1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Xì pam thế, đại ka Đức CN lên mấy giờ , đi ăn sáng nhé
    [/quote]
    đâu em chỉ cười thôi
    CN chắc là 8h hoặc sớm hơn em sẽ lên đến nới rồi tập hợp tàn quân ĐB và bè lũ đi ăn sáng cho dzui , để em hỏi xem anh em FB đi đứng ra sao rồi ghép đoàn từ HD cho vui
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Oài .........cái Chuồng trâu ĐB hôm nay hẻo thế nhì...... Chả thấy có khứa nào vào hót nhỉ ......... Các em đâu gòi .............lên đây đứng xếp hàng cho anh ngắm nào :
    [​IMG]
    ( tỉnh cả người )
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chiện ba anh e Hưng Bị,Quan Kool,Trương Ỉn.Sau lúc hứng sét thay Trương Ỉn,Quan Kool râu tóc cháy thui khét lẹt,hai mắt trợn ngược.Tay trái chỉ Trời,tay phải ôm cạp quần(sét đánh đứt chun) khóc ròng o chua chát!!Hưng Bị và Trương Ỉn thấy thế tức tốc chạy tẽ đi hai hướng,kẻ gọi bác sĩ ,người mua quần đùi.
    Trương Ỉn vốn có người bạn nhà bán quần áo tên Hoàng nên mau chóng dắt xe phóng mất. Đến nhà bạn,thấy con xe cào cào đỏ 250 khối phân dựng chình ình trước cửa.Trương Ỉn thoáng nghĩ : Sao thằng Đầu Bò này lại ở đây nhỉ???
    Vừa hay Đầu Bò từ trong nhà đi ra,tay ve vẩy cái quần đùi đỏ ra chiều rất đắc ý.Theo sau là một nữ nhân mặc áo hai dây màu cam,quần jean há mồm to tướng chỗ đầu gối,trán đeo băng đô nổi bật hang chứ ?ođầu gấu Trung Kính?.Thấy Trương Ỉn, Đầu bò cười khẩy júi cái quần đùi đỏ vào tay nói : cầm về cho thằng Kool mặc ngay đi,o nó giữ quần mỏi tay chết !!
    Còn chưa kịp hiểu vì sao Đầu Bò ở tận Hải Dương lại biết,Trương Ỉn nhét quần đùi vào cốp,quay lại chỗ Quan Kool ngay tức thì.Đằng sau, Đầu Bò cười ha hả,quàng tay ôm vai nữ nhân kia âu yếm : Cưng thấy quả máy sét điều khiển từ xa của anh ngon ko?? Ới một câu cho thằng Bô Zài Lã Bỗ là xong.May cho bọn kia là máy thằng Lã Bố bị vizút nên chỉ trúng một thằng đó,haha?.Zìa Hải Dương thôi e!!
    Nữ nhân kia vốn dòng dõi tôn quý,truyền nhân của Tây thi nước Việt xưa,diện mạo như hoa xuân e ấp nên đc gọi là Tây Hoa.Thấy chàng bồ Đầu Bò họ Tào nói thía liền xua tay rối rít : đợi thiếp thiền 5?T đã đc ko??Tào Đầu Bò gật đầu cái rụp,bật ngón tay cái choách : OK,hiền thê !!
    Lại nói tới Quan Kool,sau khi đc bác sĩ thú y do Hưng Bị gọi tới sơ cứu,lại đc mặc quần đùi đỏ mới nên diện mạo có phần tươi tắn hơn trước.Trong người thấy như có một nguồn sinh lực mới,suy nghĩ thông suốt,trầm ngâm nói : Theo như lời kể của Trương Ỉn đến thì chắc chắn sự vụ này có bàn tay của thằng Tào Đầu Bò xứ Hải Dương muốn ám toán ta.Nhưng người tính o bằng trời tính,he he !! he he he he he he he.....
    Hưng Bị,Trương Ỉn thấy thế hốt hoảng hô lên : calm down,calm down??..lo lắng nhìn nhau nghĩ Quan Kool phen này chắc suất Trâu Quỳ rồi !!
    Quan Kool thấy thế mắng luôn: Hưng Bị ơi Hưng Bị?huynh quả là thiên hạ đệ nhất ngu.Chẳng nhẽ huynh o biết Tây Hoa sao?? Thằng Tào Đầu Bò phen này hỏng người rồi.Chúng ta o cần mất công trả thù làm gì.Cứ vào ttvn mà chờ xem ảnh !!
    ????????????..
    @ hót thế nài đc chưa bác Đức !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 06/07/2007
  4. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em đã hiểu làm thế nào để có cái title "...đang xây dựng ttvnol..."
    @ ít đỏ: dạo này tthấy bác online muộn phết nhể?Bác đã lắp Net ở nhà hay đi sang nhờ vợ anh hàng xóm đới?
    @Su : vừa thoáng thấy bóng đã phọt ra bài ngay, bái phục muội
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 06/07/2007
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @ đại ca : đại ca cũng sửa bài nhanh nhờ !! Vừa đọc thấy o có su si gì hết.Lúc sau quay lại đã thấy nhắn nhủ um xùm dồi...
    Theo lời khuyên của đại ca,đằng nào cũng public cái PM,lại đỡ tốn zàng.e hỏi luôn: thế CN thế nào ấy nhở ??hợ hợ !!
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thề có Chúa.... bài của em Su mà không có sự mớm cung hay mớm 1 số thứ của chú AminaPhi này thì hơi lạ , còn anh online muộn là vì giai cấp lao động hạng bét như anh thì về muộn là thường ngày ở huyện , còn em Su bên VN Airline nhà chú mà chú không hiểu ah -----> éo chịu đi sau vào quần chúng gòi . vứt .
    @ Su : Hảo.hảo....phọt tiếp đi em
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Của Su đây , đỡ đi :
    Lại nói về Su Điêu Thuyền
    Lữ Ăn Xin bị Du Gia Tháo, Hưng Bị vây ráp đòi nợ rất ác liệt...phải đóng cửa thành tử thủ không dám ra ngoài...muốn đi toilet còn phải vào nhà vệ sinh (???) chứ không dám đứng trên thành rót xuống như trước nữa..!!!
    Lương thảo cạn kiệt, đói thối mồm. Trong lúc chờ AminaPhi soi lô cày tiền để trả nợ..thì Lữ Ăn Xin nghĩ ra cách tích kiệm kéo dài thời gian...
    LAX : Su Điêu nè, nếu em chịu khó tự nấu ăn, giặt giũ, quét nhà thì anh sẽ cho bọn osin nghỉ việc...
    Su Điêu Thuyền : Được thôi, vậy nếu anh chịu khó đêm đêm ngủ với em thì ta có thể cho thằng AminaPhi nghỉ việc...
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo dòng chảy ................
    ..................................................................
    Lại nói về Lữ AX
    Lữ AX là chiến thần vô địch đi đến đâu là quân địch thất kinh bát đảo tới đó, tuy vậy LAX cũng là con người yêu súc vật, gái đẹp, mẹ già nói chung là yêu tùm lum..
    Một lần LAX đi chinh phạt ngoài biên ải bèn dặn dò Lý Thông : mày ở nhà chỉ có lô đề cờ bạc...nay ta đi chiến đấu thì ngươi ở nhà lo lắng dùm cho gia đình và gia súc của ta nghe chưa..1 tháng lên thông báo 1 lần tình hình giá vàng giá đô và mọi việc ở nhà cho ta đấy..
    1 tháng sau Lý Thông lên gặp LAX và nói : xin lỗi Ăn xin nhưng con chó yêu của ngài die rồi..
    LAX : hả..tao đã bảo mày chăm sóc chu đáo cho nó cơ mà..
    LT : Dạ BS Hoa Súng bảo nó chết vì rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều..
    LAX : Hả..hả tao bảo mày cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà (???)
    LT : vâng thưa Sir AX , nhưng do con Minsk Bạch Mã chết nên 1 lần nó mò sang máng ăn của Ngựa...
    LAX : Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....mày nói sao..con Minsk của tao chếttttttttttttttt?
    LT : Vâng do chuồng ngựa bị cháy nên....
    LAX :Cái giiiiiiiiiiii, làm sao mà chuồng ngựa cháy hả thằng ngu???
    LT : Dạ, do lâu đài ở Xóm Liều của Ngài cháy nên bắt lửa sang chuồng ngựa...
    LAX : oh, NO, what u say (mày nói cái gì?) Lâu đài của tao cháy.....???
    LT : Vâng do nến thắp quan tài của mẹ ngài bắt lửa vào rèm cửa nên lâu đài cháy a.....
    LAX : Trời...quan tài.....mẹ tao....??? nói lại coi me tao làm sao ha???
    LT : Mẹ Sir chết do bị nhồi máu cơ tim ạ, Bà bị sock khi thấy vợ ngài là Su Điêu Thuyền bỏ nhà theo thằng AminaPhi chăn ngựa ...
    LAX Xỉu..........
    ................................................
    ..................................................................
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe thấy Su Điêu Thuyền bảo cho aminaPhi nghỉ việc.Tên Thái Giám Lao Đức (họ hàng xa với Lao Ái) lao mình từ trong rèm phi ra,quỳ rạp dưới chân LAX và Su Điêu Thuyền kêu van thống thiết : Nếu anh aminaPhi nghỉ thì e biết đọ mông trắng với ai đây ??
    (đấy,đỡ đê..ê...ê..ê)
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    thánh thần ôi..................kíu..........
    Su Điêu Thuyền bỏ nhà theo "thằng" aminaPhi chăn ngựa là để lôi cổ thái giám Lý Đức (lại có họ hàng với Lý Liên Anh) vìa.Lý Đức dám phá khoá,lấy tộm con cào cào đỏ 250 mà LAX mới mua để đi đú với aminaPhi (vốn điều tra biết aminaPhi ham xe cộ).Nào ngờ đến Mường Chiềng,aminaPhi nghe tin LAX đang ngồi Boeing về nhà,sợ quá trầm mình xuống bùn tự vẫn.Số giời đã định,Lý Đức muốn chết theo aminaPhi cho trọn nghĩa Gay,cũng lao theo.Không may,bùn vừa lún đến nửa chân aminaPhi nghĩ tiếc đôi convẹt hàng Tàu biên giới,liền rút chân lên.Vừa hay Lý Đức lao mình,cám mặt xuống.Hự.....mồm Lý Đức ồng ộc máu chảy ra...răng cắm hết vào cằm,xung quanh bộ râu dê giả.
    (còn nữa đới )

Chia sẻ trang này