1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh nghe em nói, mới biết là thằng bé Xấu trai là thằng nào, tội nghiệp, Nhiều khi cũng nghĩ, xấu xí nư vậy, làm liều thuốc chuôt, toi đời.
    Sống dặt dẽo mãi, sống để làm gì.
    Thien hạ bao nhiêu thằng xấu trai
    Xấu thế không chết, thế mới tài
    Phen này tặng nó chai thuốc chuột
    Uống đi em nhé. Say: Goodbye!
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chuột chu? va? khi? bắt đâ?u tranh hôi.
    [​IMG]
  3. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    BUỔI TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ ĐÀO ĐƯỜNG CỦA LIÊN NGÀNH: GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH, BƯU ĐIỆN VÀ ĐIỆN LỰC !!!
    [​IMG]
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ đầu, anh nhớ, viết tặng em....
    Là bài thơ a làm trong toa loét.
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết...
    Mịa kiếp! lúc nào cũng mửa được ra thơ.
    Cái toa loét kia em vào đó bao giờ.
    Mà cứ ngồi mãi bên trong chẳng biết
    Đứng bên ngoài, anh bụng sôi, thầm tiếc
    Cái chuyện này, chẳng nhường được cho nhau...
    ****** thằng nào xây cái bục rõ cao
    (Chắc nó tính sức người đời chà đạp?)
    Dù vinh nhục, giống như bao thằng khác
    Số phận thằng này cũng giống thằng kia...
    Cứ một ngày năm bảy bận phải đi
    Mọi so sánh đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm, nhưng người đời sẽ biết
    Hai ''đống'' này...không của một đứa đâu...
    Cũng như mình trong những lúc bụng đau
    Cứ vội vã chạy đi vào Toa lét
    Vớ tờ giấy em giấu trên gác bếp
    Toa let thúi rùi, anh vẫn viết được thơ
    Tặng cho em, anh nhớ tận bây giờ...

    Lâu rùi, lại viết tặng đc cho em!
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    C nhớ không, bài thơ c tặng e
    Là bài thơ c kể về đôi dép
    Nay nỗi nhớ trong lòng e da diết
    Biết bao giờ mình mới lại gặp nhau..?
    C cứ đi, bỏ e với đêm sâu
    Bản nhạc quen, e dìu ai bước tiếp
    Điệu Samba, điệu Mambo cuồng nhiệt...
    E một mình trong tiếng nhạc cuồng quay...
    Nếu mà e có thể uống thật say
    Uống để quên... muốn quên càng thêm nhớ
    Mùi hoa cũ có còn vương trong gió
    C có còn viết tiếp đc thành thơ...
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    E ah, tháng ngày nhanh quá nhỉ
    Mỗi năm thêm lại một lòng đau
    Giờ anh đã lớn...không còn nhỏ
    Mà vẫn câm lời..nói đc đâu...
    Uh nhỉ, thời gian thật trôi mau
    Bao năm...giò tóc đã phai màu
    Trách ai đem cành Hoa sữa ấy
    Mà viết tình anh vạn nỗi sầu.
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    E ah, tháng ngày nhanh quá nhỉ
    Mỗi năm thêm lại một lòng đau
    Giờ anh đã lớn...không còn nhỏ
    Mà vẫn câm lời..nói đc đâu...
    Uh nhỉ, thời gian thật trôi mau
    Bao năm...giờ tóc đã phai màu
    Trách ai đem cành Hoa sữa ấy
    Mà viết tình anh vạn nỗi sầu.
    Đường đêm về vẫn chỉ mình anh
    Thời gian...uh nhỉ...vẫn trôi nhanh
    Mỗi lần đi về qua đường cũ
    Lặng lẽ...cô đơn...bc thật nhanh...
    Giờ đây chẳng bán nhạc và thơ
    Đã viết tặng ai lúc hững hờ
    Một mình lang thang trên phố vắng
    Tìm mua lại những mộng và mơ...
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ có nhiều thằng xấu trai
    Như anh chắc không thằng thứ hai
    Xấu nhưng được nhiều thằng nó nể
    Anh chẳng bận lòng cái xấu trai

  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    No face, no name, no number
    ------------------------------------------
    [​IMG]
    ------------------------------------------
    Không cốp, không tên, không biển số
    Chú này lại thành phần nhí nhố
    Chắc chú hành nghề buôn xe lậu
    Có ngày bóc lịch bảo tại số
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chuyên ngành gọi là LÚN không đều !
    ----------
    Công trình xây dựng cao lêu nghêu
    Thế mà đã thấy lún không đều
    Thiết kế tử thi công rõ hoành tráng
    Xây lên xong rồi dân nó kêu

Chia sẻ trang này