1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    @Su: trốn nhà theo giai mà ko báo cáo cán bộ hử? , nhỡ có chuyện gì xảy ra với chú giai kia thì đại ca biết ăn nói sao với gia đình người ta . Liều liệu thu xếp mà đợt tới đi với đại ca cho vui nhá, cấm oánh lẻ!
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ừa,bạn Hùng thân mến,mến thân đó hử !! Bọn tớ cũng đc bẩu là cụt đường nhưng cứ đi...vì thích thế .và đc "trả công"xứng đáng bạn hiền ạ!chỉ thêm vài km nữa thôi mà khác hẳn nhớ !! Lúc ra bọn tớ cũng o theo đường cũ.Lượn đường khác vì...thích thế....keke !!Vừa đi vừa hỏi,vừa mò!!Tớ chả nói hết đc cảm xúc của anh e tớ.Mà ảnh thì cũng ít lắm bạn ạ (máy phim mà).Có dịp tớ sẽ khoe để bạn thèm nhớ (tớ là người mẫu chính luôn,hehe)
    Ah,bạn cho tớ hỏi thăm anh jì jì mà tối hôm ở MC phải lấy áo quấn cổ ý nhờ,phải uống thuốc cảm đó !! Nói chuyện qua qua nhưng thấy anh ý điềm đạm,chững chạc anh e tớ quý ghê cơ !!
    tớ cũng cảm ơn bạn Hùng đã nhiệt tình,vui vẻ với anh iem tớ!! Kể ra thì cái chặng hôm ấy của anh e tớ mà có thêm con cào cào của bạn làm đồng hành thì cũng hay lắm.Rất chi là thử thách và thú vị !!
  3. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ấy chết đưa ảnh lên đây sợ bác Đức Dai đỏ giật mình nhớ lại vụ Đà Bắc, lại không cầm được nước mắt, thế thì ngại chết
  4. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    à mà tôi éo quý giai đâu nhá, tộ sư dùng hết cả mìn
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí điền đạm là bác sỹ nha khoa...Tên Tuấn (nick dr_aibolit)
    Đồng chí ấy hay chạy chậm...thế mà đoạn chạy ra ngã ba MC, Sơn La chạy dẫn đoàn, sau bị lạc....tớ phải chạy đi chạy lại mất gần 50km để tìm bò lạc... híc híc híc.....
    Lúc chạy lên Hang Kia thì nhìn quả a?nh của Long KK mà thèm rồi...chỉ muốn thấy cái bản có dg vòng vòng nó thế nào...hôm nào chỉ dg...tớ chạy lại thử...đi cuối tuần chắc 1.5 ngày là d.c cả MC và Hang Kia í chứ lại
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bẩm cán bộ Đức bô zai là giai bỏ nhà theo e chứ ứ phải iem bỏ nhà theo giai mà phải báo cáo nhá .....nhá !Lêu lêu,nhầm hàng dồi nhá !Xiiiiiiiiiiiii
    Còn cái lão giun đất kia,đi cái đường "củ mạ" ấy mà bụng ko có vấn đề mới là lạ nhá.Mà iem đảm bảo với sư huynh là nếu bác Zai Đỏ mà đi cái đường ấy đc thì khi về cái quả dưa hấu của bác ý nó chỉ còn là quả dưa gang thôi,khặc khặc!E nói với anh dồi,nếu đi vào đường ấy bác Đức sẽ thuê ô tô,chất con cào đọ 250 khối phân lên,dồi ngồi trên cabin hú hét vì phê,vì đc offroad
    Còn bạn Hùng thân mến thân của tớ ạ !! Nếu bạn định đi thì nhớ rủ thêm một bạn khoẻ giai nữa nhớ,cực khoẻ vào vì con cào cào của bạn chắc nặng bỏ cụ,hehe.Có đứa khoẻ nó đủn đít xe cho,chứ o thì bạn phải bỏ của chạy lấy người đới,tớ thề,he he!!Còn cái anh nha sĩ kia ý mờ.Đúng là vặn zăng người ta có khác nhờ,điềm đạm kinh,he he !!
    Riêng với bác Be ba bị iem nói cho mà biết : hàng của mấy bạn ý là hàng xịn có tem bảo hành của cục hải quan đới.Đến iem trông thấy còn thấy xốn cả xang nữa là bác Đức ,há há.Lại chả nước rãi chảy lòng thòng ấy chứ !!
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ah quên !! Đại ca Bô Zài yêu quý !! E thì thu xếp chỉ 10'' là xong thôi hè.Cơ mà đại ca còn bẩu là vác cả hàng nhà đại ca đi thì bố iem dám đi à,huhu ! Có mỗi đại ca làm chỗ bấu víu thì lại kèm hàng,làm ăn đc jì nữa,hứt hứt !!
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Bác b_e ah , em tâm sự với bác nhá , nhà iem là bây giờ chán nhìn xôi với xịt nhắm dồi ....... nhất là nhìn em cái em " màu nâu , 2 dây " kia thì cứ gọi là chán như bát canh năm 45 ........ Mâm cao cỗ đầy còn chả buồn xơi , bây giờ có lẽ lại xèm ........... thịt gà già cơ
    có tí hình show hàng :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    D-tracker Grafity :
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1 :
    Nhà em Su dợ hơi hơi coi thường lão dồi đới , đừng có chết vì chủ quan khinh địch nhá , đuwờng nào lão cũng chén được hết ( ơ nhưng mà nói nghe cái đường phê thế là cái bụng lão lại ưng rồi , ở đâu đới ), tuần này lão lại xin được visa bay dồi , hay nhà Su đi với bọn lão 1 chuyến đê , đảm bảo đi về nguyên vẹn vẫn còn tem
    1 là chạy cung ĐB , nó đây :
    [​IMG]
    2 là ; chửa biết , thích đi đâu thì đi :
    Vàng 2 :
    Chỉ có thế thôi á ............ quá thường SU ah , nếu không nói là thành phần điện yếu , Với lại "xấu bỏ lâu gòi , thanh niên cốt giữ cái đạo đức " ai như chú Adam thấy xôi với xịt lấp ló là mắc cứ sáng quắc cả lên .........
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, Hải Quan kiểm hoá xong rồi mới đóng tem kiểm định vô hả. Tem đóng ở chỗ nào rứa? Mấy thằng Hải quan này là hay có trò khám một đằng đóng một nẻo lắm nhớ
    Cái vàng vàng này là ăn nói hỗn hào nhé, đại ca rì rì của cô em không dạy cô em gặp người nhớn phải có tí lễ phép à Con cái nhà ai ra đường lông nhông thế hử.
    @bác da đỏ: chuẩn bị hộ đê rồi nghiêm chỉnh gớm ghê Cuối tuần này em qua Hải Phòng, nhân tiện bay về thăm bác, mình chiến ít dê nhé

Chia sẻ trang này