1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
  2. oBBLLo

    oBBLLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    VÌ cái ảnh này mà em mới thành bô lô với cả ba la
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị Đức bô dài liên lạc để lấy bản đồ, chuyến này đi với bác Du cài thì ko cần nhưng chuyến sau lọ mọ thì cần đến.
    Cầm mùi xoa hồng trên cầu đứng vẫy anh em .
  4. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu??? Hàng về ,hàng về à??? Có bản đồ chỉ dẫn chi tiết đưòng vào Thanh Sơn chớ? Có giá services nữa cơ à? Bạn Kul chu đáo quá! Mỗi tội gọi mãi chả thấy nghe máy, chắc lại đang trần lưng ra phục vụ mẹ trẻ
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 13/07/2007
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ....Thực ra, tình yêu là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Loại thuốc đặc trị duy nhất là trái tim anh, nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đoá hoa hồng mất nước, dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân....​
    Tình yêu là chuyện của con t(r)im Trong khi topic này đang hùng dũng điên cuồng phá bỏ cái ngoặc đơn ấy....thì tôi lại muốn trở về với Romeo, để t/y với những cảm xúc trong sáng nhất ngự trị thanh tẩy tâm hồn ta....
    Hôm đó, vương quốc Garage mở hội tưng bừng lắm....từ Kzui, 67, FB, GL tới Dép lùn kỵ sỹ anh hùng bốn phương tụ hội...Và đây, chàng Romeo si tình đến từ thành Milano với chiến mã XR Đỏ Đen....Trời đổ lửa rát bỏng nhưng con tim chàng còn rực cháy gấp bội...Và nàng kia, sắc nước hương trời của Dương Quý Phi cùng nét môi gợi cảm và ánh sáng sắc lịm sau cặp kiếng...Nhưng dường như nàng muốn đùa bỡn hay thử lòng chàng mà dửng dưng với cái nhìn thiêu đốt, đầy khát khao rồi hoàn toàn tập trung vào hoàng tử thành Turin đen trắng hào hoa....
    "Thằng **ó đấy thì hơn gì mình ngoài cao to, điển trai, phong độ, tốt tính, ga-lăng và ăn nói điềm đạm có duyên cơ chứ...Chàng tự nhủ "Nhưng thôi, mình ko thèm chơi trò tranh cướp kiểu đàn bà, mình sẽ giành lấy nàng bằng con t(r)im chân thành yêu thương"...Chàng lén lấy chiếc mũ cao bồi xinh xắn của nàng, đánh dấu chủ quyền "từ nay ta với nàng sẽ cùng đội trời chung, chấy của ta sẽ hút dòng máu ngọt ngào của nàng, ta sẽ ngâm rượu chúng để uống cho máu ta với máu nàng quyện hoà mãi mãi"....Chẳng biết bùa yêu có linh nghiệm hay ko mà thấy nàng vẫn quanh quẩn bên Hoàng tử Kzui và thằng **ó đấy vẫn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội liến thoắng tay xôi tay oản
    Biết làm thế nào bi giờ Giữa chốn ba quân, nàng muốn ta moi gan móc tim ra nàng mới hả sao Những tiếng thét trong câm lặng sôi sục tan vào hư không và những chai rượu thơm nức mùi cồn Chàng lảo đảo sục sạo khắp chốn cho nguôi ngoai, bẹo má em này, hù doạ kéo áo túm tóc em kia (hé hé iem cũng là nạn nhân đấy á)...Nhưng tới khi bóng hồng vừa khuất, tiếng guốc xa dần dưới hiên nhà sàn thì chàng đổ vật xuống, cạn những giọt rượu cuối cùng, ta say ư hay mượn cái say để lãng quên...
    I can see your smile, Mona Lisa..But I know its just to hide a broken heart Cuộc bay đêm tối mai các pák chăm sóc chàng cẩn thận nhé, đừng để Romeo phải chết....
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Anh em Đông Bắc đâu rồi ???
    Ra tiếp khách mau ...
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 14/07/2007
  7. lystoe

    lystoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0

    cái gì đây hoacuctây
    , nhưng mà cho xin 500 ảnh của hoacúc dc ko để còn nhân diện
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 16/07/2007
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hố.hố.............HCT ơi anh nhớ em lắm lắm , mịa bao thằng trai ghen tức từ cú cầm tay đấy đấy ........... được cầm trộm tay em từ hôm bữa ấy đến giờ về anh nhất quyết không rửa tay , dù kể cả khi cần phải cầm .... ...........Yên tâm đê .Romeo never die..........
    Đúng là giang hồ quả không ngoa ...... L~V`.........
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của em hay quá
    Có rất nhiều người ngưỡng mộ em
    Nhưng trong số đó, nói vui mong em đừng buồn, rằng ai cũng phải thốt lên và phải tiếc ngẩn ngơ rằng, nếu cuộc sống này tôi mà chưa lấy vợ chắc chắn vợ tôi tiêu chí đầu tiên sẽ là HCT
    Câu chuyện của mình, có một phần trích dẫn trong một cuộc rượu mà anh bạn mình đã nói như vậy cho mình nghe
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Bọn ĐB thấy thấy thoáng bóng dâm .........í .lộn ....da cam của em HCT ( nghe cứ lai lái như RTC ấy nhỉ ) từ xa là chúng nó tông cửa sau té hết rồi bác ợ........Em cũng té thôi ........

Chia sẻ trang này