoá hoa
    Đơn giản mơ giấc mơ yêu nồng thắm
    Đơn giản thôi, hãy tin vào hi vọng....
    Hạn phúc là gì? Đôi lúc thật mông lung.

    Ứ phải thơ, hehe.
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đàng nào cũng có tiếng XẤU NHẤT HN rồi, lần này CHIẾN ĐẾN CÙNG xem thằng nào HÂM DỞ nhất FORUM
    Ứ phải thơ, hehe.
    SECOND E***ION
    Ngủ đi em, ngủ như những đoá hoa
    Ngủ để mơ giấc mơ yêu nồng thắm
    Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
    Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
    NGủ mẹ rồi anh kêu gào gì thế?
    Mơ mộng gì mai một đống việc cần làm ?
    Chả khổ mẹ gì, kiếm tiền là hạnh phúc
    Hạnh phúc hay không ... ngày mai sẽ biết ngay !
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật mông lung
    Nhưng em ơi, hạnh phúc là có thật
    Hạnh phúc là những gì đơn giản nhất
    Đơn giản cuộc đời, đơn giản câu thơ...
    Hạnh phúc là gì ? Leo lên giời mà hỏi
    Hạnh phúc có thật, em đã biết từ lâu
    Hạnh phúc với em không hề đơn giản thế
    Thơ với thẩn thì làm đek gì hả anh ?
    Đơn giản được ngủ như những đoá hoa
    Đơn giản mơ giấc mơ yêu nồng thắm
    Đơn giản thôi, hãy tin vào hi vọng....
    Hạn phúc là gì? Đôi lúc thật mông lung.
    Ngủ như hoa để sang mai ... ăn chửi ?
    Mơ với mộng?, em thích thực tế hơn !
    KHông đơn giản như thằng anh vẫn nghĩ
    Hạnh phúc là gì ... LÀ QUYỀN QUÝ CAO SANG
    ( Trích lời anh TRƯỜNG VŨ :
    Làm người ai không ước cao ? Mơ sang giàu lợi danh quyền quý ? Mà đời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay ... )
    Mẹ, đi KARAOKE toàn anh VỜ TU , MÔ BI A ĐÔ, xe rõ XỊN cứ gào THÂN PHẬN NGHÈO ... ức chế !
    Nghèo như anh mà nhìn .. HOÀNH TRÁNG thế ?
    Thì thằng em đây cũng muốn nghèo ... giống anh !
    Ứ phải thơ, hehe.
    Ờ, đek phải thơ !
  9. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn...
    Anh không muốn làm một trái me xanh
    Để em nhắm một chiều hè oi ả
    Anh không muốn làm con đường nhiều ngã rẽ
    Chỉ muốn là một con đường cho em đến với tôi
    Anh không muốn làm một nhành phượng xa xôi
    Để em gài lên tóc khi mùa hạ đến
    Anh muốn làm một con thuyền trên bến
    Trở riêng em đi trọn hết cuộc đời này
    Nhưng em ơi những điều anh muốn đó
    Có khi nào chỉ là của riêng anh?
    Là giấc mơ ừ giấc mơ không thật
    Để anh ôm mỗi lúc đêm gọi về...
    hichic....keke....ặ***.....
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy NỂ thằng ku TSFORUM này quá !
    ---------------------
    [​IMG]

Chia sẻ trang này