1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Bán tất đê.....bán cả giầy đê...........
  2. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Ka ka, híc híc, ặc ặc...
    ĐB bây giờ thành nơi kể chuyện chưởng dài kỳ roài.Bó trym bác da đỏ.
  3. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Kaka...e***ed!Chả giầy tất gì sất!
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E hèm !!
    Lệnh Hồ thiếu hiệp LAX từ lâu tiếng tăm lừng lẫy.Chàng lúc nào cũng giản dị cưỡi con minsk trắng,diện giầy đen,quầng đen,áo nhờ nhờ nước xuýt.Từ sau ngày gặp SuSu CôCô và sánh duyên cùng nàng,yếu sử gian hồ ngày càng lịch duyệt,ít ai bì kịp.Bốn phương hào sảng đều kính phục nể nang.có điều chàng o màng tới ba cái thứ hão danh đó mà sao nhãng việc dưỡng võ tu thân.Mọi việc trong ngoài đều giao cho Susu giải quyết.
    Susu tuy xuất thân là "ma nữ" trong giới võ công,lối hành xử cũng có ít nhiều khác người .Tuy vậy,do tích cực ăn cá uống sữa thường xuyên nên tư duy nhạy bén,hiểu biết hơn người và đặc biệt rộng lượng .Ngoài chức vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo,nàng có một cửa hàng nhỏ bán đá,cá sữa và rau sạch(chủ yếu là lá Xoan,lá Ngón).Khách quen thì có thể điẻm mặt chỉ tên như : aminaPhi - một hiệp khách chăn bò xứ Hải Dương.Chàng thường là mai danh ẩn tích,chỉ lộ mặt khi hái rau sạch nên tuy ít xuất hiện nhưng tiếng tăm cũng khá lẫy lừng.Dạo gần đây,SuSu muốn mở rộng thị trường về phía Đông Bắc cho hợp với chủ trương Nhà Nước nhưng đang rưng thì vấp phải sự chống trả quyết liệt của một bộ lạc da đỏ.Kẻ đứng đầu là Đông Phương Bất Bại - Đức Phân Bò Bựa
    Tên này sau khi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển,phải tự cung nên thân là nam nhân nhưng tính tình cổ quái,hoóc môn nữ tràn trề huyết quản,nghi kị,ghét bỏ giới nữ.Vừa nghe tiếng SuSu chuyển tới,hắn liền đầu tư vốn mở công ty vô trách nhiệm không thời hạn nhằm phá hoại sự nghiệp kinh doanh đang ngày một khấm khá của SuSu.
    (còn tiếp,hehe)
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thân gái dặm trường,lại o muốn chồng lo lắng mà hao tổn công phu.SuSu quyết.........."một sự nhịn là chín sự nhục",nhẫn nại chống trả lại theo phương châm "thằng kia nó tiến thì mình giật lùi,đợi khi nó lúi thì mình giật tiền".
    May mắn thay,qua ông khách quý là chàng chăn bò aminaPhi.Nàng đc biết : trước,khi chưa bị "xiến" thì Đức Phân Bò Bựa từng làm trai nhẩy khá nhiều năm.Sau,để luyện Quỳ Hoa Bảo Điển,y gom tiền sang Thái phẫu thuật,gài hàng giả thành "tiểu tiên nữ" rồi vìa Ziệt Nam xâu hàng cặp với "giai bao".Chuyện này ít người biết lắm vì hành tung y vô cùng "xuất quỷ nhập thần".Nay vũ trường này,mai động lắc khác.Chỉ có chàng cowboy Buzi rõ nhất vì là hàng phố với hắn trước kia.Vốn nhân từ độ lượng ,Susu o nỡ loan tin này ra báo giới và cũng đã thề là o Nói với ai.Song một lần online vào ttvn,lang thang trong box ô tô-xe máy.Nàng trót nhỡ gõ phím quá tay,tung hê hết cả mọi chiện lên mạng(hè hè)...Nào ngờ hiệu ứng tức thì quá đỗi nhanh chóng.Nghe đồn hộp thông điệp cá nhân của Đức Phân Bò Bựa đầy ắp PM,toàn là những lời ong **** của Gay cả nước.Đức Phân Bò Bựa vốn "máu lửa" nên chẳng từ một lời mời nào...chiến tuốt .Cứ thế,hết ngày lại đêm,đêm đêm ngày ngày....sau chừng gần một tháng thì mình gầy xác ve,yếu tới mức chân o chống nổi e chiến mã 250 khối phân màu đỏ.Thế rồi một lần,nhận lời mời của hotboy công tử nick name DuGia đến từ Tây Vực xa xôi,đi "du lịt" miền sơn cước.Chàng.....à ko,giờ phải là nàng cơ....chống chân o vững hoặc thể là kiệt sức......ngã ùm vào bồn tắm khoáng xứ La Phù xinh tươi...........mất sạch mười phần công lực Quỳ Hoa Bảo Điển....
    Giờ đây,chàng ngày ngày cặm cụi cày bừa chốn quê nhà Hải Dương sống đời ẩn dật.Thỉnh thoảng nhớ chốn cũ lối xưa quá lại bắt xe buýt lên Hà Thành gặp gỡ chúng bạn ven hồ Hale (địa bàn hoạt đọng ngày trước ý mờ).......
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @ chăn bò đại ca: e đi chớ,bám càng mờ.Cũng tiện đường đại ca ra sân Mỹ Đình thì qua lối nhà iem đới ạ !!
    @ Đông Phương Bất Bại-Đức Phân Bò Bựa đại huynh : ngu muội biết đại huynh vì nhớ thù xưa mà ném đá ngu muội.Cơ mà giang hồ hào sảng,đại huynh jừ o còn đến 1 phần công lực thì đấu đá jì với ngu muội đây.Đại huynh cũng chả còn cơ hội luyện lại Quỳ Hoa Bảo Điển đâu......có mỗi "một bộ" tự cung mất roài còn đâu ...........Jừ may ra luyện món "múa cột" còn có cơ tái xuất giang hồ......
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Này thì chưởng này !
    Này thì buôn này !
    Mọi chuyện đều bắt đầu từ cái cây cầu này mà ra :
    [​IMG]
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ôi bác Du ơi,e lạy bác !! Bác làm thía này hỏng hết cả thanh danh của Lệnh hồ thiếu hiệp LAX nhà e.E vừa nói chàng chỉ ham luyện võ tu thân thì bác tương cái ảnh nài vô là o đc.
    E đính chính là cái ảnh nài chàng chụp thuở còn theo học lão Nhạc Mất Quần ạ.Còn từ khi gặp e chàng luyện công ở chỗ khác cơ,chứ ai thèm chơi ở cái chỗ như xế nài !!
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hố....hố......sao LAX của em Su đeo tòn ten trên cái cầu LON thế kia hú.hú......
    định dìm hàng lão gia ah .........chờ xem :
    ..........................
    Lại nói về Vác Bị ( Tức Ăn Xin )
    Một hôm Vác Bị gọi Khổng Gia Cát Ngọa Du Lượng Gia (viết tắt là Du Gia ) vào hầu và nói
    Ta nghe nói khi xưa ngoài tài buôn nước bọt ngươi cũng là người trên thông thiên tai dưới tường địa lôi phải ko?
    Khổng minh nghĩ thầm : mie, thông thiên văn tường địa lý mà nói thành như đúng là ngu mà còn bày đặt chơi chữ..
    Du Gia: Dạ thần cũng biết chút ít về tướng số đại vương cần xem gì thì đưa tay đây..
    Vác Bị : Ta có cần coi bói đâu chẳng là gần đây ta liên tục gặp ác mộng...
    DG vội vàng bấm đốt tay xem giờ và nói : Đại vương mơ gì nói nhanh để thần còn chay ra báo lô ko hết giờ mất...
    Vác Bị căm lắm nhưng vẫn kể : Gần đây ta liên tục mơ thấy ta ở trên bãi biển cạnh Tiểu kiểu Hờ Cờ Tờ, Đại kiều Helen , Su mập Điêu thuyền tất cả đều ko có một mảnh vải che thân trên người...
    Du Gia : Lạy hồn, thế mà là ác mộng đại vương phải tu được 7 cái đức ( thất đức) mới gặp đc ác mộng như thế, sướng thế còn khóc cái nỗi giề..
    Vác Bị : nhưng trong mơ ta lại là Mi phu nhân mới nhục chứ ....
    Du Gia xỉu..........
    đới.hoàng tử của iem Su đới ...............
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    định zìm hàng hửm !!
    Xem đây !!
    [​IMG]
    Ăn xin tạo dáng khoe hàng​

Chia sẻ trang này