1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FengNR

    FengNR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày nào em còn ăn tộm của vợ em nắm xi măng để các anh trét lỗ chuột chạy của nhà mới đông bắc .Giờ mới thấy là mình có lí ,vào đọc bài thấy toàn" t*im chuột" loạn xạ cào cào
    Chắc lần sau có lễ lạc cỗ kiếc gì mà mò vào đây(thực ra đã mò đi chỗ khác đâu?) thì vợ em nó lại mất cả bao xi măng để em vác sang cho các bác dán "lỗ" với "khe " mất các bác ợ !
  2. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Bác Đức đi bay đêm về mà không có quà cho anh em hàng xóm à.Ít ra thì cũng phải có tí ảnh ót chứ
  3. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...Tên Da đỏ xấu tính, có mỗi từng ấy sau mấy tiếng "cửi trùn tắm suối" là còn ít đới. Hết bác CM cười vụ xới cơm lại đến bác cười nước mía . Ăn uống ko được thoải mái là ko thít, nhá. Lần sau đi đóng tiền gấp đôi cho đỡ bị soi . Chuyến đi vừa rồi vui và thác loạn phết. Ke ke...giờ thì nhà em đã biết chất từng bác rồi nhá .
    @em Su: liên thiên lắm, anh oánh chít giờ! Đã có chương trình 2 tuần tới rồi đới, nhớ thu xếp đi nhá!
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    chất chất cái bờ lất khất bất .......... Anh đâu dám cười chú , chú toàn soi anh ,thế là *** được , sống lại đi AminaPhi .... hôm qua đi đám cưới thằng bạn về mệt quá ........ số thằng bạn lận đận ........ phải đón dâu 2 lần ......... , nhiều chuyện vui vãi , bỉ hài vãi ... nhất là quả có con L R` nằm trong những nếp nhăn ở khe... - mấy chú "Tazan boy " hồn nhiên như cô tiên truổng cời đứng chát chít với cây cối và trời xanh đợi gió hong khô 1 số thứ .Ảnh ọt đâu gòi bác Du găm hàng lâu quá ..........
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    he..he.........các bác GL thông cảm , tụi em vác đươc cái xác về đến nhà là may các bác ah - ảnh ọt thi hơi bị nhều .......nhưng bác DuGia cầm hết roài .......đợi chút bác nhé ........
  6. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    @Ít đỏ: Your transaction is successful! Withdrawal is completed!
    @Dugia: Đề nghị bác thu xếp cho anh em lấy bản gốc "mông ải mông ai" sớm nhá!
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 16/07/2007
  7. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đến cq chẳng làm được j, chán quá
    chỉ ngồi .................gãi
    Sơn nippon, sơn mông cũng đẹp.
  8. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Anh thu xếp tìm người bắt hộ đi, nếu ko tìm được thì 2 tuần nữa mấy anh em mình lại xuống Adam nhờ người bắt cho . Lần sau mà đi là ông chiến đới . Lần này đi để bác Du oánh giá là kém, ức éo chịu được .
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 16/07/2007
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E nghe nói mông bác Đức "sáng" nhất thì phải,khặc khặc !!! Các bác thác loạn kinh nhờ....
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    chết mịa ............ tối nay kiểu éo gì ông cũng bị cái con RL` ấy nó chui vào *ít cho mà xem ......... lại chuẩn bị có màn chổng mông chảy nước mắt ...........
    @ Đức Adam ( Aminata dâm ) : Sư nhà chú ......... anh chỉ sợ chú lúc đó lại bắt run thoai
    @ Su dợ hơi : Đời không thác noạn thì có mà để bọn ăn xin và dở hơi ló thác noạn hết ah khà.khà.....Mà có đi nhiều cùng mới đồng nghiệp Adam của em mới biết thằng này nó còn nhiều tố chất tiềm ẩn lắm khớ......khớ..........

Chia sẻ trang này