1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    À vì em ý nhìn mày rượu vào rồi nhìn giống con gà Trống ....thiến ghê cơ nên em ý ngại ..hĩ....hĩ......
    Còn xe hả , anh em ĐB ơi ...dìm hàng thằng Béo này đê .......*** , lúc bảo bán thì lại ỡm ờ , lúc người ta mua mẹ nó xe rồi thì lại hô toáng lên , thôi chiếu cố cho mày - PM cho giá con AX1 nhé ( máy móc phải ngon lành đấy ) ............Nhanh lên không cậu đổi ý là đói tóp đít đấy nghe chưa .............khớ ..................khớ............
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chú có về thì càng vui chứ sao .........sau đó anh em mình lại " ngược " lo dek rì ....... .Vì anh đã xin visa bay đến 11h là phải có mẹt ở nhà nên sợ chú về lại uổng .......... để dành lần sau " giải kíu " vậy nhá ........
  3. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên đường đi Trâu giựt đi các bác ơi!!
  4. dat7up

    dat7up Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn của anh em Đông Bắc :
    - Hoàng trọc sợ vợ đêm qua đi con Wave ghẻ vồ phải con ếch hơi bị to ở Yên Viên ( thủ phạm chạy mất ) , kết quả đêm qua mình ngồi coi khâu 2 vết ở đầu chắc hơn chục mũi gì đó
    hơ hơ đúng bạn Đức gòi, thấy bạn bị khâu chục mũi cũng bắt chước, hà hà
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào khoẻ bác Hoàng Sơ vơ đền anh em tôi bữa trâu giật nhé, Mất toi bữa rượu ngon
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng Bác Hoàng ạ
    Rượu Bắc Ninh nó kinh lắm đấy
    Mong Bác sớm bình phục để anh em lại được cạch chén với nhau
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua lần đầu tiên biết trâu giật là thế nào! Nhìn thú vị fải biết. Ăn vào mềm, thơm.... Ực ực, giờ vẫn thèm Hứng lên đi với chú em, chạy đi chạy lại thế nào về gần đến cầu Đuống mới biết chạy quá nhà, lúc về nhà nhậu trâu mãi mới biết bác Hoàng trượt ếch. Fải fê bình bác Hoàng kịch liệt, vì có uống được đâu mà cứ đòi cà bác Dugia
  8. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    rượu Bắc Ninh bùn ngủ lắm.. ko cẩn thận là xong phim..
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Mịa ..đến sáng mới biết .. may mà thằng con zai mình chưa nhìn trần nhà cười khanh khách , mịa rượu *** uống được nhưng cứ đú cơ ......... cảm ơn các bác đã giúp cháu vào bệnh viện , giờ cháu đã mở mắt được nhưng vẫn mông lung lắm .... để vài bữa nữa bố con nhà cháu sẽ thu xếp đền các bác vụ trâu giật .......Mịa công nhận rượu BN uống sợ thật ......... đến sáng hôm sau vừa đi ăn sáng vừa xem Asenôn gặp Liverphun trên sân Lavabô .........
    @ Đạt cận : Chiều tối nay khoảng 6.30 tôi lên thăm nó , ông đợi tôi ở cửa hàng nhé ......
  10. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    @Duc_redskins: Chiều nay ông lên đến "cổng tỉnh" thì alô cho tôi rồi anh em mình cùng đi nhá . Tiện thể tôi đưa tặng ông bộ pp của em D-Tracker mà tôi vừa kiếm được hôm qua

Chia sẻ trang này