1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hinh như để đứa nào đó khích thì ức. Nó là đứa trẻ con thui, đùng chấp nó.
    Nhiều khi đi Dancing
    Nhảy nhót thật nhiệt tình
    Rồi ướt mông, có thể,
    Nhưng đừng để nó khinh
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ẶC ẶC.
    [​IMG]
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa em
    Thui về đi
    Về đi
    Về đi
    kẻo bồ em chờ
    Kẻo bồ em mong..
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    "Thơ anh hay thế ma? cô chứ chê."
    [​IMG]
  5. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi Salsa
    Ba Sa Me đủ cả
    Chẳng biết bar nào mở
    Thế mới có tức không
    Có thằng Nutz thì lắc
    Còn thằng S''''club thì băng
    Mới nhú nên ông em
    Lê''''Club non choẹt
    Nhưng nghe đâu nó máu
    Có đủ nhạc với âm
    Cũng đủ chỗ đặt chân
    Đôi co cùng với nhạc
    Vừa gọi điện cho bạn
    Nó bảo tối hôm nay
    Chỉ có Nutz open
    Hi vọng đừng có lắc....
    hichic.....keke....ặ***.......
    Được trungphuong_arc sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 11/07/2007
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    MỘ TÌNH
    Em đọc đi những dòng thơ anh viết...
    Em thấy không, thật đau đớn làm sao?
    Mình quen nhau...ừh, như mới hôm nào
    Chưa bên nhau, sao xa nhau, em hỡi?
    Em hãy đi, cứ vui cùng người mới
    Có gì đâu. Anh chua chát mím cười
    Mộ tình kia anh xây đã xong rồi
    Kỉ niệm cũ, anh chôn vào dĩ vãng.
    Tên của em trên tấm bia nhạt nắng
    Anh khắc bằng dòng máu nóng trong tim
    Rồi anh đem đặt trên nấm Mộ tình
    Dấu buồn đau, anh sẽ quì trước Mộ.
    Nén nhang tình thoảng bay theo làn gió
    Đốt cháy bằng bao kỉ niệm ngày xưa
    Nhớ ngày nào mình hò hẹn đón đưa
    Cùng ngất ngây, dìu nhau theo tiếng nhạc...
    Và em ơi, anh của em sẽ hát
    Khúc ca xưa anh viết tặng riêng em
    Hát để thay cho tiếng khóc trong đêm
    Khóc gì đâu. Mà đôi dòng lệ nhỏ...
    Một mình quì bên nấm Mồ xanh cỏ
    Anh nguyện cầu: Xin tình hãy ngủ yên!
    Trong nghĩa trang lạnh lẽo giữa trái tim
    Mộ tình này, tưởng nhớ em...mãi mãi....
    I know u still read what I wrote, but WHY...?
  7. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mỗi nguời một sở thích và đam mê riêng......
    PHải sms cho tình iu của tôi (chó yêu của cô) thì ông ý mới biết cơ
  8. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nâng giấc ngủ dài anh đưa em về lối cũ
    Sỏi đá rêu phong xanh biếc một thời
    Một góc thời gian giờ ngẩn ngơ ngơ ngẩn
    Một cõi lòng giờ để cho gió cuốn đi xa
    hichic......keke.....ặ***......
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói có sách, mách có chứng :
    Em ơi nếu mộng không thành thì sao ?
    Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời ...
    ---
    Anh ủng hộ các chú 10 nghìn cho 5 gói thuốc chuột (2k/gói).
    Lê la nhiều quá !!! Mỗi chú 1 gói là đủ.
    Mát mẻ nhé, zời nóng lắm!
  10. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý này của bác...
    Vâng! Mời bác xơi trước ạ.

Chia sẻ trang này