1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imbaizen

    imbaizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hay hay ! các bạn làm thơ được đấy.. Toàn những ng` có năng khiếu. TỐt...
  2. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời riêng....
    Em đừng về lối cũ nghe em
    Chiều nào đó em quên cài chốt cửa
    Anh bỗng thấy lạnh đông đang về nữa
    Em đừng về lối cũ một mình nghe.
    Sao thấy buồn ... con phố vắng tiếng xe
    Đã thân quen trong ta từ dạo trước
    Anh bỗng thấy ngập ngừng từng chân bước
    Nhớ ra rằng.....mình đang vẫn cô đơn.
    Đông lạnh về làm ta nhớ em hơn
    Cho ước nguyện xa xưa giờ chở lại
    Anh cảm thấy trong lònh thêm thoải mái
    Nhớ về em ấm áp khoảng trời riêng.....
    Đôi khi ta cảm thấy thật buồn khi đứng trước cảm xúc.....gọi là mênh mông ..... lúc đó mới thật rõ ràng làm sao...ước gì ta là cái mênh mông trong suy nghĩ của một ai đó....
    hichic.....keke.....ặ***.....
    Được trungphuong_arc sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 11/07/2007
  3. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá ... nghe cái tên topic sởn hết cả tóc gáy!!!
    Sao box dancing lại để tồn tại cái topic này nhỉ? Topic này chỉ nên đứng 1 mình ở box "Văn thơ". Còn nếu bàn về văn thơ o day thì Mod nên gom tất cả các bài "tản mạn" về 1 topic ví dụ như "Trang văn thơ..." chẳng hạn.
    Mình thấy ông nghesilangthang này mở nhiều topic quá, mà topic nào cũng bịn rịn cảm xúc cá nhân. Đọc mà bủn rủn hết cả chân tay, mất hết nhiệt huyết dancing.
  4. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác mất nhưng em lại thấy có thêm hứng để dance đấy.
    KHoá với gom là thế nào? Có ai buôn đất đâu mà phải dồn và giải toả
  5. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng ... Phản đối phản đối đại phản đối .... Cái diễn đàn này ngày một chán òm , có mấy topic hay như thế này đâu . Các bác Mod chỉ trực hở ra là khoá rồi rốt cục toàn topic nào là tranh luận về kĩ thuật này nọ chán mớ đời , mà cũng chỉ tục nói xấu nhau có hay ho gì đâu Hãy để hồn cho thơ để đất cho thơ lấy hứng khởi trước khi lên sàn ĐỀ NGHỊ KHÔNG ĐƯỢC KHOÁ TOPIC NÀY .... CẢM ƠN !
    hichic.....keke.....ặ***......
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà. Mấy hôm nay đi công tác xa, hôm nay vừa về, mà say quá, không thể viết gì thêm. tôi mà tỉnh thì spam thiệt n. Buồn thiệt.
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Dancing mãi, sao hoài chẳng thấy
    Nửa của tôi ơi, em là ai vậy
    Để tôi tìm, tìm mãi tên em..
    Chiều dần buông, thành phố bước về đêm
    Sàn nhảy từng đôi, bên nhau ríu rít
    Chúng may mắn hơn tôi, hay chúng ko cần biết
    Cạ của mình, hay cạ của ai?
    Chúng bên nhau, vai kề sát bên vai
    Chân bên chân, ngực chúng kề bên ngục
    Nhìn chúng nó, hỏi ai không buồn bực
    Nhớ ngày nào, mình như chúng...ngày xưa...
    Điệu Rumba, điệu Tango dại khờ
    Mình dắt nó, giờ nó bên thằng khác
    Chiều dần buông, lá vàng rơi xao xác
    Có mấy thằng, hiểu được chuyện mình đâu...

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 11/07/2007
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Khô? thân anh va?o đuô?i ruô?i lại gặp đúng các bác nhặng xị.
    Đu?a thoai chứ topic cu?a Lang thang thi? lạc đê? thấy rofa.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chó yêu ơi, anh pha?i la?m thơ nhi?u va?o. Ti?nh hi?nh vợ anh đọc thơ chuối rất có hứng.
    THơ thơ thơ...
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tặng ca? nha?...
    Có hứng thêm chưa?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này