1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chú Đức bô zài thế là sai rồi .......xin lỗi em Su đi - người ta mới " sắp dở hơi " mà chú đã bẩu là " dở hơi " là sao - Xin lỗi đê
    @ Su : Lá xoan thì anh chịu rồi , biếu gì chứ biếu lá xoan ,thôi , cái thứ " quý hiếm " ấy cứ giữ để nhà xài đi em - cảm ơn " nòng tốt " của em - anh nhường mớ lá xoan ấy cho chú Đức bô zai ăn cho bổ và khoẻ - chứ anh mấy cái .........linh tinh...... nà anh bổ và khoẻ lắm rồi .....
  2. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    @Su :Anh cũng có ...U chứ bộ ! Mà anh bẩu này: Tiện gần cây xoan nhà mình còn ít lá ngón, em mang cả đi cho đỡ phí nhé!
    @Bác Duc_red : Vơng, T7 lẩu ri ê, Cn lại đi bóng bàn, ăn uống xong lại thể thao cho người nó đẹp, lúc nào cũng bô zai !
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 28/06/2007
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thì thấy anh có vẻ thích rau sạch iem mới biếu.chứ o thì iem cứ để trên cây cho nó héo thôi ạ !!
    Còn anh Đức "bô jai" nhà bác chắc lá gì chả ăn rồi,xá gì lá xoan hay lá ngón.Ăn tạp thế e o mời đâu ạ!!
    Hết jờ làm rồi,e thăng đây ạ !!
    Hẹn các bác CN !! khửa khửa..................
    pằng chíu,pằng chíu.....chíu chíu chíu...........chíu pằng....
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ĐB chỉ thích " ăn xịt " thôi .......không thích ăn rau non đâu - còn em hơi đểu đấy - định cho bọn anh ăn lá xoan cơ đấy . ờ......mà cái gì cứ pằng .....pằng chíu chíu loạn cả lên thế ....... em đừng có mà vác súng đạn ra doạ bọn anh nhá ......này thì súng .......đại bự :
    [​IMG]
    B..ù....m...................sợ chửa ????
  5. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép các anh ĐB, em xin spam một tí :
    "Đi là được, chia sẻ nỗi đam mê "
    Em ngồi đọc, tự nhiên cảm thấy một điều gì vui vui trong lòng,
    Nhìn những bức ảnh các anh up lên, dù chưa bao h đi cùng các anh, nhưng em chắc rằng nếu được tham gia cùng thì thật là tuyệt.
    Tự nhiên, em lại vào topic của các anh xì pam mấy câu vớ vẩn quá....., những cũng không biết phải post vào đâu, blog cũng chả có, nói thì cũng chẳng biết nói với ai....... đành vào đây spam một tí cho nó đỡ bức bối.... em xin lỗi nếu làm topic của các anh loãng...... nếu bị phản đối, em xin xoá ngay...
    Một ngày như mọi ngày khác, một ngày mới bắt đầu với tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu..... lần nào cũng muốn ngủ thêm... nhưng như anh duc_redskin nói thì " cái gánh nặng cơm áo gạo tiền..." nó ép phải dậy, phải vệ sinh cá nhân, phải chải chuốt (dù mình cóc thích như thế ) để rồi đến đưa cái chân vào gầm bàn đến quá 1/3 ngày....ngày nào cũng như ngày nào.... đều như vắt chanh...và rồi cuối tháng thì lại lĩnh lương như ai ...
    Nhưng cuộc đời ai cũng có ước mơ, ai cũng có niềm đam mê..nhưng trong cuộc đời này ai có đủ điều kiện để thực hiện được hết những ước mơ và đi theo đam mê đến sức cùng lực kiệt...... Nhiều khi làm việc như một cái máy... hay như con gà, sáng ra khỏi chuồng đi kiếm ăn, tối về chuồng nghỉ... chả mấy chốc nghoảnh đi ngoảnh lại đã thấy thời gian trôi qua vùn vụt.... ảnh hưởng nghề nghiệp đã bắt đầu xuất hiện... buồn vì thời gian đã trôi qua ... mình thì khác gì con gà công nghiệp ( mỗi tội chưa bị làm thịt ) .... chưa làm được cái gì thực sự ưng ý cả,... cuộc sống là chuỗi ngày trả nợ cuộc đời.....
    Một chiều đầu óc quay cuồng bởi sự bức bí trong căn phòng, sự lơ mơ của cốc cà phê ban trưa vẫn còn mang lại chưa hết... đầu óc lại nghĩ lung tung...... rằng mình đã thực sự làm được gì ưng ý chưa.... câu kết là chưa.... nhiều khi chỉ biết nói.... nói thì hay nhưng chả làm được cái gì cả
    Nhìn các anh đi mà lại thèm, lại thích được đi... được có cảm giác giải phóng đôi chân... được đi đến những miền xa của Tổ quốc... được là chính bản thân mình, chứ không phải là cái máy làm việc....
    Lại nói về chuyện đi lại, mà theo như bác Nguyễn Tuân là " xê dịch ".... Cái cảm giác lần đầu đi xe máy ở đường quốc lộ nó kì lạ làm sao, chắc nó cũng hay ho và tràn ngập cảm xúc giống lúc chú rể và cô dâu đi ......... sau chuyến đi ra quốc lộ lần đầu tiên đó ( chuyến về quê ăn giỗ ) thì em cũng không còn mấy dịp để đi như thế nữa... cuộc sống như cơn lũ tràn qua... cuốn trôi mọi dự định mà ta còn do dự chưa kịp thực hiện.....
    Lần thứ hai cảm xúc lại trào dâng là khi lần đầu lái xe ôtô đi trên quốc lộ... cái cảm giác thật khó để lột tả được.... tự tin, làm chủ bản thân... hơn cả lần trước đi xe máy... hay là do lớn rồi... được đi cùng em 4 bánh nên cảm giác lên chăng
    Sau 2 lần đó, tất cả lại chỉ còn lại vài chuyến đi ngắn, lờ mờ không cảm giác.... rồi lại theo dòng đời cuốn đi....
    Rồi cũng đến lúc được bố mẹ mua cho cái xe máy.. cái xe máy mà mình có thể đi đâu thì đi...làm gì thì làm....xe rất ngon... rất vừa ý ....nhưng cũng chỉ là đi lòng vòng trong phố..... Từ hồi có cái xe máy thì càng ngày em càng khỏe lượn phố hơn... đến nhiều khi cuối tháng giật minh khi tiền tiêu vặt của mình đâu hết, chợt nhớ ra là quy thành xăng rồi còn đâu.... Giờ nghĩ lại lúc đấy cũng thấy hay... có chút tiền tiêu vặt thì dành quá nửa cho xăng xe... thậm chí .. em còn làm cái việc mà nhiều người không thích chút nào... đi đưa báo.... đi thì tiền chỉ đủ đổ xăng.... nhưng vẫn thích đi làm vì được đi và có tiền đổ xăng . Rồi đến một ngày, người ta thông báo là mình cãi nhau với một nhà mình đưa báo ... rồi họ cho mình nghỉ công việc lượn lờ phố phường mà từ hồi đi đến lúc bị cho nghỉ chưa một lần to tiếng với ai cả........ Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy buồn cười cái lúc đấy, dù sao cũng là một thời để nhớ
    Xe đi nhiều thì cũng có lúc hỏng hoặc gặp sự cố .... mà điển hình là thủng lốp... không biết bao lần đã thủng lốp... nhiều nên h thấy xe hơi lắc một chút mà chột dạ...... Ngoài ra, chả hiểu thế nào, chạy có cảm giác xe nó liệng lung tung, không như ý muốn của mình...... nhưng lúc như thế , mình đều ước : " uớc gì cho xe của con đi ngon, ổn định.... con không cần speed cao, con chỉ cần xe đi ổn định "..... cái cảm giác 80km/h mà đít xe nó cứ liệng liệng..... rồi nỗi sợ xì lốp giữa đường vắng đã khhiến em trơ nên sợ tốc độ.... sợ đi xa....
    Từng chiều ngồi trong căn phòng quen thuộc, nhìn xa xôi, chợt đôi lúc cảm giác khi xưa lại tràn về... cái cảm giác được đi xe máy lần đầu trên quốc lộ....rồi đi ô tô... tất cả như tràn về... như muốn lôi tuột em ra khỏi căn phòng mát mẻ để lên xe đi lang thang đến một nơi xa dưới trời nắng của mùa hạ.... hay dưới cái lạnh của mùa đông.... như thằng hâm...
    Nhiều lần em đã dự định đi xa nhưng cái gì nhỉ, ah, cái kiểu giang hồ vặt ( em xin phép trích câu này của anh duc_redskin ) lại níu chân em...... nó luôn làm em lỡ hẹn với các chuyến đi...
    "... đường dìu chân em đi đến những miền xa...." tuổi trẻ chỉ có một... ngoài chuyện lo cho cuộc sống, mong ưóc " xê dịch" luôn cháy bỏng... Chúc cho tất cả những dự định về các chuyến đi của các anh thành công.... và mong cho bản thân em vượt qua được cảm giác sợ xì lốp, vượt qua cái gọi là "giang hồ vặt " để thực hiện được niềm đam mê....
    Chúc các anh luôn khoẻ mạnh để tận hưởng cuộc sống.....
    1 lần nữa, cơm áo gạo tiền lại níu chân em trong chuyến đi Thung Nai ngắm trăng rằm...
  6. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay và rất thật.thật một cách mộc mạc không mì chính không bột ngọt
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn puppytin đã vào chia sẻ nhưng khát khao rất bình thường là.................được đi - nhưng mà trượt vụ Thung Nai vào tốin ay ngắm trăng trên sông ,uống rượu nghe chầu văn là hơi phí đới ( nhưng mình dek tiêu hoá được món chầu văn ) . Còn gì tự do hơn khi ta bước ra khỏi cổng công ty vào mỗi buổi chiều đầy nắng và gió mà lại phải đi về nhà ............Chán thế không biết . Thế là lại tìm cách để đi dù ngắn mấy chục km hay dài cả trăm km chỉ để được thấy mình bon bon trên đường . Nhiều lúc tự bật cười là tại sao cái loại như mình không ngồi yên được 1 chỗ nhỉ ????
  8. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Để được đi là cả một sự cố gắng tuyệt vời....
    Hi vọng, trong một lần gần đây, có thể vi vu cùng các anh....
    Đi để quên sự mệt mỏi trong cuộc sống hằng ngày.... đi để hít thở không khí mới..... đi để............
    Đi là được.
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    welcome......any time......
    post thêm mấy tấm bị bác Dugia găm hàng :
    Rebel offroad :
    [​IMG]
    Mông toác offroad :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    này thì ruộng bậc thang :
    [​IMG]
    [​IMG]
    tự dưng giữa rừng vắng mọc lên 2 thằng cruise chạy như ma đuổi ;
    [​IMG]
    đuowng cứ hun hút :
    [​IMG]
  10. oBBLLo

    oBBLLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lên nào ,...... đi nào.....

Chia sẻ trang này