1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘ TÌNH

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Có hòn đá cô đơn xa xăm
    Đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình
    Hoà niềm đau với ta....
    Có Hòn đá cô đơn, hòn đá buồn
    Mải mê kiếm tìm một tình yêu
    Chỉ đơn giản là một và chỉ một
    Nhưng đá vẫn là đá hoá đá ra
    Đến một ngày bàn tay nâng niu đá
    Đá cũng đã rêu phong phủ bao mùa?
    Nhẹ bóc từng lớp thời gian màu trốn chạy
    Đá vẫn là đá hoá đá ra ....
    Hòn đá thời gian hòn đá kí ức
    Hòn đá tình yêu và nỗi nhớ vụng về.....
    hichic....keke...ặ***.....
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Anh có bao giờ tự hỏi:
    '''' Em là gì giữa bề bộn đời anh?''''
    - Kẻ xa lạ trên đường không quen biết
    Hay như là cơn gió thoảng mong manh?
    Em thấy mình như những kẻ xung quanh
    Mà em biết... với ai anh cũng tốt
    Với ai anh cũng ân cần, dịu ngọt
    Em nghĩ mình đâu có khác người ta..?
    Nếu tình yêu có thể xé được ra
    Để chia đều cho mỗi người một ít
    Thì anh ơi, nếu mà anh cũng biết
    Em chẳng thể nào nhận lấy một phần đâu...
    Em một mình sẽ nhận lấy khổ đau
    Để dành cho người ta phần hạnh phúc
    Em chẳng phải là người con gái tốt
    Chẳng thể nào chia sẻ được tình yêu.
    Anh vô tư, nên vô tâm thật nhiều
    Anh chẳng nói những điều anh cần nói...
    Em biết anh cẳng bao giờ tự hỏi:
    '''' Em là gì giữa bề bộn đời anh?''''
    ...
    Em vội lau giọt nước mắt rơi nhanh...
    ???
    Vì yêu em nên ta đã hoá ngây ngô rồi, mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng men... Đã thế những nỗi đau thương chua cay nhưng đâu ai hay em yêu đã bước chân theo thuyền vui kia đi rôi...
    Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn, giữa cõi đời làm người tình si quá mê dai, ôm lòng vỡ nát...Trút hết trong ly rượu nồng...
    Rót mãi những chén chua cay này, lêu bêu như gã ru ca buồn...Lang thang bước với nỗi đau...với trái tim ta tật nguyền...
    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 04/09/2007
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất thằng họ ĐÀM
    Cái vàng vàng ấy là tim có vấn đề rồi đấy, đi khám đi

  4. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nấm mộ đó anh đã đắp xong
    Bằng bàn tay em cầm ngày đó
    Cùng lời thề hẹn trong một chiều mưa bão
    Mà giờ đây chỉ vẹn vẹn nắm đất trong tay.
    Lại đắp tiếp một nấm mộ tình....

  5. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    NGhe lk Au***ion đê, hôm nay tự nhiên vớ đuợc lại thấy hay phết...
    Dạo này mình xì tin wá ...hix
    http://youtube.com/watch?v=k0Yllv05quw
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là anh NGẤY cái MỘ TÌNH này từ lâu rồi. Ko hiểu sao cái TOPIC này vẫn tồn tại được thì hơi lạ.
    Chia tay nhau thì đơn giản, từ giã, buông xuôi ... Cái khó là thực hiện được mối tình đẹp và kết quả hạnh phúc.
    Các chú có bài thơ nào ĐẸP, hoành tráng thì vứt lên đây anh em nghía cái. Chứ cái kiểu
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
    Nghe chuôi chuối, anh có cả đống !
    Miêu tả cái DAY DỨT, cái BUỒN khi chia tay cũng không khó. Cùng lắm ca bài : Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời là xong. Cần gì phải ca thán nhiều. Mệt !
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thằng Pé xí trai, trông thế mà cũng có chút chí khí. eheo Cứ tưởng mặt mũi nó xấu xí, chân tay nhảy dặt dẹo, thế mà văn chương cũng khá. hehe.
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nghe rằng:
    ----------------
    Anh không tiếc công anh đào ao
    Để cho kẻ khác đến thả câu
    Anh không trách gì người câu cá
    Chỉ trách tại sao ... cá cắn câu ?
    Có thằng chế:
    ----------------
    Anh không tiếc công anh đào ao
    Để cho kẻ khác đến thả câu
    Anh không trách gì cái thằng đến câu cá
    Chỉ trách Ao sâu con cá ... bạc tình !
    Không đỡ nổi !
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Nấm mộ tình anh cũng đã đắp xong
    Bằng bàn tay em cầm ngày đó
    Cùng lời thề trong một chiều mưa gió
    Nay chỉ còn một nắm đất trong tay...
    Em ra đi, bỏ anh... mấy ai hay
    Người ta nghĩ anh vẫn còn hạnh phúc(?)
    Anh gượng cười rồi dấu đi nứơc mắt
    Không thể nào...anh không thể nói ra...
    Chỉ nói rằng: Em đã đi thật xa
    Ở nơi ấy, em của anh vui lắm
    Ở nơi ấy bầu trời đầy nắng ấm
    Nhưng em ơi, nơi ấy chẳng có anh...

    Hom nay bận qúa, không có thời gian nhiều để viết tiếp ý thơ của Bác Trung, bác có thể viết tiếp đc không?
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đến với nhau chỉ vì 1 lý do, 1 chữ YÊU
    Trong khi để chia tay, để chia xa, để chia cách thì lại có quá nhiều lý do, quá nhiều nguyên nhân tan vỡ ...
    Viết về cái chia tay chia chân làm đek gì, chú nào viết tích cực cái anh xem nào !

Chia sẻ trang này