1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô tô Đông Bắc - Tốc độ là đam mê, An toàn là trên hết. (Phần 2) - Tường Thuật chuyến đi Mường Chiền

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Thanhhaiduongt, 22/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hay quá ! Tiếp đi ,anh chạy mà chỉ lo mấy chú không về được ,qua cái đèo đang làm dở mà bị mưa chỉ có khóc !!!
    Có lẽ sẽ mở topic mới về các chuyến đi của Box ,pot vào đấy cho nó tập trung nhỉ ?!
    Anh vè sau các chú 1h,còn ngồi uống rượu vịt ở Hà Đông mãi !
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    lốp Cross lắp vành 17" đây anh Đít da đỏ ơi. Lắp vào nhìn nó giống cái xe Chaly nhưng cũng ... cool
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/quote]
    Cảm ơn bác Kả - nhưng mà bác ơi , mua ở đâu ??? giá nó bao nhiêu tấn thóc ???
    em lại viết tiếp vụ Đà BẮc nhé :
    ........................nhưng không sao - ReBel , CD còn đi lên vù vù được cơ mà . XR của mình mà không lên được thì ném mợ nó xe xuống vực cho rồi ( ing ướng thế thôi , chứ ném là ném thế nào ) . thế là em cũng lao lên , nhưng đi thẳng giữ đều ga mà đít xe nó cứ văng sang bên cạnh .....á .ah ...đã thế thì ông đi kiểu oánh võng - nghĩa là cứ lúc lắc cái tay lái và thế là leo lên , nhưng khi leo lên đến đỉnh dốc thì nhìn xuống phía dưới thấy còn chuối hơn , nhưng nghĩ bụng , kệ mịa nó - dream ,Wave còn đi ào ào - thế là lại lao xuống - rất may là đi đúng vào vệt của ô tô đi lúc trước thế là qua . Qua đến nơi rồi mà đếm người mãi vẫn thấy thiếu 1 người , 1 xe ....a, chết mịa , vừa có 1 đồng đội lao như ma đuổi ở đoạn đường đẹp để phi đến đoạn đầu đoạn xấu là dựng xe lao thẳng vào bụi rậm ( may mà có 1 đ/c mang theo tờ báo , chứ không thì .....không thì ......có mà hái lá cây mà ùi ít ) , đến lúc anh em đi lên vẫn thấy ngồi yên trong bụi , thế là anh em ngó sang thì thấy đúng chỗ đồng đội mình đang nấp lố nhố đồng người ...Chết mịa , hay ông này đang phê lê lê cu tê vì lần đầu " thả bom " ở nơi phong cảnh hùng vĩ lại ngã mẹ nó xuống khe vực rồi , còn bọn lố nhố kia là các trai làng , gái bản đi về đến đó thấy có xe và đồ mà không có người nên đang nhảy vào giành " chiến lợi phẩm " , hỏng.hỏng...anh em định quay lại nhưng mình thử đưa tay lên hú...u....ú mấy phát , thì thấy trong bụi rậm 1 bên kia 1 cánh tay giơ lên vẫy vẫy -Phù.... đúng đồng đội rồi , không sao rồi .thế là lại đợi ông bạn sang và lên đường , dọc hay bên các triền nương đang mùa gặt bà con dân tộc đang thu hoạch. Và vẫn lại ông bạn " nấp trong buị rậm " đó .....hình như trút được vài kg " phụ tùng không cần thiết " hay sao í .mà lại chạy như điên..thoáng 1 cái đã mất hút .....chú em ngồi sau ....chép miệng...mịa , thằng cha này chạy dữ thế nhỉ - Yên tâm đê, tí nữ đến đoạn đường mà xấu á - có mà chạy vào mắt . y rằng - chạy được qua 1 cua đường đá lổn nhổn là thấy hắn đang nhẩy chồm chồm , đây mới là cơn ác mộng của mấy bạn CD và Rebel , cung đường dài khoảng 20 -25 km thôi nhưng xóc lòi bu gi và cũng chính tại đoạn xóc này bạn Kool phải ngậm ngùi chia tay con ốc bắt gác đờ bu trước , mình đồ rằng con ốc này có lẽ quá già nua , có từ thời khi em nó vẫn là CD nguyên bản cơ , nhưng vì nó là ốc Tây nên đ/c quyết tâm giữ lại - và giờ đây , nơi núi rừng heo hút , em nó mãi mãi nằm lại - và vị trí của em nó khoảng 1 tiếng sau , đành phải thay thế bằng dây thép và dây chun , còn giờ hả ??? cứ tạm thời vừa đi vừa nghe nhạc nhá ...và cả cung đường heo hút , toàn cua tay áo với đá lổn nhổn đến chán ngắt.....két thúc bằng 1 cái dốc ở đầu Mường Chiềng , đ/c VOV đi trước mình - đoạn này đường vừa mưa xong , đất đỏ đặc quánh và trơn - đang thả dốc , nhìn vào đít bạn VOV thấy ngoáy ngoáy ở cái rãnh giũ , nơi toàn đá ........mình vội la lên " Coi chừng ....." và mình đã có 1 quyết định chả biết là ngu ngốc hay sáng suốt nữa ( có lẽ là sáng suốt như con bò ) là đánh tay lái để trèo lên khỏi cái rãnh đó , bánh trước vừa vắt sang , thì cái lốp Mông toác nhẵn thín chỉ dành đi dạo phố của minhd xoay tít và cả cái xe cứ rê ngang theo triền đất đó xuống dốc khoảng gần 5 mét thì quật cái rầm mình và chú Ami ngồi sau xuống đất , quả này tí nữa chú Đức " đẹp trai " thành Đức " xấu trai " còn mình Đức_redskin sẽ thành " Camo Skins ".............Nhảy khỏi xe và lồm cồm đứng dậy . Dựng xe dây , nhìn khắp xe .......cú ngã làm văng cả lò xo chân chống , còn ngoài ra công nhận XR có khác , xe ngon , đổ cũng ngon - không 1 vết xước .....ngoài những vết cào rất sau ở cái tay chắn Hebo mà bác Kả cắn răng mua của anh Thương gần 100 thằng Mẽo , vừa lắp xong sau đó bán cbn xe cho mình ( bác ấy có ý tặng mình mà ) - mịa , nhìn cái tay chắc tụ dưng đầy bùn đất và nhưng vết xước , mặt mình đần thối ra " sao nó không xước mạ nó tay mình đi nhỉ , bôi thuốc là lành - chứ cái này xước sâu thế này ...lành sao nổi " .........thôi không sao lắp lại lò xo chân chống - lại tiếp tục cuộc hành trình của Bentinho ..chạy thêm 1 đoạn nữa thì đến Chợ của Mường Chiềng .dựng xe ngoài cổng chợ vào hàng cơm , cáu nhất là mấy ai zai địa phương cứ xúm đông xúm đỏ và ngắm xe mình ,Có thằng có vẻ như " đầu gấu địa phương " xăm trổ - thằng này dễ người Kinh dưới xuối trốn nã lên đây lắm ngắm chưa đủ còn ngồi lên thử ,ngồi chưa đủ lại còn gạt chân chống và đưa mắt cho mình ,ý là " cho mượn chìa khoá đi thử xem nào " đã thế mấy thằng bơm đểu bên ngoài " Xe đã có chìa khoá đâu " Mình điên lắm rồi mà vẫn phải nhe răng ra cười nhưng nghĩ bụng " Cái mả ****** , chìa chìa cái thằng ****** ,^$%&*(^)*(&) - Quên ****** đi " .Thấy mình không nói năng gì - con giời xuống xe kiểu rất đểu cáng - chân *** với tới nhưng hắn cũng gạt sẵn chân chống và cứ ngồi nguyên trên xe và ngả cái uỳnh cái xe làm chân chống đỡ không nổi tí nữa thì tùng bê cái xe , mình giật mình đỡ xe - thế là các con giời cười hô hố .....rất khả ố ( khả ố như những lúc mình cười những thằng hay chọc ngoáy ) .Bạn VOV phải nháy mình lai jvà bảo đem xe vào trong chợ mà để ............ mình chạy ra nhưng không dám đòi xe ngay mà phải đòn vọt " Anh ơi , cho em mượn cái xe em chỵa lên kia 1 tí " - CBN chứ xe mình mà mình phải mượn nó cơ đấy - sao lúc đấy mình sữa đậu lành thế - mà không lành thì nhỡ đâu gặp thằng điện khoẻ nó lại cà khịa đánh nhau - mà đánh nhau ở chỗ nó là .........khó có cơ nhìn thấy vợ con , vì vùng đấy chưa phủ sóng . Thế là cướp lại được cái xe chạy ngược lại con dốc vừa ngã và quay lại để cho chúng nó tản giái hết đi chứ . Quay lại chui luôn vào chợ , chỗ trước cửa quán đỗ xe - và ung dung định vào mâm oánh chén - thì chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chưa gọi điện cho " giàn mướp " . mình hỏi quanh đây có điện thoại bàn không thì được 1 anh hàng xóm của anh hàng cơm cách đó 9 cái ki ốt gọi dẫn về cho gọi điện . Gọi điện gặp ngay ông con nhấc máy , hỏi han vài câu hỏi mẹ đâu ??? Con vợ cầm điện thoại : " hỏi anh đang ở đâu , sao sáng em gọi điện không được " - Đấy , đàn bà là thế đây - éo hỏi là anh có đi chơi có vui không ??? có mệt lắm không ??? mà chỉ lo mình đi vớ vẩn tắt điện thoại thôi . và ngay sau đó là ra 1 tối hậu thư " Anh liệu mà về sớm . để 6h đưa em và con đến nhà cô giáo xin cho nó đi học hè " mịa chứ ....." thế mình cô đi không được ah " mình nghĩ thế nhưng.....lại nhưng ...........Mình đang là 1 người chồng người cha không quá tồi - mà giờ có việc này mà bỏ bê, không thể hiện sự wan tâm thì quả là " quá tồi " .Vì vậy đành phải say yes . Vào mâm cơm - bác Dugia bàn là sẽ chạy thêm 16km nữa đến sông Đà sau đó quay lại - 2 thằng Cruise thì ở lại nghỉ ngơi - vì đường xấu . Mình cũng lăn tăn quá - thích đi đến tân jcùng con đường này xem nó ra răng ??? nhưng tính lại giờ giấc thì có vẻ sẽ không về kịp lúc 6h ( cuối cùng cũng có về kịp éo đâu ) .thế đành thẽ thọt nêu ra lí do , và như thế là mấy ông Ê tô - Xe máy quay ra luôn - còn bác DuGia và 2 bạn kia lại tiếp tục và sâu đến cùng , mình chợt nhớ đến việc là cần phải mua 1 cuôn giấy vệ sinh - không thì có chuyện gì là sẽ bó tay vì ông bạn kia đã xài hết tờ báo rồi còn đâu , mình bảo thằng '' đẹp tai " mua 1 cuôn giấy nhưng hắn cứ đội mũ phớt , ra vẻ rằng " Ta đây không có nhu cầu ỷa lái cao , kệ " Mình nóng đèn liền xuống xe và quyết định hoang phí bằng cách móc mãi trong túi mới có 5k tiền xu và mua cuộn giấy chùi ít hết 1.5k và ra vẻ rất sành điệu khi ông chủ lục tìm 500 đồng lẻ để trả lại mình phảy tay " Cho tất Vina đi anh " , và suốt quãng ra cuộn giấy này mỗi mình xài .............Và quay ra mới có nhiều chuyện nhục như con trùng trục ..........
    ( to be continue )
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 18/06/2007
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chào bác LongAK , Cây Tua rít của bác em đã gửi lại chú Đức Aminata ......số liên lạc : 0914.971.999
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @Vịnh : sửa lại ảnh bé cho vừa màn hình nhé .
    @ Đức da đỏ : hay ,hay ,hay lắm ! Mịa ,chạy về thế đíu mà lại phát tiết thành nhà văn !!! Anh vol cho chú 1000 ông sao ( nhưng đíu biết vol chỗ nào ?) .
    Khà ,bọn anh chạy vào sâu ,hết đường tỉnh lộ 433 ,có nhiều cảnh đẹp ,gái hay ,tắm suối xem mệt ...
    Mấy anh em xem tạm kiểu này đã nhé :
    [​IMG]
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chết mịa ....giời ạ .sao bác không nói sớm ....bác là bác toàn dứ thôi nhá . bác mà nói sớm ..thì ối thằng đường xóc hơn cũng đòi đi đấy . mà may là về 4 xe chứ về 2 xe thì 2 bé Cruise cũng đánh vật ở chỗ taluy sạt thôi .....chứ em và VoV mà chạy theo 2 bác thì có mà quay lại vẫn gặp 2 chú đó ngồi ngáp vặt hoặc tắm mưa .Bác là bác ác như con tê giác í .........công nhận em kia trắng thía , sao bác không bảo em nó bỏ cái tay ra chụp có phải là đẹp hơn không ??? mà em là em nghi mấy em này không phải người miền núi roài
    còn cái chuyện văn vẻ thì có dek gì đâu , em nhớ gì thì tường thuật lại cho anh em ở nhà dạo phố thôi mà , có đi mới có cái để phọt chớ
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 18/06/2007
  6. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    em xin bổ xung một đoạn rất thú vị.
    Đó là lúc đến chợ Mường Chiềng ăn cơm.vệ sinh xong mấy ae ngồi uống nước chờ cơm nhìn ra ngoài thì thấy một đám đông thanh niên địa phương đang nghía mấy con xe. thằng da đỏ đang đứng thộn mặt ở đó chẳng biết làm j, ae ngồi trong chợ nhìn ra mà buồn cười quá.nhất là đoạn có thằng cha bộ đội làng mặc cả cây xanh rì trèo lên XR.em nói với ae rằng, da đỏ quả này bó tay rồi, đứng đó bố bảo dám ho he.đứng đó chỉ mong lúc xe đổ thì lăn vào đỡ như kiểu lấy thân mình lấp lỗ châu mai thôi.
    lúc sau nó vào em bảo ông mang xe vào trong chợ mà để, thế là nó ra lấy xe, nó đi rồi em mới chợt nhớ ra mình ko dặn nó lấy xe thì chạy đâu đó một vòng chứ đừng chạy thẳng vào chợ ko thì mấy thằng dân tộc nó tưởng mình thái độ thì bỏ mẹ.nhìn ra ngoài thấy nó lấy xe chạy ra ngoài chứ ko vào chợ, em vỗ tay bảo thằng này được, 9.5điểm.
    em nói vậy để mọi người thấy là khi đi đến những nơi như vậy thì tất cả hành động cũng như lời ăn tiếng nói của mình nên tế nhị một chút để tránh những điều ko hay.
    em có ảnh chụp mà ko biết post ảnh mới đau chứ.
  7. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    E***ed!
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 18/06/2007
  8. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua sau khi tạm biệt bác Đức mông toác, nhà em phi thẳng vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen mà cứ thèm cái cảm giác nằm trong bồn nước khoáng hôm qua, mịa...sao cái nóng của nước khoáng nó ám kinh thía ko biết , làm sạch xong là em lăn ra ngủ thẳng cẳng, chả biết đến "mê mộng..tinh" là cái gì các bác ợ (thế mới thấy bác Đức khoẻ gớm, hôm qua xe ôm cho em cả ngày, tối lại phi thêm 60km nữa về với mẹ đĩ ở nhà ) , đến lúc chuông báo thức kêu, em bật dậy, định bụng phi đi làm sớm tý cho máu(đầu tuần lấy số má với sếp tí ti ) tự nhiên thấy chân ê ẩm,nhấc lên hạ xuống sao mà khó thế, thì ra hậu quả của cú ngã xe với bác Đức Reds là đây (chắc lúc ngã mình thương bác Đức nên lấy chân mình cà xuống đường thay cho chỗ nhựa nến của XR đây mà ), . Công nhận hôm qua đi phê thật, chạy sướng cũng có ( ngồi sau XR vãi cả lái...chỗ đường ngon đã đành, đường toàn đá với ổ trâu ổ bò bác Da đỏ cũng phi điên cuồng, nhà em ngồi sau cứ phải can mãi : Anh xem thế nào hay thỉnh thoảng mình về nhì tý nhỉ? Bác Đức : "Nhì là nhì thế nào, mày cứ ngồi im để tý nữa đến Mường Chiêng anh em mình ngủ 1 giấc chờ GSX 125R và Cruise offroad chúng nó đến là vừa!" ), chạy khổ cũng có: đoạn đường đá lên Mường Chiêng, đoạn đẩy từng con xe qua chỗ đất lở (ở chỗ này nhà em để lại cho mấy anh em làm đường 1 đôi giầy Tàu xịn hàng "đút chân đi qua cửa khẩu"), mưa gió như bão ở đoạn đường rừng và Hoà Bình..., ăn uống phè phỡn: thưởng thức món thịt dê nhâm nhi với rượu cà ngựa mà cứ lên đĩa thịt nào là mất hút con mẹ hàng lươn đĩa thịt ấy, nước ngọt thì cứ gọi là ...như mấy đĩa thịt , hết 2 bữa đặc sản "6 tôm 2 trứng" lại đến món thịt chua (cái món này ăn được phết, bạn Kool vốn đọc báo xem TV nhiều, kêu hãi sán lá phết mà cũng chiến được mấy phát liền ..., giải trí vui vẻ nhiều món: tắm khoáng (ko kỳ cọ), xuyên rừng gạt sét check hàng (trượt) , rau sạch (khẩu dâm)...., sợ hãi khiếp người: nhìn đất lở từ taluy xuống trong cơn mưa rừng, lún người trong đất lở (đoạn em mất đôi giày ấy, nói thật với các bác, cái đống đất lầy em dẫm phải nó sâu phải gần 1,5m, lúc em thấy thụt ,em đã nghĩ "thôi rồi" may mà còn gần chỗ đất cứng nên nhà em mới vứt giầy chạy đấy ạ, giờ hấy còn may chán) ôi thôi là đủ kiểu .Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm, hẹn các bác lần lượn sau!
    @Bác LongAK: bác liên hệ khẩn với em để nhận Tu dim của bác nhé! Nếu tiện gần chỗ em, em mang qua luôn cho!
    @VOV : Bác cancel giúp em vụ mua hộ balô nhé, trưa nay em đã rinh được 1 em ở ngay gần công ty rồi, ngon lắm! Thanks bác nhiều!
  9. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Lúc về nghe chú Mường kể có ai đấy bị nuốt mất quả giày xuống bùn, hóa ra là vẹo nhà mình
    Tudim để tối em chạy qua bác lấy
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Hô ......hô.......tôi cá với ông là thằng ấy người Kinh - chỉ người Kinh mình mới vậy , *** lúc đó mà ở dưới xuôi thì đá chẻ mặt nó ra rồi ..........đây này :
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này