1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tới ai không có mặt ở ĐH đuổi khỏi ĐÔng Bắc . Kể cả Da Đỏ Mông Trắng
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Có mấy kết luận sau:
    1/Tưởng giề, nhà Đờ Bờ này tuyền là Tây Thi với cả Điêu Thuyền nên mới đông như chùa Bờ Đờ. Đã xem phim nàng Tây Thi đậu phụ chưa?
    2/Có mỗi anh Bô Zai là đáng mặt cặp với Điêu Thuyền còn ra các anh Ít đỏ với anh Sợ vợ phải đi canh tác tít bên 67 Cờ lờ bờ với cả Tờ kờ branch.
    3/Anh Kun đẹp giai thì lại cặp những 4 năm với mụ già khắm lặm rồi nên không dám lá mít lá xoan gì ở đây nữa.
    4/Anh Trương Ỉn vào đây định ti toe tí kiếm cái lá xoan thì bị anh Kun trâu buộc ghét trâu ăn đá cho một phát tin chỗ hiểm nên lượn mất.
    Vui vãi
    Báo trước cho các bác biết là ĐH này cờ toàn bộ màu cam. Nếu ko muốn đi thì nộp tiền rồi ở nhà nhé
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Á à.......Su Điêu Thuyền lợi dụng lúc cán bộ ra ngoài nghỉ trưa liều chết hy sinh 1 bữa ngủ trưa đầy mộng....mị đến Bạch Mã Ti Tiện Tử để vào móc lốp cán bộ ..........thế thì chơi mầy luông :
    ..............................
    Lại nói về Lữ Ăn Xin
    Lữ AX sau khi bị chém lên thiên đường gặp thượng đế, thượng đế bèn dẫn Lữ AX đi chọn phòng. Ở đây mỗi phòng đều có 1 chiếc đồng hồ nhưng cái thì quay chậm rì cái thò quay tít thò lò như lắp mô tơ vào đít. AX hỏi : thưa ngài sao phong nào cũng có đồng hồ mà lại không lắp điều hòa..??
    Thượng đế : oh sít, ăn mày còn đòi xôi gấc..chẳng lẻ tao cho mày ra ngủ ở nhà chờ xe buýt bây giờ..
    AX nghĩ thầm tao mà có thiên phương họa kích ở đây thì tao cho mày chầu trời ngay!!!???
    AX đáp : dạ con không dám nhưng sao có phòng đồng hồ chạy nhanh như ăn cắp mà có phòng đồng hồ lai chạy chậm như công an???
    TĐ : ah, nhanh chậm của đồng hồ phụ thuộc vào độ ngoại tình của vợ hay chồng của người ở phòng đó..
    Sau khi vừa nhận phòng đã thấy AX gọi với TĐ : thưa ngài làm ơn cho con cốc trà đá và điếu vina ý lộn ngài tắt dùm con cái quạt trần nó quay vù vù làm con cold(lạnh) quá.
    TĐ : Đâu có đó là chiếc đồng hồ của con Su Điêu thuyền vợ mày đấy chứ...!!!
    hé....hé...............đỡ đi ...........
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nè Su .........
    ...........................
    Lại nói về Susu Điêu Thuyền
    Một hôm Su Điêu Thuyền đến gặpBS Hoa Súng kể kể rằng SuĐT có vấn đề về chuyện gối chăn....Sau khi tư vấn nhiều vần đề kể cả về vi a gờ ra mà vẫn chưa biết nguyên nhân gây sóng gió trong đời sống vợ chồng của Su Điêu Thuyền và Hoà Công Công...
    Hoa SÚng bèn hỏi : Thế cô có bao giờ nhìn mặt chồng trong lúc sinh hoạt chưa???
    Su ĐT : ah có, tôi đã nhìn 1 lần...
    HS : Thế lúc đó mặt Hoà Công thế nào...
    Su ĐT : Trông Hoà Công cực kì giận dữ...
    HS: Giận dữ à...
    Cảm thấy đã đánh hơi được vấn đề HS nói tiếp ..
    HS : Chà thú vị đây..chúng ta cần làm rõ thêm vấn đề này..cô bảo cô chỉ nhìn mặt Hoà Công trong lúc đang sinh hoạt duy nhất 1 lần..điều đó hơi bất thường..đã thế mặt Hoà Công còn rất giận dữ nữa...vậy tình huống đó xẩy ra như thế nao???
    ĐT : ah, Hoà Công lúc đó đang nhìn qua của sổ về phía tôi và Lữ AX....
    ( đây là câu chuyện kể về thời Su vẫn là vợ Hoà Công và đang dan díu với AX )
    ........................................
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 06/07/2007
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Thôiiiiii............. em xin anh Hưng Bị ............ Em chưa muốn chở bao gạo 50kg+ đi ĐH nên cho em .............sợ 1 tý , chỉ có chú AminaPhi nhà em là tuổi trẻ tài cao thuộc loại trên thông thiên... dưới tường vật lý trị liệu ,ở giữa chả biết gì ,lại còn ăn tạp thì mới rũng kảm thế chứ - em là em sợ con Bạch Minsk nó lại đam xe liều chết vào con XR của iem nắm ợ ( thằng đấy nhìn có vẻ côn đồ hung hãn phết đấy ) , à mà này ĐH này Cơn Lốc màu Da Cam Sneck của bác đi chớ
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ớ lại cả lão Béo vào đây ah - thấy sang bên A.S bi bô kin......h....Cn này muốn chụp ảnh con Xích Thố của anh thì nhớ đem theo tiền cát xê nhé
  7. Hwnghd

    Hwnghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ, ko có cờ Đông Bắc rùi,
  8. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Các bác viết tiếp "truyền kì Đông Bắc" đi nào
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ĐB thành Chuồng trâu rồi thì tuổi gì mà có mẹt ...........dỗi.......éo èm i ữa j/k.
    Lo gì hả em không có cũng chả sao , tiền nhóm chưa nộp hết hôm đó cứ tính đầu người trừ ngéo đi 20k / 1 mạng tiền " không được trưng biển "
  10. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Quần đùi đỏ truyền kỳ, hồi 3 chương 6:
    Lại nói, sau trận vỡ mồm tại Mường Chiêng, Quần đùi đỏ lão nhân rút quân về Đông Thành trong bộ dạng tả tơi, vừa đi vừa thở dài cám cảnh, tay vỗ vào mông ngựa đen đét: "Cha chả là tức, ngựa Đích Lư XR của ta vốn có số có má ở chốn thành thị, tưởng phen này lên đây chiếm ngôi bá chủ, ai ngờ chạy thua cả Xích thố Honda Thailand cuả lão Dugia lẫn Ngọc Bích Câu Jà-mà-ham của quái lão Akka, chưa kể nếu ko phải thằng cha Về Ôm Vợ nó bị đau bụng bất ngờ thì e rằng còn thua cả con Phong Vân của hắn, phen này ông về là ông bán tuốt...". Bất chợt lão dừng mạch suy nghĩ, đưa mặt nghe ngóng bốn phương, chờ tới lúc ko có bóng người qua lại thì nhanh như cắt giảm ga về số, nhảy phắt xuống ngó nghiêng rồi bật cười ha hả: "May mà hôm nay lừa được thằng Ami đi cùng, ko thì tan mịa nó bộ dàn ngoài rồi còn đâu. Chân rách còn tự lành, chứ nhựa nến mà vỡ thì chỉ có $ mới cứu được!!", nói xong lão lại nhảy lên ngựa quất như bay về nhà, nơi Lão bà đang trong cơn điên giận với 1 thanh Ỷ Thiên kiếm chờ sẵn..., và quả ko hổ danh dòng Đích Lư 250, bóng người đã khuất xa mà tiếng cười đắc chí vẫn còn vọng lại sau làn khói bụi mịt mờ....
    @Su : CN mà đi với anh thì báo cho anh biết để anh qua đón !
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 06/07/2007

Chia sẻ trang này