1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tập III - Đi là được - Chia sẻ nỗi đam mê (Ảnh du hí Yên Bái nóng hổi từ tr. 78)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Mịa sư tộ nhà anh Adam này , biết bắt chiếc ăn l*n cá giếc không mà cứ bắt chiếc mãi thía , Còn tình hình của anh em thì .......tí nữa có ảnh đưa lên thì nó mới lột tả được hết , chứ giờ mà kể thì không khéo chú lại chạy vào toilet '''' giặt tay '''' thì bỏ bu , nói chung là đại tràng hoàng tá tràng và linh tinh tràng
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 06/08/2007
  2. oBBLLo

    oBBLLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc bé đến h, lần đầu tiên em được quả tắm kì thú đến thế, mỗi tội da mỏng, dính tí mà cứ như nhảy vào nôì nước luộc gà
    Lần trước, tắm quả suối lạnh tê người đấy đã tưởng là phê, nhưng đó chỉ là phê một tí, lần này thì......... không bút nào tả nổi, có lẽ ánh đèn led trắng xanh trong đêm trời trong đầy sao đã khiến tất cả trở nên thành liêu trai ???? may mà chưa có thêm em giai nhân nào, không thì.....
    Nếu mà lên Tà Sì Láng thì chắc là có bài ủn xe qua đèo....
    Mà công nhận cái đường QL 32 nó còn là con đường chết hơn cả đường qua đèo Lũng Lô, cả đường toàn phải offroad, bụi mù bụi mịt, quốc lộ kiểu gì không biết nữa Em thề lần sau không đi theo đường 32 về HN nữa, một lần là ấn tượng mãi
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Không có xe như cụt chân. Mượn được Dream mừng rơi nước mắt, đúng là nhân tình thế thái... Chiều nay mình mới đi lấy cáp và sạc của máy ảnh, chiều mới up được ảnh các bác nhé. Máy ảnh hết pin nên cũng chưa biết trời sao ra răng...
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Quả tắm đêm thì ở hết máy bác DuGia dồi , máy ảnh mươn jcủa bác kả nên mình giữ hàng , dek dám vác theo đêm hôm ....... hôm sau về mới đau , đến đúng đoạn hiểm máy ảnh hết cbn pin , ậm ạch mãi mới bắn được 3 cái là xịt hẳn ......
    Có bảo nhiêu ảnh post hết lên vào ĐB nhé CM , đừng bớt ....Thanks
  5. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ặc y như rằng mình đoán là phi về nhổn zồi
    mà vào đường xấu tầm 1km nó có đường rẽ sang Thạch Thất sao không chuồn luôn
    quả tắm truồn may mà bác già kiềm chế tốt, không thì có lẽ anh em phải khóc hận cho đời trai trẻ mất
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 06/08/2007
  6. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Kười gì đấy cô ẻm , đã xin phép ai chưa mà vào đây mà cười hả
    @ longakka : Chú em về lối đó làm tôi lo , nên phải ới bác lại hỏi xem có gặp thằng nào " nằm đường " không ? . Hoá ra chú em muốn thêm tí offroad để tiện bề so sánh .....
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết !!
    Lúc ấy đang tít mít phóng xẹt qua thì thấy ông anh giơ tay lên vẫy.Khổ nỗi là cái xe nó che mất người nên phải cận cảnh mới nhận ra.Tưởng sao định quay lại cùng bác Long thì thấy cái mẹt vừa gọi điện vừa hơn hớn ra nên thôi,biệt phái bác Long ở lại cứu chúa còn mình thì thong thả nhượn trước,kekeke !!
    Cơ mà chắc đi về phê quá nên iem có quan sát thấy thỉnh thoảng bác Đức đưa tay ấn hai con ngươi vào tròng !! hẹ hẹ
    Mà cảnh cáo cái vụ cậy xe to,xe xịn định vợt wave anpha nhá !! Đang thong dong ngắm sông Đà thì vù một phát có "một thằng" phóng vượt lên,lượn trước đầu xe.......Đường dang làm dở,rất chi là nhiều đá.Định nhẩy xuống làm một "viên" to cỡ bát ô tô phi cho nó một phát.Mỗi tội thấy "nó" cưỡi cào cào,mũ bảo hiểm kín mít đâm run tay....rồi thì quen quen.....hoá ra bác Đức...khặc khặc........
    Vừa phóng,vừa dỏng tai nghe bác kể chiện Nghĩa Lộ,Văn Chấn......gớm...gió mát cứ gọi là lạnh người vì tay bác Đức vung lên chém xuống vun vút.....Mà cũng nhờ có gió mà iem o phải vuốt mặt.Chứ nhìn hai mép bác sùi nước bọt thế e đoán chắc là bọn Longaka đi sau lĩnh đủ nhỉ !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 06/08/2007
  9. oBBLLo

    oBBLLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cứ nói đến Nhổn mãi mà chưa lần nào vào.... tưởng nó thế nào, hoá ra chán phèo....
    Vào cái đường xấu thì bụi mù mịt hầu như không thấy đường, mà offroad đểu, chỉ tổ mệt người mà không phê.... với cả em mới đi đường này một lần nên em không biết đường qua Thạch Thất, nó lại cũng không có biển chỉ đường.... trước đến nay, em chỉ biết chạy theo biển đường, chắc sau lần này, em cũng nên mua quyển bản dồ, chứ không thì nguy
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hố.hố........đang chạy ở Thanh Thuỷ ra thấy 1 em Si ri út biển 16 wen wen hoá ra là Long akka , đnag đi lói chiện thấy hắn chỉ chỏ đằng trước , ờ thấy dằng trước có cái mông đẹp đi Viva thế là phóng lên để địa hàng nhưng đang phi lên thì có " 1 kon " dở hơi , người vuông như cái tủ lạnh mini đi con Wave An pha đang oằn cả giảm xóc để cõng lách ra , tí nữa thì mình đâm cho 1 phát .......thì nhận ra em ........Su dợ hơi .........Gớm , nhìn em đường thì bụi mà cứ chường cái mẹt bóng nhẫy ra để đọ với gió bụi ,tay thì to vít cũng tít mù - lúc đó mình thấy tội nghịp cái xe ghê , nó gào lên mà có nhanh hơn tí nào đâu thế là mình cũng phải gào lên để át tiếng xe , tay chém gió loạn xị ( đến văng cả nước bọt ) '' Ơ thế em cứ phơi mặt ra thế này không sợ hỏng mất làn da Indonesia mỏng manh ah " được cái em Su cũng thật thà liền bẩu " kính em để trong mũ , còn mặt phơi thế này .............quen rồi " .... Nể quá .........Mà em có vẻ tâm đắc với em Wave Anpha gớm , 2 lần tay vỗ bồm bộp vào xe " chỉ có em này mới đi được thôi " " Ô ...thế xe em đi được thì xe anh cũng đủn được , lo dek gì khớ.....khớ......" Nhưng thôi , lỡ dại " dìm hàng " mạnh quá em ý máu lên lại liều mình như chẳng có lao cả xe lẫn người vào mình thì có mà dẹp lép như con tép ,đành phải xin phép ............té trước .........

Chia sẻ trang này