1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Uh! Thế cũng tốt. Mình chỉ sợ bạn dán cái lá xoan lên tường... Sau ông già lại thắc mắc:
    Sư đứa nào nghịch đục tường ra thế này
    Nghĩ cái cảnh người con trai sau khi tự hành hạ bản thân rồi kiệt sức ngồi bưng mặt khóc rưng rức vì cô đơn và đau đớn thân xác, ngoài sân kia là chiếc lá xoan rách tả tơi bay phất phơ. Không gian yên lặng và nắng đậu bên hiên nhà...
    Mình thấy buồn làm sao Đức ạ!
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy.........đã là tố chất thì các bác cứ để cho nó thiên nhiên đi ạ !! Chứ cai đc bằng cách tẩm bổ lá xoan thay thịt nhợn thì giờ này lá xoan đã đắt ngang với lá cần sa rồi ạ !!
    Cai o có phương pháp lại tẩu hoả nhập nhợn thì toi. Thôi thì cứ làm "Đức Ông" cho lành các bác ạ !!
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Đấy ....chú bô zai thấy chưa .....anh em nà dất wan tâm tới chú đó , sống sao thì sống
    Anh thực sự lo cho chú , sống lại đi Đức bô zai
    @ Samsamy : Bạn đỏ mặt cái gì đấy ???? Chúng tôi có lội quy là không được lói theo kiểu " khẩu dâm " hẳn hoi nhá
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 03/07/2007
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh Kool thật là bạn tốt hè !! Tặng anh bài xơ con cóc :
    Thấy Đức khóc Kool buồn bảo nhỏ :
    Đang "thịt thà" mà bỏ làm chi?
    Lá xoan nào có ích jì
    Hỏng tường,cụ mắng chỉ vì "ăn kiêng"
    Chỗ bạn bè tao mới nói riêng :
    Bác Đức da đỏ cũng kiêng một lần
    Lá Ngón bác táng cả cân
    Sau chừng một tiếng đỏ dần hết da
    Bác bẩu bác cạch đến già
    Thà hái rau trượt hơn là "ăn kiêng"
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 03/07/2007
  5. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ bạn Kul lai láng, mình đọc toát hết cả mồ hôi, nghĩ mà cám cảnh 1 thời anh em trên bến dưới thuyền...
    Đọc thơ buồn cười vãi, em Su cho anh xin 3 chữ..."nữa đi em"!,
    I''''m in position, fire in the hole !
    @Su :hôm nọ anh đã dặn em giữ kín , đừng hé tý gì chuyện riêng của chúng mình cho các bác ý biết cơ mà, giờ anh biết phải làm sao?
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 03/07/2007
  6. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Em Lá Sung này rơi toẹt ở đâu ra thế? Giờ anh mới để ý thấy em nằm chình ình giữa đường, tí dẫm phải.
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @ bô zai đại ca : e có nói với ai đâu,chỉ là pót bài lên topic thôi mà anh !!
    @ bác Kool : dẵm vào là bác đền ốm đấy ạ !! Mấy lị,bác cho e hỏi : chắc bác ăn kiêng bằng lá Sung nên jờ thấy lá gì cũng quy hết về lá Sung ạ ??
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 03/07/2007
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Mới đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm về cái vụ lá SUng , lá Xoan này .mà còn tưởng là Lá Cần sa nữa cơ ...... sau rồi mới biết , biết rằng em là Phượt nữ của nhà Phượt , buồn tình nghe lời ngon ngọt của chú Bô zài sa chân vào cái ĐB này ( đàn bà là vậy mà , cứ rót cho 500 đường vào tai thì cứ gọi là ......thân em chỉ bằng thân con muỗm ) . Nhưng từ ngày có em về nhà mình hế...t.....í lộn nhà mình vui như Tết . Có tí vào nhộn hẳn lên , nhở cả nhà nhở . Cám ơn em SU dợ hơi đã thổi luồng gió mới vào chốn ĐB
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ạ,dạ,vâng !!
    Cái tính e nó ham chơi,lại ham vui nên cứ thấy đông là xông vào chứ o chờ ai dụ dỗ hết.May quá chừng lại có anh Đức bô zai lôi kéo,rủ rê...thế là đành mặc kệ dòng đời xô đẩy........nhẩy vào đây ném đá............he he !!
    cám ơn các bác đã giúp đỡ và ném đá lại nhiệt tình.E xin hứa cũng sẽ ném đá hết mình ạ !!
  10. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Tốt quá! Để a choảng cho cục đá giữa mặt xinh nhá! Em đứng thẳng giơ mặt lên nào! Để anh nhằm cho chuẩn đã em nhá!
    Xin lỗi Đức bô zai nếu bạn định hái rau.

Chia sẻ trang này