1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    MỘ TÌNH
    Đi Lang thang, đường đêm phố vắng tanh
    Mưa lạnh rơi ướt qua vai áo anh
    Vẫn quán xưa, nhưng chẳng còn em nữa
    Kỉ niệm chôn vùi theo lớp cỏ xanh...
    Bản nhạc này ngày xưa anh rất thick
    Và cả em, anh biết, phải vậy không?
    Mà giờ đây anh chỉ thấy chạnh lòng
    Anh lặng lẽ bưóc rời xa quán cũ.
    Vẫn đường xưa, nhưng chẳng còn em nữa..
    Cũng chẳng sao, vì anh đã quen rồi
    Anh vẫn đi trong mưa gió cuộc đời
    Dù lạnh lẽo khi không còn em nữa.
    Vẫn
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 10/09/2008
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    MỘ TÌNH...
    Ta đem trái đất ngâm thành rượu
    Ta lấy Càn khôn nướng làm mồi
    Một mình ngắm trăng cười ngạo nghễ
    Hãy chờ ta với chị Hằng ơi...
    Đêm nay trăng vẫn sáng em ơi
    Phố vẫn đông vui biết bao người
    Anh thì vẫn thế quen cô độc
    Chẳng có ai khi mất em rồi.
    Em có nghe không khúc nhạc lòng
    Ngày nào anh viết dưới ánh trăng
    Xa em từ ấy anh chẳng viết...
    Nhanh thật em ah... đã mấy năm.
    Anh vội đem chôn mộng và mơ
    Chôn cả vầng trăng cả bài thơ
    Anh đem chôn hết...Ưh, em nhỉ
    Kỉ niệm sống mãi được bao giờ?
    ''Đợi chờ anh em nhé
    Anh hứa sẽ quay về
    Với em trông trăng thề
    Nắm tay nhau cùng đi...''
    ''Đừng buồn anh, em hỡi
    Khi đã yêu nhau rồi
    Anh sẽ không quên lời
    Hwá yêu em trọn đời...''
    Em ah anh chẳng hát nữa đâu
    Khi mà ta đã chẳng còn nhau...
    Loạng choạng trong hơi men anh thấy
    Bóng hình em dưới ánh trăng thâu.

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 15/09/2008
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    TRÊN TRỜI MẤY TRẮNG NHƯ BÔNG
    Ở DƯỚI VŨ TRƯỜNG CHÂN TRẮNG NHƯ ... MÂY
    MẤY CÔ MÁ ĐỎ HÂY HÂY
    ĐÁNH MÔNG NHƯ THỂ BÀ TÂY VỀ LÀNG !
    TRUNG THU TRĂNG SÁNG NHƯ GƯƠNG
    DANCING NHƯ THỂ CẢI LƯƠNG PHƯỜNG CHÈO

  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trung thu rồi cũng qua đi
    Bệnh viện sắp lắm thiếu nhi chào đời...
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    MỘ TÌNH???
    Em ạ, Tết này cỏ còn xanh?
    Hoa có nở trên nấm Mộ tình?
    Nhang tình ai thắp, hay lạnh lẽo?
    Ai viếng mồ chôn giữa trái tim?
    Còn ai khóc nữa phải không em?
    Khóc đâu vơi bớt khổ đau thêm
    Nước mắt của anh giờ chảy ngược
    Nhủ lòng đau khổ - hãy cười lên!
    Em ah, anh cũng khác ngày xưa
    Chẳng còn lang thang đi dưới mưa
    Không em anh chẳng còn ai nữa
    Lạnh lẽo chẳng còn ai đón đưa.
    Anh cũng chẳng còn thích ngắm trăng
    Lầm lũi chân đi, mặt cúi gằm
    Mái đầu giờ lẫn màu sương gió
    Ít cười và cũng ít nói năng...
    Nhưng mà anh vẫn sẽ thắp nhang
    Quì trước tấm bia khắc chữ vàng
    Trên nấm Mộ tình ngày nào đắp
    Tưởng nhớ riêng em đến vĩnh hằng.
    ...
    Chiều nay sao gió lạnh lùng thay
    Hạt bụi nào bay mắt anh cay?
    Em ah, hãy luôn vui em nhé
    Chúc em hạnh phúc mùa xuân này.

Chia sẻ trang này