1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Lặng lặng nhìn anh đắp MỘ TÌNH
    Lổn nhổn đống gò, nhìn thất kinh
    Nghệ sĩ lang thang này anh hỡi
    Nặng đến thế sao 1 chữ Tình?
    Mộ nhấp, mộ nhô, mộ chình ình
    16 trang rồi, chẳng dám khinh
    Thi thoảng anh vào đắp 1 tý
    Lâu lâu khối kẻ phải giật mình.

  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lặng lặng nhìn anh đắp MỘ TÌNH
    Lổn nhổn đống gò, nhìn thất kinh
    Nghệ sĩ lang thang này anh hỡi
    Nặng đến thế sao 1 chữ Tình?
    Mộ nhấp, mộ nhô, mộ chình ình
    16 trang rồi, chẳng dám khinh
    Thi thoảng anh vào đắp 1 tý
    Lâu lâu khối kẻ phải giật mình.
    Mộ tình anh quyết đắp thật cao
    Cuộc đời là thế. Đắp lại đào
    Tình nhấp. Tình nhô. Tình lố nhố
    Anh đem chôn hết. Có làm sao???
    Lắng nghe này khúc nhạc lâm li
    Đêm tàn... Sông lạnh...của Trương Chi
    Đàn nỉ đàn non. Đàn trách oán
    Tình ơi sao nỡ vội ra đi?
    Ngày qua...ngày lại, cỏ xanh rì
    Um tùm trên khắp Nấm mộ si
    Bất chợt ai đi ngang qua ấy
    Vô tình...Thôi hãy ngoảnh mặt đi.

  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mùa đông đến, đem từng cơn gió rét run vai gầy Những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ...
    Trong tâm tư áo dệt bằng những giòng lệ yêu dấu Tặng người yêu lạnh giá đêm thâu...
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Đêm Noel con xin cầu trước Chúa
    Xin Người cho con được có tình yêu
    Dù ít thôi. Con chẳng dám xin nhiều
    Để con bớt lẻ loi trong đêm lạnh.
    Từng tiếng chuông vọng trong hồn cô quạnh
    Để chào mừng ngày Đức Chúa giáng sinh
    Chúa biết không, con nơi đây một mình?
    Cầu xin Chúa chỉ một điều duy nhất...
    Trong đêm vắng lệ ứa tràn mi mắt
    Sao đêm nay con buồn quá, Chúa ơi!
    Trái tim con sắp nguội lạnh cả rồi
    Chúa ơi Chúa! Con xin cầu ơn Chúa...
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm tan lễ, bước anhh bơ vơ trở về. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua, như mộng ước cũng xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau...- Hai mùa Noel -
  6. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần...
    hichic...keke....ặ***...
  7. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ko cầu sớm hơn để chúa gửi cho cái chăn hoặc bao diêm đốt cho đỡ lạnh
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khen nghệ sỹ lang thang
    Mộ tình anh đã 16 trang
    Đắp đắp đào đào không mỏi mệt
    Hỏi chôn đã hết cái dở dang
  9. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Vào xem "thơ chiến" thật ngang tài
    Bên này hùng hổ bác xấu zai
    Bên kia ẩn hiện anh nghệ sỹ
    Xứng là Tú Xuất với Ba Giai
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này