1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    08/03/2008 Nhớ lại bài thơ cũ :
    GỬI NGÀY HÔM QUA
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi .. (cả hai đều biết thế)
    Nên có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếu bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xa xôi tôi vẫn thường nghĩ thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều nắng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ .. lại thôi ..
    Bạn là bạn, và tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không??
    Lá nơi nào cũng đang xào xạc
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu ..
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm, để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo ..
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt"
    Để tiếp rằng: "Hẹn gặp nhé! Ngày mai .. "
    (st)
    NGÀY MAI TRONG ĐÁM DANCING ẤY, CÓ KẺ THEO CHỒNG BỎ CUỘC CHƠI...
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    MỘ TÌNH 7
    Mùa xuân hoa thắm cỏ xanh
    Mọi người đi lễ Tết thanh minh
    Người ta nô nức, tôi lặng lẽ
    Viếng nấm mồ chôn giữa trái tim...
    Tôi chẳng có hương, chẳng có hoa
    Chẳng khấn, chẳng xin....tôi thạt là
    Lạnh lùng...cũng chẳng rơi nước mắt
    Hay chẳng đau thương? Chẳng xót xa?
    Uh, tôi thế đấy. Sẽ chẳng xin
    Sống lại làm sao một mối tình?
    Uh tôi thế đấy. Không cần khóc
    Nước mắt làm sao chảy vào tim?
    Nên tôi cũng chẳng muốn thắp hương
    Hương đâu sưởi ấm được tâm hồn?
    Hoa kia chắc cũng không cần nữa
    Hoa sao tươi được giữa cô đơn?
    Tôi dấu đau thương, dấu xót xa
    Mỗi lần chạnh nhớ cuộc tình qua
    Mỗi lần viếng nghĩa trang tình ái
    Mộ tình trong trái tim thật thà.

  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái *** thói đời
    Làm cho tôi phải xa rời người thương
    Lòng tôi đã chót vấn vương
    Giờ đây tan vỡ đôi đường cách xa
  4. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vờ kờ lờ ku xấu zai
    Văn thơ cóc nhái hãi hùng chị em
    Bộ dạng mặt mũi lem nhem (do hành nghề nhiều)
    Than sao trách phận uống KEN (heiniken)...khách thừa
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ANH KHÔNG TIẾC CÔNG ANH ĐÀO AO
    ĐỂ CHO KẺ KHÁC ĐẾN THẢ CÂU
    ANH KHÔNG TRÁCH GÌ NGƯỜI CÂU CÁ
    CHỈ TRÁCH TẠI SAO ... CÁ CẮN CÂU ?


    (St)
    Có phiên bản 2:
    Anh đek tiếc công anh đào ao
    Để cho những thằng khác đến bon chen câu
    Anh không trách gì cái thằng câu cá
    Chỉ trách AO SÂU, CON CÁ BẠC TÌNH !

    (St)
  6. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Ai đốt lửa thiêu tình tôi thành khói
    Đem tim này ủ tuyết đến giá băng
    Hồn non chìm đắm trong hoang lạnh
    Chốn cũ mình tôi nhặt lá vàng........
    P/s: Lá bằng vàng 9999 thì tốt nhỉ!!!
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Được xauzainhatvn sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 20/03/2008
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ]Dạo này công việc bận rồn (Bận Rộn)
    Vẽ cống vẽ rãnh vẽ lộn linh tinh

    --------------------------------------
    P/s: Người Sài Goòng nói LỘN lức là NHẦM !
  9. nangdolua

    nangdolua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện XZ dự hội thảo cống rãnh gì đó trong Xì Goong xong thì tiện qua Huế thăm quan. Mấy hôm thức đêm ngồi vẽ lộn (...) lung tung nên tóc tai như khỉ đột. Tiện thấy một tiệm cắt tóc thanh nữ mỏi tay, XZ tẩn ngay vào:
    - Chào chụ (chú)-một cô gái xinh như tiên, tóc vàng xanh đỏ, jips te tua ngang đùi, giọng Huế nhẹ như gió thoảng.
    - (DCM, trẻ vậy mà chú) (cười duyên phát)
    - Chụ k-ặ-k (cắt) ngắn hay k-ặ-k dài?
    - (hốt hoảng, gái Huế bạo quá ta) Là.........à.à.à sao...e.eeem?
    - K-ặ-k ngắn phải đụ (đủ) 5000 còn k-ặ-k dài phải đụ 3000
    - (ngất xỉu, thều thào) nhiều vậy sao? Mà anh không biết của anh dài hay ngắn, sao đây?
    - Chi mô lạ rứa, k-ặ-k ngắn thì chừng 10 xăng còn k-ặ-k dài chừng 50 xăng.
    -(xỉu tập 2, bái phục zai Huế)
    Nên có thơ rằng
    Mấy hôm vẽ lộn mệt thấy pa
    Gặp cô gái Huế hỏi k-ặ-k ta
    K-ặ-k ngắn k-ặ-k dài Zai đâu biết
    Phải đụ 5 ngàn mới cho ra
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Đôi dòng tự bạch :

    Công trường vật vã sớm hôm
    Sáng VE, chiều Fắc vật ...Lộn chết thôi (*)
    Đo đo móc móc chơi vơi
    Ấn đi, đóng lại ... Lộn tung mọi bề
    Cái nghề Thiết Kế nó thê (**)
    Lộn đi Lộn lại thấy ghê ... Lộn xồn
    Dạo này công việc bận rồn
    Vẽ Cống vẽ Rãnh vẽ ... Lộn linh tinh ...!!!


    --------------------------------
    (*) sáng vẽ chiều Fax
    (**) Nghề Thiết Kế nó thế !
    Nếu đọc cái từ LỘN mà khó quá thì ... thích đoc thế nào thì đọc !

Chia sẻ trang này